Bóng đá Việt Nam: Hoài nghi đầu mùa giải
Mới chỉ vòng 1 V-League mà mọi thứ thật giả lẫn lộn. Sự đón nhận của người xem và thậm chí là của các nhà đài không còn háo hức như trước mà thay vào đó là mối hoài nghi, là những câu hỏi cùng sự chờ đợi với hy vọng mong giải sẽ tốt hơn và mong những nhà điều hành cùng các đội tử tế…
Vòng 1 V-League trôi qua với khá nhiều điều đọng lại. Sân Hà Nội ồn ào nổi cộm vấn đề trọng tài; sân Thống Nhất nhạt nhẽo trong một trận cầu được kỳ vọng; sân Chi Lăng có tiếng kêu cứu của đội khách; sân Đồng Nai đón nhận không khí nóng bỏng trên cái sân được đặc cách vì thiếu chuẩn…
* Trọng tài: Có phải huyện bênh huyện, phủ bênh phủ?
Ông Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm sau khi bị báo chí “dí” quá quanh vụ trọng tài Trung Kiên trong trận Hà Nội T&T – HA Gia Lai đã xác định ngay mà chưa cần phải soi băng hình: “Trọng tài Kiên xử lý đúng tình huống bàn thắng đấy!”.
Đúng là trọng tài Kiên không sai trong tình huống ghi bàn thứ hai của cầu thủ Samson và HA Gia Lai làm lớn chuyện cũng không vì bàn thua đấy. Điều mà HA Gia Lai làm lớn là tình huống trước đó và chính vì bỏ qua tình huống đấy mới dẫn đến tình huống làm nên bàn thắng thứ hai cũng là bàn quyết định của Hà Nội T&T.
Vấn nạn trọng tài nhức nhối ngay vòng 1
Thực tế thì chuyện trọng tài sai là chuyện không thể khắc phục được, nhưng sai như thế nào và sai ra sao mới là quan trọng. Bóng đá Việt Nam lâu nay cứ chịu ám ảnh bởi các vụ án và “lệ làng” đó là hay cho tiền trọng tài để hy vọng được thổi công bằng và từng có hoàn cảnh trọng tài vẫn kháo nhau chỉ cần làm tốt thôi là đã có thưởng.
Đã có thời lãnh đạo các đội bóng cứ nghi ngờ nhau chuyện bên đó cho tiền nhiều hơn mình nên bên mình bị ép và cũng có thời các quan chức ở VFF trả lương cho trọng tài rất thấp, nhưng vẫn tin rằng họ có thu nhập phụ (mà là chính) từ những khoản thưởng để thổi công minh.
Nói chuyện trọng tài làm nghề nguy hiểm và được lương thấp nhưng ai cũng thích có nhà làm bóng đá từng giải thích nó cũng giống một ông ở Bộ chất vấn “Ở ngoài đường có gì mà ai cũng muốn gửi con vào làm cảnh sát và cho ra đứng đường!”.
Tôi cho rằng sự kiện trọng tài ở vòng 1 không đáng để làm lớn nhưng các đội cứ làm lớn và giới truyền thông hay đẩy lên vì xuất phát từ niềm tin vốn chưa đặt đúng chỗ nơi các trọng tài. Thậm chí là ở cấp trên của trọng tài cũng chưa được đặt niềm tin mà vẫn còn bị nghi ngờ theo kiểu “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”.
Chừng nào các trọng tài được coi trọng thực sự và các lãnh đạo đội bóng dứt được tư tưởng “thưởng” cho trọng tài để “làm tốt” thì sẽ hết chuyện soi trọng tài từng li từng tí.
Vấn đề là bây giờ vẫn chưa ai xem cái sai của trọng tài là một phần của bóng đá, là cái sai không thể trách được mà đều quy kết vào là sai từ tư tưởng và thậm chí là ở trên chỉ đạo.
V-League đầy sạn ngay ngày khai màn
* Bạo lực, khán giả và… tỷ số
Vòng đầu V-League 2013 lượng khán giả vẫn cầm chừng. Ngay cả các đài sản xuất chương trình để lên sóng cũng không hào hứng như giải qua. Điều này cho thấy chỉ số hấp dẫn và chỉ số niềm tin vẫn còn là dấu hỏi và V-League chưa được liệt vào món ăn tinh thần có hạng so với nhiều loại hình giải trí hiện nay.
Vòng 1 nổi cộm lên vấn đề bạo lực với 4 thẻ đỏ, còn thẻ vàng thì lên tới …41 thẻ. Trong số hàng chục đấy có những chiếc thẻ khá vô duyên điển hình như hai thẻ liền dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Ngọc Anh. Hay chiếc thẻ đỏ của Sỹ Mạnh trong trận thắng của Hà Nội T&T trước HA Gia Lai có đáng phải như thế?
Nhiều người vẫn nói về công tác giáo dục cầu thủ và mới chỉ đúng một phần. Các HLV vẫn than phiền về thói quen khó sửa của cầu thủ đã ảnh hưởng lớn đến việc thể hiện của chính họ trên sân, trong đó có cả các tuyển thủ quốc gia.
Vòng 1 chưa đáng báo động về bạo lực, nhưng số thẻ phạt và những hình ảnh không đẹp trên sân nếu không được chấn chỉnh sẽ rất nguy hiểm vì khả năng tăng theo cấp số cộng. Vấn đề này buộc ban tổ chức và các trọng tài phải nghiêm khắc hơn và lãnh đạo các đội bóng phải nghiêm túc hơn với cầu thủ của mình.
Điều đáng ngại nhất lại chính là tỷ số liên quan đến những trận “lên sàn” của nhà cái ngoại mở mạng mời gọi. Một HLV tâm sự rất thật rằng ông cố tự bảo mình phải có niềm tin với cầu thủ nhưng việc nhà cái đỏ đen chính những trận đấu của đội mình khiến ông không thể không phân tâm lo lắng và chắc chắn các cầu thủ của ông trong thời buổi kinh tế khó khăn cũng có thể dao động. Chính các cầu thủ của ông cũng nói rằng ở một số đội chuyện cầu thủ vừa đặt kèo vừa đá theo kèo là không hiếm và điều này ảnh hưởng đến phong độ của nhiều đội mà có khi thắng thì rất hoành tráng và lúc cần thua thì thua cũng muối mặt…
Mới đây, sự kiện hàng chục cầu thủ châu Á bị xử lý vì tham gia cá cược và dàn xếp tỷ số, đồng thời FIFA kết hợp với Interpol phá án rất nhiều ở khu vực này, đặc biệt là Đông Nam Á, đã cho thấy việc lên sàn V-League của nhà cái là một hiểm họa nếu không có bước ngăn chặn kịp thời.
Vòng 1 V-League mới chỉ là khúc dạo đầu nhưng rõ ràng có nhiều điều không bình yên buộc những nhà làm bóng đá phải làm việc nhiều hơn…