Casillas thừa nhận TBN may mắn
Thủ thành Iker Casillas đã lên tiếng thừa nhận Tây Ban Nha may mắn khi vượt qua Italia trong loạt penalty.
Hoàn toàn khác với nhận định ban đầu, Italia đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn trong cuộc đối đầu với kình địch TBN. Thầy trò HLV Cesare Prandelli đã khắc chế hoàn toàn lối đá tiqui-taca của đối thủ. Thậm chí, nếu tận dụng tốt cơ hội Azzurri đã giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.
Thần may mắn đã không đứng về Italia khi họ thất bại trước TBN trong loạt "đấu súng" nghiệt ngã. Dù không thể tiến vào chung kết nhưng đội bóng xứ Mỳ ống cũng để lại tiếng vang lớn tại Confed Cup 2013. Đánh giá về đối thủ, thủ môn Iker Casillas thể hiện sự tôn trọng lớn khi cho rằng TBN chỉ thắng nhờ may mắn trên chấm 11 mét. “Đây là một trận đấu khó quên, TBN đã may mắn khi lọt vào trận chung kết”, Casillas nói với Tele-5.
Iker Casillas thừa nhận TBN may mắn khi có mặt trong trận chung kết
Chia sẻ thêm về trận đấu, thủ thành 32 tuổi cho biết: “Sự thật là chúng tôi đã có một trận đấu vô cùng khó khăn, Italia đã nhập cuộc một cách tuyệt vời. Chúng tôi có một số cơ hội đối mặt với Buffon và họ cũng không ít lần khiến chúng tôi gặp khó. Loạt penalty may rủi là một điều cần thiết và chúng tôi đã may mắn khi giành chiến thắng”.
Nói về đối thủ mà TBN sắp phải đụng độ trong trận chung kết diễn ra tại Rio de Janeiro vào Chủ Nhật tới, Casillas đánh giá rất cao Brazil. Anh cho rằng đội chủ nhà có một phong cách chơi bóng rất riêng và điều này khiến TBN phải thận trọng. Bên cạnh đó, thủ thành đang khoác áo Real Madrid thừa nhận việc anh và các đồng đội đang mệt mỏi và cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước trận chung kết. “Brazil có một phong cách riêng, chúng tôi sẽ phải tìm đối sách để chống lại họ tại Maracana. Hiện tại, chúng tôi đang rất mệt mỏi và mọi người cần được nghỉ ngơi", Casillas chia sẻ.