Cuộc đua đến ngôi vô địch: Khi ngôi vương mất giá
Có tới 4 đội đang so kè nhau từng điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch trong thời điểm mà mùa giải đang dần về cuối. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cuộc đua này sẽ thực sự hấp dẫn như người ta vẫn kỳ vọng.
Những ông bầu im tiếng
Bầu Hiển chạy xuống sân móc tiền đô lì xì cầu thủ, bầu Đức hét thưởng 1 tỷ, bầu Trường chẳng chịu kém cạnh khi nhẹ nhàng nói với cầu thủ “đá thắng đi, 2 tỷ sẽ có ngay”, còn bầu Thụy thì mỗi ngày qua đi là một phát biểu khiến làng bóng “giật cả mình”. Những phát biểu gây sốc cùng cuộc đua kim tiền của các ông bầu qua con số hàng tỷ đồng tiền thưởng đã khiến những vòng đấu cuối cùng của V.League trở nên hấp dẫn và đầy tính cạnh tranh. Thế nhưng, đấy là câu chuyện của những năm trước. Bây giờ, đến các sân bóng V.League cuối tuần, tìm thấy hình ảnh của 1 ông bầu nào đó trên khán đài đã khó, huống chi nói đến việc hô to, nói lớn. Tính đến thời điểm này, bầu Thụy mới xuất hiện 3 lần trong 16 trận đấu của SGXT, trong khi bầu Trường đóng phim “mất tích”. Bầu Hiển và bầu Đức đang sở hữu 3 đội bóng có khả năng vô địch bây giờ cũng chẳng còn mấy mặn mà, 2 ông bầu này còn mải mê với những khoản đầu tư sang bóng đá Lào, Campuchia. Thiếu đi sự quan tâm của các “ông chủ”, thiếu đi những khoản thưởng vốn được là “doping” trước mỗi trận đấu, các ứng viên vô địch đều mất đi phần nào khát vọng, trong đó có thể thấy rõ sự ảnh hưởng đến việc bất ổn định về phong độ của các đội bóng này thời gian qua. Không có một đội bóng nào thể hiện được hình ảnh mà một nhà vô địch cần có, chí ít là ở khát vọng.
Liệu còn đội nào mơ đến vinh quang này? Ảnh Nam Hải
Ngôi vương mất giá
SLNA đang là đội có cơ hội lên ngôi cao nhất, đấy là về mặt điểm số. Tuy nhiên, việc đội bóng này sẵn sàng cho mượn nhân tố quan trọng nhất của mình là tiền đạo Công Vinh trong thời điểm được coi là then chốt của cả mùa giải thì có thể thấy, với đội bóng xứ Nghệ, ngôi vô địch V.League chẳng đáng giá bằng việc họ có được 1 tỷ đồng thu được từ vụ chuyển nhượng trên. Ngay cả việc Công Vinh sẵn sàng từ bỏ giấc mơ vô địch V.League, giấc mơ giành ngôi “vua phá lưới” để mạo hiểm thi đấu ở giải hạng 2 Nhật Bản càng cho thấy V.League thực sự đã mất giá như thế nào.
Ngay cả HLV đầy khát vọng như Huỳnh Đức cũng rất nhiều lần nhắc đi, nhắc lại rằng họ không có hy vọng giành ngôi vô địch năm nay dù cho nhiều lần đội bóng của ông Đức có trong tay quyền tự quyết để vươn lên ngôi dẫn đầu. Kể cả lúc này, sau thất bại trước Đồng Nai, thì khoảng cách giữa nhà đương kim vô địch với SLNA cũng chỉ là 1 điểm thì ông Đức vẫn khẳng định “mục tiêu chính của chúng tôi là ở Cúp Quốc gia”. Điều ấy cho thấy là bản thân ông Đức cùng SHB.Đà Nẵng cũng chẳng có tham vọng sẽ bảo vệ ngôi vương đến cùng, mục tiêu đơn giản của họ vẫn là “đá tốt qua từng trận”.
Cuộc đua đến ngôi vô địch ở V.League mùa này từng được tưởng sẽ rất hấp dẫn nhưng hóa ra chẳng phải như vậy khi chẳng có đội bóng nào thực sự quyết tâm đứng lên đỉnh cao. Với họ, ngôi vô địch V.League “có cũng được, không có cũng chẳng sao”, cứ chờ cho “cờ đến tay ai, người đó phất”. Đơn giản thế thôi.