Chelsea thăng hoa: Hãy chờ “đôi cánh”
Lối chơi của Chelsea vẫn chưa thực sự thuyết phục tính đến thời điểm này của mùa giải.
Cho dù kỳ CN hè 2012 chưa khép lại, nhưng có thể khẳng định Chelsea chính là đội bóng chịu chơi nhất Đảo quốc Sương mù. Hàng loạt tân binh với Marko Marin, Eden Hazard, Oscar… đã tới Stamford Bridge. Song lối chơi hiện nay của thầy trò HLV Di Matteo vẫn chưa có nhiều chuyển biến.
Mới đây nhất, sau trận đá sớm tại vòng 3 Ngoại hạng Anh, The Blues đã hạ gục Reading với tỷ số 4-2 để giành ngôi đầu trên BXH, nhưng phong cách thi đấu của Chelsea đã không mang đến sự yên tâm cho NHM. Thậm chí, ngay ở chiến thắng 2-0 trên sân DW của Wigan, vẫn có thời điểm các cầu thủ Chelsea phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của đối phương. Và để có được thành quả hiện nay, đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng trên đôi chân của Eden Hazard.
Hazard đang là nguồn cảm hứng giúp các đồng đội lập công
Trong vai trò chạy cánh, ngôi sao người Bỉ đã để lại dấu ấn ở 5 trong tổng số 6 bàn thắng của Chelsea tại 2 màn trình diễn vừa qua. Ngoài các tình huống mang về những quả phạt 11m giúp Lampard ghi bàn, Hazard cũng là tác giả của 3 đường chuyền giúp Ivanovic (2 bàn), Cahill (1 bàn) lập công. Thậm chí, ở bàn duy nhất của The Blues không có dấu giày của tuyển thủ Bỉ (trận đấu với Reading), tiền đạo Torres đã rơi vào thế việt vị trước khi Ashley Cole chuyền bóng. Thế nên, có thể khẳng định hiện nay cầu thủ chạy cánh Eden Hazard đang được coi là chiếc chìa khóa quan trọng nhất giúp HLV Di Matteo theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt đúng như mong ước của ngài chủ tịch Abramovich.
Nhưng để Chelsea có thể duy trì thành quả ở cả 1 chặng đường dài phía trước, chiến lược gia người Italia không thể quá phụ thuộc vào một mình Hazard. Bởi để hỗ trợ cho tiền đạo chủ lực Torres tiếp tục tỏa sáng cũng như Mata, Oscar… phát huy được tố chất của “số 10”, hơn lúc nào hết The Blues cần phải có 1 đôi cánh đích thực thay vì sự đơn độc của ngôi sao người Bỉ. Dẫu vậy, vào thời điểm hiện tại Hazard vẫn chưa có một đối tác ăn ý ở phía đối diện. Bởi theo kế hoạch, HLV Di Matteo đã sử dụng Sturridge trong vai trò dự bị cho El Nino. Trong khi, Ramires không có sự ổn định bên hành lang cánh phải. Còn những Marin, Malouda… đã và đang có rất ít cơ hội ra sân trong đội hình The Blues. Và nếu được tin dùng, bộ đôi này cũng chỉ có thể vào sân từ băng ghế dự bị. Thế nên cũng dễ hiểu trong khoảng thời gian gần đây chiến lược gia của sân Stamford Bridge vẫn đang gấp rút tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh trước khi kỳ CN hè 2012 đóng cửa.
Và bay cùng “đôi cánh”
Theo báo cáo mới nhất từ Đảo quốc Sương mù, BLĐ Wigan đã đồng ý để tài năng trẻ Victor Moses tới Stamford Bridge. Đây đang được coi là sự bổ sung lý tưởng cho những miếng đánh biên của Chelsea. Ngoài tốc độ và sức trẻ, tuyển thủ Nigeria cũng được đánh giá cao với kỹ năng xử lý bóng. Và nếu hoàn tất bản hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi này, rõ ràng The Blues sẽ có 1 đối tác thích hợp cho Hazard ở cánh đối diện. Bởi với khả năng tấn công tốt, Moses sẽ chia sẻ phần nào gánh nặng tạo đột biến cho đội nhà trong các tình huống đánh biên cùng ngôi sao người Bỉ. Thêm nữa, với một đôi cánh có sự cân bằng trong tấn công, The Blues có thể thực hiện các tình huống đảo cánh cũng như tránh tình trạng Hazard bị kèm quá chặt.
Moses giúp đôi cánh Chelsea toàn diện hơn
Chính vì vậy, có thể khẳng định với sự xuất hiện tới đây của ngôi sao bên phía Wigan, HLV Di Matteo sẽ có thể tận dụng tối đa các bài đánh biên với 4 ngôi sao đẳng cấp gồm Hazard, Moses, Marin và Ramires trong suốt chặng đường dài của mùa giải 2012/2013. Đặc biệt, với sự ổn định về nhân sự chạy cánh, những Mata, Sturridge cũng được chuyên tâm hơn với vai trò của mình nhằm đảm bảo mỗi vị trí trên hàng tấn công của The Blues luôn có 2 ngôi sao xuất sắc. Và rất có thể sự thăng hoa của “đôi cánh” sẽ tạo tiền đề tốt đẹp giúp chiến lược gia người Italia tìm ra lời giải cho lối chơi tấn công đẹp mắt mà NHM cũng như chủ tịch Abramovich đang mong đợi.
Marseille bán hậu vệ phải cho Chelsea. Mới đây BLĐ đội bóng Pháp đã chấp nhận lời đề nghị 7 triệu bảng của Chelsea dành cho hậu vệ phải Azpilicueta. Trong khi đó, mức giá mà Chelsea phải trả cho Wigan để có được Moses rơi vào khoảng 9 triệu bảng. Mùa giải năm ngoái Moses chính là nhân tố quan trọng giúp Wigan giành tấm vé trụ hạng. Sau 37 trận tại NHA 2011/2012, tài năng 21 tuổi có được 6 bàn cùng 6 đường kiến tạo cho các đồng đội. |