Bayern, Dortmund: Những kẻ hủy diệt
Real và Barca đã bị biến thành những anh hề trên sân khấu của người Đức.
Đêm thứ Ba, tại Allianz Arena, Barcelona lừng danh với lối chơi kiểm soát bóng đã được nâng lên tầm nghệ thuật, suýt thủng lưới ngay phút thứ 3 nếu Robben dứt điểm chuẩn xác hoặc chơi đồng đội hơn. Nhưng đội bóng xứ Catalunya cũng chỉ trụ được đến phút 25 trước khi thua bàn đầu tiên, mở ra một buổi tối ác mộng với thêm 3 lần khác vào lưới nhặt bóng. Barca cúi đầu ra về sau khi bị Bayern quần cho tơi bời với đủ các loại chiến thuật: bóng dài, bóng ngắn, bóng sệt, bóng bổng, đánh biên, đánh trung lộ, những tình huống cố định và phản công thần tốc.
Không ai còn nhận ra một Barcelona kiêu hùng thách thức tất cả. Cũng chẳng ai còn thấy sự đáng sợ của Tiki-taka dù đội khách vẫn cầm bóng đến 65%. Lần thứ hai ở Champions League mùa này, Barca thể hiện bộ mặt bạc nhược đến kinh khủng trước những đối thủ giàu truyền thống tại lục địa già (lần trước là thất bại 0-2 trên sân Milan). Cả hai trận, Barca đều thua xứng đáng với cùng lý do: Lối chơi phá sản. Tiki-taka chỉ giúp họ cầm nhiều bóng và không gì hơn thế. Những đường chuyền độc không xuất hiện, những pha dứt điểm quá ít ỏi và cầu thủ hay nhất của họ, Messi gần như không tồn tại.
Bayern vùi dập Barca
Sau trận đấu, HLV lão làng Jupp Heynckes nói rằng chính chiến thuật hợp lý đã làm nên thắng lợi vang dội của Bayern. Điều đó hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng chiến thuật của nhà cầm quân 67 tuổi có hợp lý đến đâu cũng chỉ thành công khi các cầu thủ có một ngày sung mãn nhất. Trước Barca, điều đó đã được thể hiện cũng giống như phần lớn những trận khác của Bayern, ngoại trừ thất bại mất mặt trước Arsenal. Đội bóng xứ Bavaria đang duy trì một trong những mùa giải ổn định nhất của họ từ trước đến nay. Sau khi lên ngôi vô địch Bundesliga sớm 6 vòng, Bayern đã có 3 trận thắng liên tiếp với 16 bàn nã vào lưới các đối thủ, trước khi “tặng” Barca một cơn mưa 4 bàn nữa.
Bayern gây ấn tượng cực mạnh bằng lối chơi khoa học và đẹp mắt, trong khi Dortmund tiếp tục chứng minh họ hoàn toàn đủ khả năng giành chức vô địch Champions League bằng lối đá rực lửa, ý chí chiến đấu, sự bền bỉ và hưng phấn của những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao. Đội bóng vùng Ruhr bị đánh giá thấp nhất trong 4 đội vào bán kết và cũng thuộc loại ít tiềm lực tài chính nhất trong số các đội bóng lớn ở châu Âu. Nhưng chắc chắn, với những gì đã thể hiện tại Champions League năm nay, Dortmund là đội chiếm được nhiều thiện cảm nhất từ những khán giả trung lập.
Xét về tính cống hiến trong lối chơi, có thể coi Dortmund là số 1 châu Âu thời điểm này. Jurgen Klopp ưa thích lối đá tấn công đẹp mắt và đã tạo được phong cách ấy cho các học trò. Dortmund tấn công đôi khi đến “cuồng dại” làm mê đắm lòng người, nhưng họ không phải là một tập thể bất cần đời. Vẫn có những tính toán nhất định trong chiến thuật của Klopp để đảm bảo rằng Dortmund sẽ không phải nhận những đòn hồi mã thương chí mạng từ Real, những người đang được ca ngợi là chơi phản công hay nhất thế giới.
Dortmund tiến gần giấc mơ
Klopp đã làm gì để hạ Mourinho? Đã có rất nhiều phân tích được chỉ ra nhưng tựu chung lại vẫn là phong tỏa Alonso, nơi khởi phát những đợt tấn công và vô hiệu hóa Ozil, người châm ngòi cho Ronaldo. Khóa được hai mắt xích này, Dortmund có thể an tâm ở mặt trận phòng ngự và sự thật là họ đã làm được, và làm đặc biệt tốt trong trận đấu đêm qua: Ozil chơi một trong những trận tồi tệ nhất sự nghiệp, còn Alonso bị thay ra ở hiệp hai. Ngược lại, khi Dortmund tấn công, Real như rơi vào ma trận không lối thoát. Với quá nhiều nhân tố tài năng ở tuyến trên, Dortmund có thể “hạ sát” Madrid từ bất kỳ vị trí nào. Đó thực sự là nỗi ám ảnh với một hàng thủ vốn không chắc chắn của Mourinho.
Real đã tỏ ra bất lực hoàn toàn trước Dortmund. Cứ mỗi đợt lên bóng của đội quân áo vàng, gần như 1 cơ hội dứt điểm lại xuất hiện. Việc thầy trò Mourinho để Lewandowski chọc thủng lưới đến 4 lần dù đã biết trước sự nguy hiểm của tiền đạo người Ba Lan càng cho thấy Dortmund không hề dễ bị bắt bài. Mấy ngày trước, Klopp bảo rằng Mou sẽ chẳng thu được kết quả nào khi đến xem Dortmund hành hạ Greuther Furth (6-1) và hôm qua điều đó đã đúng. Chính Người đặc biệt cũng phải chua chát thừa nhận đã nghiên cứu Dortmund và Lewandowski rất kỹ lưỡng nhưng không thể hiện thực hóa các phương án đánh chặn trên sân.
Bayern vùi dập Barca không thương tiếc, Dortmund khiến Real chìm trong nỗi ác mộng. Hai trận đấu, một kịch bản và những tỷ số đậm đà tương tự nhau. Phần thắng tuyệt đối cho người Đức sau lượt đi đương nhiên chưa đảm bảo chắc chắn họ có mặt ở Wembley để đá chung kết. Cần phải dành sự tôn trọng lớn nhất cho hai đội bóng đặc biệt xuất sắc là Barca và Real trước khi bóng lăn ở lượt về trên đất Tây Ban Nha. Nhưng rõ ràng, không ai có thể phủ nhận cơ hội giành vé vào chung kết đang mở ra một cách rõ ràng với Bayern và Dortmund. Rất có thể, sẽ có "Siêu kinh điển" ở Wembley. Nhưng đó là Siêu kinh điển của Bundesliga.
Giấc mộng vàng của người Đức Đã từ rất lâu rồi không có đội bóng Đức nào đăng quang ở Champions League. Dortmund (1997) và Bayern (2001) chính là hai đội gần nhất của Bundesliga làm được điều đó. Với riêng Bayern, họ đã lọt tới chung kết 2 lần trong 3 năm qua và đều thất bại. Bây giờ, cơ hội để nước Đức lần đầu tiên có một trận chung kết Champions League nội bộ đang sắp trở thành hiện thực. Theo thống kê, trong lịch sử các cúp châu Âu đã có một trận derby nước Đức ở trận chung kết. Đó là UEFA Cup 1979-80, nơi Frankfurt đánh bại Borussia Moenchengladbach để đoạt cúp. |