Barca hạ Real: Tito không chỉ có Messi
Barca có những cầu thủ rất ưa thích mảnh lưới của Casillas.
“Tôi không hài lòng với bàn thắng đầu của Barca. Nó là lỗi của trợ lý trọng tài. Một quyết định hoàn toàn không hợp lý. Nếu không có bàn thắng ấy, trận đấu có thể đã rẽ theo hướng khác”, đó là những lời phàn nàn của Jose Mourinho sau trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha. Mou hoàn toàn có lý bởi trong tình huống băng xuống hạ gục Casillas, Pedro rõ ràng đã việt vị. Chỉ có điều, như người ta vẫn nói, bóng đá là thế.
Pedro quả thực rất có duyên với mảnh lưới của Real. Bằng cách này hay cách khác, phạm luật hay không phạm luật, chân sút chỉ cao 1,69m vẫn biết cách ghi tên mình lên bảng điện tử trong những lần giáp mặt “kền kền trắng”. Bàn thắng đêm qua là lần thứ 5 anh hạ gục Casillas. Đáng nói là các bàn thắng ấy trải đều trên 4 mặt trận khác nhau. Có hai bàn nằm trong khuôn khổ Liga: Bàn ấn định tỷ số 2-0 ở sân Bernabeu cuối mùa 2009/10 và bàn nhân đôi cách biệt trong chiến thắng “bàn tay nhỏ” hồi tháng 11/2010.
Pedro và Messi tiếp tục ghi bàn vào lưới Real
Ba mặt trận còn lại mà Pedro “bắn hạ” Real chính là bán kết lượt về Champions League năm 2011, lượt về tứ kết Cúp Nhà vua 2012 và bây giờ là Siêu cúp Tây Ban Nha. Không còn nghi ngờ gì, Pedro chính là một trong những “sát thủ” nguy hiểm nhất với Real Madrid. Tờ Marca thậm chí đã gọi ngôi sao 25 tuổi này là “Madrid Killer” để nhắc nhở các hậu vệ áo trắng phải kèm anh chặt hơn khi hai đội gặp nhau ở trận lượt về diễn ra vào thứ Năm tới.
Có vẻ như Real đã dồn mọi sự chú ý vào những cầu thủ nổi bật hơn Pedro như Iniesta, Xavi và đặc biệt là Messi. Nhưng sự cẩn trọng ấy cũng không giúp họ tránh được việc phải vào lưới nhặt bóng từ chính đôi chân của những cầu thủ này. Iniesta là người mang về quả phạt đền giúp Messi có bàn thứ 14 sau 16 trận El Clasico. Siêu sao người Argentina cũng chấm dứt luôn “cơn hạn” không tìm thấy mảnh lưới Casillas kéo dài tới 430 phút. Hiện anh chỉ còn kém hai chân sút hay nhất trong các trận siêu kinh điển là Raul (15 bàn) và Di Stefano (18 bàn). Trong khi đó, chính Xavi là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 3-1 (sau một tình huống đi và chuyền bóng quá hay của Iniesta).
Dù Real thiếu Pepe là một tổn thất lớn nhưng phải thừa nhận Barca dưới thời Tito vẫn đang duy trì được khả năng tấn công bùng nổ, đặc biệt là sau khi có bàn thắng đầu tiên để giải phóng áp lực. Nếu trận lượt về Tito trao cơ hội ra sân cho David Villa, một "Madrid Killer" khác, chắc chắn Casillas và bộ tứ vệ Real sẽ phải dè chừng hơn nữa.