C1 2013/14, lượt đi vòng sơ loại 2: Cậy mạnh hiếp yếu
Cựu vô địch Celtic gần như đã đặt chân vào vòng loại thứ 3.
Cựu vô địch Cúp C1/Champions League Celtic (Scotland) gần như đã đặt chân vào vòng loại thứ 3 ngay sau trận lượt đi, khi đả bại Cliftonville (Bắc Ireland) 3-0 ngay tại tại Belfast. Mikael Lustig và Georgios Samaras đã sớm tạo khoảng cách an toàn cho đội khách ngay trong hiệp 1. Bàn thắng muộn của James Forrest chỉ nhằm phản ánh thế trận áp đảo của đại diện Scotland. Ở trận này, Celtic đã sử dụng lực lượng mạnh nhất, phần nào có lẽ do ảnh hưởng tâm lý từ các trận giao hữu trước đó tại Đức: họ thua 4 trận, để lọt lưới tới 12 bàn.
Các cầu thủ Celtic chia vui với nhau sau chiến thắng dễ dàng tại Belfast
Các đội bóng có tiếng khác ở các Cúp châu Âu như Molde (Na Uy), Legia Warsaw (Ba Lan) và Maccabi Tel Aviv (Israel) cũng đều thắng trên đất khách để chiếm ưu thế rõ rệt trước lượt về. Tại Na Uy, Molde đã thắng Sligo Rovers 1-0 nhờ vào cú sút xoáy của Daniel Chima từ rìa vùng 16m50 vào góc xa khung thành, sau khi anh nhận bóng bên cánh trái rồi dẫn bóng chạy cắt ngang khu cấm địa của đối phương.
Trong khi ấy, Barak Itzhaki và Gal Alberman là những người hùng giúp Maccabi Tel Aviv đá bại Gyor ETO 2-0 tại Hungary. Các bàn thắng đến trong 15 phút cuối đã không phản ánh chính xác sự lấn lướt toàn diện của thầy trò ông Paulo Sousa. Còn tại xứ Wales, Legia Warsaw thắng ngược The New Saints 3-1 do công của Michal Kucharczyk, Marek Saganowski và Jakub Kosecki. Đội chủ nhà tưởng chừng đã tạo bất ngờ với bàn mở tỷ số của Ryan Fraughan. Tuy nhiên, các nhà ĐKVĐ Ba Lan đã tỏ ra quá mạnh so với đối phương, nên không khó lật ngược tình thế trong hiệp 2. Với tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa hai đội, The New Saints rất khó tạo bất ngờ ở trận lượt về trên đất khách.
Ở các trận còn lại, đáng chú ý nhất là chiến thắng đậm nhất đợt này của Elfsborg Boras (Thụy Điển) khi hạ Daugava Daugavpils (Latvia) 7-1 trên sân nhà. Sau hiệp đầu chỉ ghi được 1 bàn từ cú sút của Marcus Rohden, các cầu thủ Bắc Âu đã đưa bóng vào lưới đối phương tới 6 lần trong hiệp 2, bao gồm cả bàn thắng nhân đôi cách biệt do pha “đốt lưới nhà” của thủ quân Jurijs Sokolovs (Daugava Daugavpils). Với kết quả này, Elfsborg Boras cầm chắc một suất dự vòng loại thứ ba.
Kết quả các trận vòng sơ loại thứ 2: