ĐT Anh: Tranh tối tranh sáng
ĐT Anh đã phải dừng bước ở vòng tứ kết Euro 2012, đó là một nỗi thất vọng nhưng cũng có những điểm đáng ghi nhận sau màn trình diễn của họ tại Ba Lan và Ukraine.
Điểm sáng…
Có thể nhận thấy điểm sáng lớn nhất của tuyển Anh ở Euro năm nay đó chính là trận thắng nghẹt thở trước Thụy Điển với tỷ số 3-2. Đó là trận đấu mà nhiều chuyên gia đã nhận định đó là trận đấu hay nhất của tuyển Anh nhiều năm trở lại đây ở các giải đấu lớn. Phong độ ấn tượng của những nhân tố trẻ trong trận thắng đó như Welbeck, Carroll hay Walcott thực sự khiến cho giới mộ điệu Anh quốc cảm thấy không khỏi vui mừng. Việc chiến thắng được một đội tuyển mà Tam sư từ lâu chưa thể đánh bại kể từ năm 1967 như Thụy Điển có thể coi là một thành tựu đáng khen ngợi của thầy trò HLV Roy Hodgson.
Điểm sáng thứ 2 có thể kể đến đó là Roy Hodgson đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ rất tài năng mà nếu có được điều kiện môi trường để phát triển tốt họ sẽ trở thành những trụ cột của đội tuyển chỉ trong vòng 2, 3 năm nữa. Những Joe Hart, Jordan Henderson, Andy Carroll, Alex Oxlade‑Chamberlain hay Theo Walcott đều đã được thử lửa ở những sân chơi lớn nhất và đã ít nhiều để lại những ấn tượng. Đặc biệt Danny Welbeck, tiền đạo đã có cú đánh gót tuyệt đẹp ấn định thắng lợi 3-2 cho tuyển Anh trước Thụy Điển chính là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo trẻ đang khoác áo MU cho thấy những tố chất của một ngôi sao, đó là khả năng bùng nổ và ghi những bàn thắng quan trọng. Với lứa cầu thủ trẻ như vậy, tuyển Anh hoàn toàn có thể tự tin để hướng tới những giải đấu xa hơn như WC 2014 ở Brazil hay Euro 2016 ở Pháp.
Lứa cầu thủ trẻ của tuyển Anh mang lại nhiều niềm tin
Điểm tối…
Lại một lần nữa tuyển Anh gục ngã trên chấm 11m, đó lại là một vết cứa vào nỗi đau vốn đã kéo dài từ World Cup 1990. Tính từ giải đấu đó cho đến Euro lần này, Tam sư đã có 6 lần thất bại trước các đối thủ sau loạt đấu súng định mệnh. Tất nhiên trong loạt đấu cân não này, yếu tố may rủi đóng vai trò hầu như quyết định đến kết quả. Nhưng việc liên tiếp thất bại hết lần này đến lần khác cũng buộc người ta đặt ra một dấu hỏi về bản lĩnh và đẳng cấp của người Anh mỗi khi đứng trước chấm đá phạt luân lưu. Ở trận thua Italia vừa qua, rất nhiều người đã đề cập đến hình ảnh của Pirlo với cú sút Panenka và hình ảnh của Young và Cole với hai cú sút một thừa lực, một thiếu lực như là hình ảnh tiêu biểu cho sự non kém về mặt bản lĩnh của người Anh so với đối thủ. Có lẽ người Anh cũng nên nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc để tránh lặp lại vết xe đổ ở những giải đấu lớn trong tương lai.
Điểm tối thứ 2 được các chuyên gia nhìn nhận sau thất bại trước người Ý đó chính là việc tuyển Anh hiện giờ thiếu một mẫu tiền vệ như Andrea Pirlo trong đội hình. Cựu cầu thủ Jamie Redknapp, hiện đang là một BLV có tiếng ở xứ sương mù đã phải thốt lên “Đội tuyển chúng ta thua vì Italia có Pirlo còn chúng ta không có.” Không chỉ Redknapp mà nhiều bài báo khác cũng cùng chung quan điểm như vậy. Và thực tế đã chỉ ra đó đúng là điểm yếu lớn nhất của tuyển Anh hiện tại. Thật khó có thể chỉ ra một tiền vệ nào ở Tam sư hiện tại có đủ đẳng cấp để có thể so sánh với Andrea Pirlo.
Vấn đề tìm ra một mẫu tiền vệ toàn diện như Pirlo để kế cận lớp đàn anh Gerrard, Lampard đang đặt ra cho bóng đá Anh nhiều thách thức. Jamie Redknapp trong bài viết của mình cũng có đưa ra một gợi ý để giải đáp vấn đề này đó là tiền vệ trẻ Jack Wilshere của Arsenal. Tiền vệ này có đủ những tố chất để làm nên một mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện và xuất sắc, nhưng để vươn tới tầm kiệt xuất và đẳng cấp như Pirlo hay đàn anh Paul Scholes trước kia thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt lúc này Wilshere cần phải học cách tránh những chấn thương dai dẳng, một điều tối kỵ cho sự phát triển của một tài năng đang trên đà phát triển.
Tuyển Anh có lý do để tin tưởng vào tương lai
Sau thất bại tại Euro 2012, nhiều khả năng bóng đá Anh sẽ chia tay với một loạt những công thần, với lứa “thế hệ vàng” đã luống tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ. Có thể kể ra đây những cái tên như John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole, Frank Lampard, Steven Gerrard. Tất nhiên để có thể tham dự WC 2014, họ vẫn còn đủ sức, nhưng vấn đề nằm ở chỗ liệu họ có còn đủ khát khao và nhiệt huyết để cống hiến cho đội tuyển. Hơn thế nữa, như chính HLV Roy Hodgson từng tuyên bố ông sẽ tạo điều kiện tối đa để cho các cầu thủ trẻ phát triển và có cơ hội khẳng định mình. Nếu như thế, cơ hội để các lão tướng kể trên có cơ hội khoác áo Tam sư sẽ nhỏ hơn theo thời gian. Việc tìm kiếm những gương mặt trẻ khác để thay thế dần các lão tướng cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức cho Roy Hodgson trong thời gian ông tại vị.
Một kỳ Euro nữa đã lại kết thúc sớm với người Anh. Nhưng không như những lần trước, lần này không có nhiều điều quá đáng buồn đọng lại. Ngược lại, như chính lời HLV Roy Hodgson đã nói, tuyển Anh hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi và tin tưởng vào những điều tươi sáng hơn trong tương lai.