Becks đá chính, PSG lại thắng
Tiền vệ người Anh tiếp tục có một màn trình diễn tốt và nhận được những lời khen.
Trong trận đấu ở cúp quốc gia Pháp giữa PSG và Marseille diễn ra đêm qua, David Beckham đã được HLV Ancelotti cho đá chính. Không phụ sự kỳ vọng của hàng vạn CĐV nhà, Becks đã chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sự năng nổ của anh giúp tuyến giữa PSG trở nên cơ động hơn. Thậm chí, những đường chuyền của Becks nhiều lần đặt đồng đội vào những cơ hội ăn bàn ngon ăn.
Cựu sao MU suýt nữa đã có pha kiến tạo thành bàn đầu tiên nếu quả phạt góc do anh thực hiện không bị đồng đội Camara bỏ lỡ đáng tiếc. Thể lực của Becks cũng là điều khiến số đông ngạc nhiên khi anh chơi gần trọn vẹn trận đấu. Ancelotti chỉ rút Becks ra sân ở phút 86 khi anh vừa phải nhận một chiếc thẻ vàng.
Becks ra sân ở đội hình xuất phát cùng Ibrahimovic
Tiền vệ người Anh thi đấu năng nổ
“Tôi rất vui vì đã chơi 86 phút. Tôi cảm thấy rất ổn. Vài tuần qua tôi đã nỗ lực tập luyện. Với sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đang dần hòa nhập. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và tôi hy vọng sẽ còn góp sức nhiều hơn cho PSG”, Beckham chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 của đội nhà nhờ một cú đúp của Ibrahimovic.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Becks ở vị trí ngay phía trên 4 hậu vệ, HLV Ancelotti tỏ ra rất hài lòng: “Cậu ấy đã có một trận đấu xuất sắc và cậu ấy chứng minh mình hoàn toàn có thể chơi tốt cho đến những phút cuối. Beckham mang tới cho chúng tôi nhiều thứ: kinh nghiệm, những đường chuyền và tinh thần chiến đấu. Tối nay, tôi không nghĩ cậu ấy đang thi đấu ở tuổi 37”.
Becks vẫn thể hiện đẳng cấp chuyền bóng
Becks nhận được nhiều lời tán dương sau khi rời sân
Beckham cũng chiếm được tình cảm rất lớn của các CĐV PSG. Khi anh rời sân, hàng vạn CĐV trên sân Công viên các hoàng tử đã hét vang ''Dav-eed Beckham! Dav-eed Beckham!''. Trong khi đó, ngay cả HLV của Marseille, Elie Baup cũng dành những lời ngợi ca cho Becks: “Chúng tôi không cần phải chờ đến tối nay để biết anh ấy là một chân chuyền thượng hạng. Anh ấy thực sự nguy hiểm khi đứng trước những quả đá phạt”.
Cũng liên quan tới PSG, với cú đúp ở trận này, Ibra đã nâng tổng số bàn cho PSG lên con số 26. Dù vậy, anh sẽ bị UEFA treo giò 2 trận tại Champions League sau chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận thắng Valencia tại lượt đi vòng knock-out đầu tiên.