Barca: Nhìn thấy Xavi ở Fabregas
Với rất nhiều đường chuyền thành bàn, Fabregas đang cho thấy hình ảnh của Xavi.
300 bàn thắng của Messi, 50 bàn của Xavi, 25/27 điểm tối đa của Tito… có quá nhiều con số Barca đã chinh phục sau khi hạ Vallecano với một "bàn tay nhỏ". Chưa dừng lại, đội bóng xứ Catalunya tiếp tục có một niềm vui khác, Fabregas đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất kể từ khi trở lại Nou Camp. Với 2 đường chuyền thành bàn ở Vallecas Teresa Rivero (1 cho Messi và 1 cho Villa), Cesc đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách “Vua kiến tạo” ở Liga. Tổng cộng anh đã 7 lần tạo thời cơ cho các đồng đội lập công, qua đó xếp trên người đồng Messi (6 đường kiến tạo), Benat (4) và Nsue (3).
Dù số đường chuyền này chỉ đến trong 3 trận đấu, trước Getafe (2 pha kiến tạo), Deportivo (3) và Vallecano (2) nhưng nó cho thấy phong độ được cải thiện rõ rệt của F4 so với quãng thời gian đầu mùa khó khăn. Những trận đấu này diễn ra trong khoảng 1 tháng trở lại đây, qua đó đã đập tan những nghi ngờ và những chỉ trích về việc anh bắt nhịp chậm chạp với. Như ở trên mây xanh, Cesc còn giành được lời khen ngợi từ các đồng đội, đối thủ và các phương tiện truyền thông. Đến ngay cả Marca và AS, 2 tờ thân Madrid cũng phải ngả mũ trước tiền vệ của Barca.
Cesc đang bay
Tờ AS giật tít “Nghệ thuật của Cesc” với bài bình luận của cây bút Juan Cruz trong đó ca ngợi "Fabregas đang chơi hay nhất từ trước đến nay và sẽ hướng tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Liga”, trong khi đó Marca cũng ngợi khen: “Chuyền bóng, đoạt bóng, kiến tạo, ghi bàn, Cesc sẽ tạo ra một chương mới trong sự nghiệp tại Barca.” Cánh báo giới có thể tung lên cũng như hạ xuống nhưng có một sự thật rõ ràng, tiền vệ đến từ Arenys đang chơi rất hay. Không chỉ chuyền, anh còn đang cùng với Villa xếp thứ hai trong danh sách chân sút xuất sắc nhất của Barca, sau Messi với 4 bàn thắng.
Xa hơn, Barca đã có thể tự tin rằng trong một ngày không xa khi Xavi giã từ sân cỏ, Nou Camp sẽ không cảm thấy hụt hẫng bởi đã có một người kế thừa xứng đáng vị trí số 6 để lại. Từ trước tới nay, Cesc luôn được nhắm đến cho việc trở thành truyền nhân của Xavi, trái tim của tiqui-taca nhưng con đường anh đi không hề bằng phẳng. Mùa trước khi mới trở lại, Pep không sử dụng Fab như một tiền vệ mà luôn để anh đá tiền đạo ảo, tại ĐT Tây Ban Nha cũng vậy. Đó là một sự tận dụng khả năng xâm nhập và ghi bàn rất tốt nhưng cũng đồng thời khiến anh thường xuyên không có được vị trí ổn định.
Tiếp bước đàn anh
Nhưng mùa giải này, Tito đã đưa Fabregas xuống đá thấp hơn ở hàng tiền vệ. Anh không ghi bàn nhiều nhưng lại bùng nổ ở những đường kiến tạo cho đồng đội, công việc Xavi vẫn làm trước đây. Theo thời gian với sự lão hóa không thể tránh khỏi của tuổi tác, số 6 không còn là ông vua kiến tạo nữa (nhưng vẫn là vua chuyền bóng), Fabregas đã bắt đầu kế thừa Xavi từ đó. Đến bây giờ và trong một vài năm nữa, khi Xavi vẫn còn thi đấu, chắc chắn F4 sẽ tiếp tục phải luân chuyển công tác thường xuyên. Nhưng từng bước, từng bước một, Cesc với những tố chất gần Xavi nhất, sẽ kế thừa người đàn anh.