Công Vinh đi Nhật: Giấc mơ dang dở
Đã rất nỗ lực nhưng Công Vinh vẫn không thể làm nên lịch sử với bàn thắng thứ 100 của mình ở V-League trong trận đấu với HAGL chiều qua.
Những giọt nước mắt của “người đàn ông tháng 12”
Công Vinh là con người giàu nghị lực thế nào, giàu ý chí chiến đấu thế nào, mạnh mẽ thế nào…thì ai cũng biết và có lẽ đến ngay cả những ai không yêu mến tiền đạo 28 này cũng phải thừa nhận điều đó. Và mới đây chính cô vợ Thủy Tiên của Công Vinh đã hết lời ca ngợi chồng: “Có lẽ nếu trên đời này để học một ai đó về nghị lực chiến đấu ngay cả trong lúc tuyệt vọng hay bị vùi xuống đáy bùn nhơ thì chỉ có thể học ở con người này. Ngay cả trong một vũng bùn lầy khi bị đám đông vùi xuống thì con người này cũng chưa từng ngừng nói câu: Anh có niềm tin vào bản thân mình, anh tin là anh sẽ làm được. Những lúc nghe câu nói này thường là vào lúc đen tối nhất ngay cả lúc đôi chân là vũ khí duy nhất để anh chinh phục ước mơ lại đang phải nhờ vả vào đôi nạng sắt mới có thể đi lại được.”
Đúng, phải là người mạnh mẽ lắm thì Công Vinh mới có thể vượt qua không biết bao nhiêu là biến cố, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình để đạt được những thành công nhất định cho đến thời điểm hiện tại. Mạnh mẽ vậy, nhưng người hâm mộ đã không ít lần chứng kiến những lúc giọt nước mắt lăn dài trên má “người đàn ông sinh tháng 12” này. Tuy nhiên, đó không phải là giọt nước mắt trong lúc “tuyệt vọng nhất” của Công Vinh như lời Thủy Tiên nói, mà là những phút giây hạnh phúc nhất. Và chỉ từ đầu năm 2013 đến thời điểm này, đã 3 lần Công Vinh được sống trong những phút giây hạnh phúc ấy.
Đó là lúc tiền đạo xứ Nghệ rưng rưng nước mắt khi con gái đầu lòng Bánh Gạo chào đời hồi đầu năm nay trong một bệnh viện ở Bình Dương. Đó là khi Công Vinh chọc thủng lưới XMV Hải Phòng ở phút thứ 25 trận đấu mở màn mùa giải này và là bàn thắng đầu tiên đầy cảm xúc khi CV9 trở lại khoác áo SLNA. Và hôm qua, một lần nữa nước mắt Công Vinh lại rơi trên sân Vinh, trong một trận đấu chia tay đồng đội, người hâm mộ để “Đông du” đầy cảm xúc.
Công Vinh khóc trong ngày chia tay
Hẹn ngày trở về
Trước cuộc tiếp đón HAGL chiều qua, người hâm mộ xứ Nghệ cũng như fan của Công Vinh trên cả nước đặt hết kỳ vọng Công Vinh có thể chọc thủng lưới thủ thành Bassey Akpan, dù chỉ một lần. Không những để giúp đội bóng Sông Lam giành 3 điểm quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương ở mùa giải này với đối thủ trực tiếp HAGL mà còn để chính Công Vinh làm nên kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn thắng trong lịch sử V-League. Ngoài ra, Công Vinh dự kiến có thể phá được kỷ lục cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải nếu “nổ súng”.
Cũng bởi biết Công Vinh là nhân vật tâm điểm trong trận đại chiến trên sân Vinh chiều qua và biết Công Vinh sẽ được đồng đội tạo điều kiện hết cỡ để có cơ hội làm nên lịch sử nên quân của bầu Đức đã “chăm sóc” khá kỹ tiền đạo đang dẫn đầu danh sách “dội bom” mùa giải này. Và dù đã rất nỗ lực thi đấu cũng như được HLV Hữu Thắng tin tưởng để thi đấu trọn 90 phút nhưng Công Vinh vẫn không thể có cơ hội làm nên lịch sử. Chiều qua, Hector đã làm thay nhiệm vụ ghi bàn của Công Vinh để đưa SLNA giành được 3 điểm trước HAGL, nhưng người hâm mộ SLNA cũng như những ai yêu mến Công Vinh đều có chung một chút tiếc nuối cho tiền đạo áo số 89.
Chỉ một bàn thắng nữa thôi, Công Vinh sẽ ghi tên mình vào lịch sử. Nhưng “giấc mơ 100 bàn thắng” của Công Vinh và của rất nhiều người hâm mộ tiền đạo này đã không thành hiện thực. Cũng như giấc mơ một lần giúp đội bóng xứ Nghệ nâng chiếc cúp vô địch V-League một cách trọn vẹn nhất của Công Vinh vào cuối mùa giải này một lần nữa lại dang dở (Công Vinh mới chỉ một lần duy nhất vô địch V-League trong sự nghiệp, đó là năm 2010 cùng Hà Nội T&T, nhưng phần lớn thời gian Công Vinh phải vật lộn với chấn thương và chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong suốt mùa giải ấy).
Tuy vậy, những nỗ lực của Công Vinh trong trận đấu với HAGL cũng như suốt từ đầu mùa giải đến giờ đã được người hâm mộ xứ Nghệ ghi nhận. HLV Hữu Thắng đã cho rằng học trò cưng của mình đã có một trận đấu tuyệt vời, dù không thể làm nên lịch sử ở vòng 17: “Công Vinh là cầu thủ đẳng cấp và có tính chuyên nghiệp cao. Tiếc rằng Công Vinh đã không thể ghi được bàn thắng vào lưới HAGL để đi vào lịch sử Việt Nam nhưng những gì Vinh thể hiện trên sân là điều quá tuyệt vời. Tôi tin Công Vinh sẽ thành công trong màu áo CLB Consadole Sapporo bởi cậu ấy có tố chất của một ngôi sao hàng đầu.”
Hẳn trong thâm tâm nhiều CĐV SLNA, họ không hề trách móc chuyện Công Vinh chia tay sân Vinh đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng” để sang Nhật Bản thi đấu. Bởi họ hiểu khao khát chinh phục giấc mơ “xuất ngoại” của Công Vinh. Rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa SLNA và HAGL chiều qua của trọng tài Hoàng Anh Tuấn cất lên, hàng vạn CĐV xứ Nghệ có mặt trên các khán đài vẫn nán lại để nói lời cảm ơn và chúc Công Vinh thi đấu thành công nơi xứ Người (đã khiến hàng rào khán đài B bị sập 1 góc vì “sự cuồng” của nhiều CĐV muốn thể hiện tình cảm với Công Vinh).
Như một sự sắp đặt, chiều tối qua thành Vinh đổ mưa và đã có những giọt nước mắt lưu luyến ngày chia tay của HLV Hữu Thắng, của fan xứ Nghệ với Công Vinh. Phút giây ấy, CV9 không thể kìm nén được cảm xúc khi anh cảm nhận được một cách sâu sắc nhất tình cảm của người hâm mộ với mình: “Tôi xin chân thành cảm ơn CĐV SLNA đã đến sân cổ vũ đội nhà trong trận đấu với HAGL cũng như người hâm mộ xứ Nghệ và bản thân Công Vinh nói riêng trên khắp cả nước. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức, cố gắng hơn nữa để năm sau về tiếp tục cống hiến cho SLNA.”
Video Công Vinh "im lặng" trên sân Vinh:
Fan xứ Nghệ “tri ân” Công Vinh Sau khi trận đấu giữa SLNA và HAGL kết thúc, một số fanpage của CĐV xứ Nghệ đã đăng tải hình ảnh Công Vinh khóc trong mưa trong giờ phút chia tay sân Vinh khiến những người yêu mến SLNA cũng như Công Vinh không khỏi xúc động. Chỉ ít phút sau đó, đã có hàng ngàn lời cảm ơn cũng như lời chúc thi đấu thành công trong màu áo Consadole Sapporo được người hâm mộ gửi đến Công Vinh. “99 hay 100 bàn thắng không có gì quan trọng. Với tôi, số 99 còn đẹp hơn cả 100. Anh đã khóc giữa mưa thành Vinh, trong tình thương của người dân và đội bóng xứ Nghệ. Phải luôn cố gắng không ngừng anh nhé! Xứ Nghệ quê mình mãi nhớ về anh…” một fan SLNA có nickname Thuy Phan chia sẻ. “Nói thật là có nhiều luồng dư luận trách móc anh nhưng mình nghĩ là đừng nên làm như vậy. Công Vinh tuy không đặc biệt như Văn Quyến, nhưng tình yêu và sự cống hiến cho CLB là luôn hết mình. Mình rất thích tính chuyên nghiệp của anh ấy... Luôn hết mình với đội bóng và rất yêu quê hương, tất cả thể hiện qua những giọt nước mắt của anh ấy”, một thành viên diễn đàn CĐV xứ Nghệ cho biết. Ngoài ra, vẫn còn một số fan xứ Nghệ tỏ thái độ bực tức với Ban lãnh đạo SLNA khi quyết định đem cho mượn chân sút tốt nhất của mình ở giai đoạn nước rút này. Sáng nay (28/7), Hội CĐV SLNA sẽ tổ chức buổi giao lưu và chia tay của Công Vinh với người hâm mộ tại khách sạn Giao tế (Vinh, Nghệ An). |