Boas đấu Mourinho: Trò quyết thắng thầy
Khi Andre Villas-Boas đụng độ Jose Mourinho, người ta càng được dịp nhìn thấy những cuộc chạm trán nảy lửa giữa thầy và trò trong... kiếm hiệp.
Trong truyện Kim Dung, việc một người tầm sư học đạo sau đó giỏi hơn thầy, thậm chí là trở thành địch thủ của thầy không phải là chuyện hiếm. Tuyệt đại đa số những lần ấy, kẻ hậu bối thường là người chiến thắng. Trong Xạ Điêu Tam Bộ khúc, mọi nhân vật chính đều có được trình độ võ công cao hơn sư phụ đã từng chỉ dạy mình. Quách Tỉnh tất nhiên phải ở "đẳng cấp" cao hơn những Toàn Chân Thất Tử, Đan Dương Tử Mã Ngọc và thậm chí là cả Hồng Thất Công sau này. Dương Quá hiển nhiên đã đạt đến trình độ võ công vô đối, hơn xa cha nuôi của mình là Âu Dương Phong.
Đấy là những trường hợp không đối đầu, thầy trò vẫn tiếp tục sống hòa hợp cho đến lúc... chết. Còn nếu phải đối mặt, học trò vẫn chiếm thượng phong. Võ công của kẻ hậu bối tinh tiến hơn đã đành, người tiền bối còn thua bởi không hiểu rõ người học trò mà mình đã dạy. Lấy Ỷ Thiên Đồ Long ký ra làm ví dụ. Khi quyết đấu sinh tử thì Tạ Tốn vẫn còn nghĩ đến tình thầy trò khi xưa mà nhường Thành Công 3 chiêu. Thành Công không hiểu nên 3 chiêu đầu chỉ ra đòn thăm dò, dạng như "kéo giãn đội hình" trong bóng đá. Khi nhận ra thì y mới tiếc ngẩn ngơ: biết vậy thì đã tung đòn sát thủ ra rồi.
Tương tự như thế là khi Lệnh Hồ Xung tỷ kiếm với sư phụ của chàng là Nhạc Bất Quần. Khi Độc Cô Cửu Kiếm của chàng không cách nào đánh được thứ Tịch Tà Kiếm Phổ quá nhanh của họ Nhạc, Lệnh Hồ quyết định đánh kiểu lưỡng bại câu thương để 2 thầy trò cùng chết. Nói là thế nhưng con người hiếu thuận của chàng trỗi dậy, đã quyết định sẽ chết dưới tay sự phụ chứ quyết không hại thầy. Nhạc Bất Quần làm sao hiểu được điều đó, y rút kiếm về, bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để dứt điểm trận đấu.
Thầy trò Villas Boas - Mourinho có màn đấu trí thú vị
Dạy trò nhưng lại không hiểu trò, điều ấy quá đỗi thường tình. Khi Louis van Gaal đương đầu với cậu học trò Jose Mourinho trong trận chung kết Champions League giữa Bayern và Inter Milan năm nào, ông thất bại cũng vì không hiểu gì về cậu học trò, từng làm trợ lý cho ông tại Barcelona ngày trước. Mourinho đã học được những tinh túy trong nghề cầm quân của cả 2 bậc thầy là Bobby Robson và chính Van Gaal, lại kết hợp với những hiểu biết của mình để sáng chế ra một "pho võ công" mới. Van Gaal xa Mourinho quá lâu, lần gặp lại đâu thể ngờ là cậu học trò ngày xưa đã là một đại cao thủ mà năng lực vượt xa mình. Tương tự như thế, nếu Pep Guardiola đánh bại Marcelo Bielsa hay Johan Cruyff thì điều đó cũng không có gì là quá lạ.
Đêm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến một màn trò đối đầu thầy hấp dẫn khác: Villas-Boas thách đấu Mourinho. Mối quan hệ của Villas-Boas và Mourinho kỳ thực cũng chính là mối quan hệ giữa Mou và Van Gaal ngày trước, tức cũng là trợ lý, phụ trách ghi tài liệu trinh sát và dần cảm thấy công việc làm phụ không xứng tầm với khả năng của mình và quyết chí ra làm riêng. Villas-Boas thậm chí còn quy chụp cho Mourinho là cố tình "dìm hàng" mình trong thời gian ở bên nhau.
Vấn đề này lại giống với quan hệ thầy trò giữa Thích Trường Phát và Địch Vân trong bộ truyện Liên Thành Quyết. Thích Trường Phát cố tình dạy sai võ công cho cậu học trò vì sợ cậu học trò sẽ phản bội lại mình, như chính mình đã phản bội lại sư phụ năm xưa. Nào ngờ cơ duyên đưa đẩy cho Địch Vân gặp Đinh Điển và sau này trở thành một đại cao thủ. Nghĩa là quy lại: trò vẫn thắng thầy như những mô-típ thường thấy trong truyện chưởng.
Suy cho cùng, đấy luôn là quy luật phát triển của cuộc sống. Sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy. Villas-Boas mà đánh bại Mourinho, cục diện Premier League sẽ càng hay và giải đấu sẽ có đến... 2 Người đặc biệt.