Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea: Rơi tự do xuống vực thẳm

Sau nhiều nỗi thất vọng, Chelsea của Benitez sẽ trôi về đâu.

Con thuyền màu xanh hiện tại đang mất hương hướng trong sự lạc lõng của vị thuyền trưởng. Trận hòa trước đối thủ nhược tiểu Brentford cuối tuần vừa rồi đã chất thêm một nỗi thất vọng nữa lên bầu không khí vốn đầy ảm đạm ở phía Tây London. Chelsea đã thoát chết nhờ cú ra chân của Torres vào phút 83, bàn thắng này chỉ níu kéo đội bóng không bị rơi xuống vực sâu của thảm họa chứ chẳng đem đến chút ánh sáng nào cho The Blues. Torres đã ghi bàn nhưng vẫn đem đến những cái thở dài như thường lệ, hơn 80 phút thi đấu trước đó chẳng ai biết El Nino đang làm gì trên sân.

Màn trình diễn của Torres tệ hại đến nỗi ngay cả các đồng đội của anh cũng phát nản. Tiền đạo Clayton Donaldson của Brentford khẳng định đã nghe rất rõ không chỉ một mà nhiều lần Ashley Cole có những lời chỉ trích về phía tiền đạo của đội nhà. Không những thế, Donaldson còn được dịp mỉa mai đối thủ: “Không thể nhận ra đó là nhà vô địch Champions League. Chúng tôi đã khóa chặt họ, khiến họ không thể tạo cơ hội ghi bàn. Thực sự tôi rất ngạc nhiên vì chất lượng cầu thủ của Chelsea, cả trận họ chỉ tạo được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm và ghi bàn. Tôi không thấy đẳng cấp hàng đầu ở đâu.”

Chelsea: Rơi tự do xuống vực thẳm - 1

Chelsea thoát thua trước Brentford

Một cầu thủ vô danh cũng có thể cười vào mũi Chelsea, chua chát nhưng sự thật phũ phàng đã được phơi bày. The Blues thi đấu quá bất ổn ở mọi mặt, từ đội hình, lối chơi cho tới tinh thần. Tuyết và mưa lớn gây khiến cho sân Griffin Park trông chẳng khác gì mặt ruộng nhưng chừng đó không đủ để bào chữa hết cho cách đá mờ nhạt của đội bóng áo xanh. Rõ ràng các cầu thủ Brentford nhiệt và máu lửa hơn hẳn, họ không hề e ngại đối thủ mạnh và sẵn sàng chiến đấu hết mình để tìm chiến thắng. Các cầu thủ Chelsea không có được quyết tâm đó. Không hướng hết lòng về cái đích thì chẳng bao giờ tới được đích.

Đây là vấn đề với Chelsea không chỉ riêng ở trận đấu với Brentford. Họ đã có những chiến thắng tưng bừng như trước Aston Villa, Southampton nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu trước những đối thủ có lối đá phòng ngự chặt chẽ. Kể từ sau chiến thắng 8-0 trước Villa, Chelsea đã chơi rất thiếu ổn định, bị Swansea loại khỏi League Cup sau 2 trận bán kết và chỉ thoát hiểm trong gang tấc ở vòng 4 Cúp FA. Việc đánh bại Arsenal cũng không thực sự thuyết phục. Từ cơ hội giành cú ăn 6, The Blues hiện tại chỉ còn 2 đấu trường, trong đó Benitez cũng có tội trong thất bại ở League Cup và Cúp VĐTG các CLB.

Chelsea: Rơi tự do xuống vực thẳm - 2

Lạc lõng Benitez

HLV người Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đi những bước chân lạc lõng ở Stamford Bridge sau hơn 3 tháng tiếp quản thay Di Matteo. Cúp FA là gần như là cơ hội duy nhất để Benitez giúp Chelsea giành một danh hiệu trong mùa giải này nhưng ai biết họ còn trụ được tới đâu sau khi “chết hụt” trước Brentford. Làn sóng phản đối Rafa chưa có dấu hiệu lắng xuống, nay lại được dịp bùng lên. Chỉ có một số ít các CĐV Chelsea tới Griffin Park để chứng kiến đội nhà dù khoảng cách là chưa đầy 10km, bên cạnh việc cổ vũ đội nhà, họ còn tới đó để… chế giễu HLV trưởng. Sau trận ông vẫn tiếp tục bịt tai: “Tôi không nghe thấy những điều đó (sự chỉ trích của các CĐV), tôi ở trên đường biên và tập trung vào trận đấu”.

Rafa có thể phớt lờ sự phản đối từ NHM nhưng ông không thể chối bỏ sự thật rằng Chelsea dưới tay ông đang trên đường trở thành “thảm họa” lớn nhất dưới thời Abramovich, hơn cả Villas-Boas. Tỷ lệ chiến thắng của Benitez chỉ là 56%, con số quá đỗi tầm thường cho một đội bóng đại gia ở châu Âu. Mới nhất, Rafa than phiền rằng sở dĩ như thế là do đội bóng của ông “thiếu cầu thủ”… khá phi logic. Chelsea được đánh giá là có lực lượng dày nhất ở Premier League, ngang ngửa với MU, hơn cả Man City hay Arsenal, chưa kể 22 cầu thủ đang được cho mượn khắp châu Âu (nhiều nhất ở Premier League). Vấn đề ở chỗ Benitez chưa (hoặc không) tận dụng hết những gì đang có.

Các CĐV tiếp tục phản đối

Ở trận Brentford khi Chelsea đang bị dẫn 1-2, các CĐV đã hô vang “Ông không biết ông đang làm gì”. Hết trận, đến lượt CĐV đội chủ nhà mỉa mai “Vô địch châu Âu. Trò hề, trò hề”. Bên phía Chelsea thì vẫn là giọng điệu chỉ trích HLV người TBN như thường lệ: “Rafa, ông đang làm gì đấy? Ông đang làm gì đấy?”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN