Bale vui mừng, Ancelotti hạnh phúc
Niềm vui đã đến với Real sau chiến thắng trước Sevilla.
Lập một cú đúp và có 2 pha kiến tạo để giúp đội nhà giành chiến thắng đậm đà 7-3, Gareth Bale đã không giấu nổi niềm vui sau trận. Anh cho biết: “Tôi đã lao động cật lực những ngày qua để có được 100% thể lực. Đó là một trận đấu điên rồ nhưng chúng tôi đã giành được 3 điểm và cá nhân tôi cũng cảm thấy rất ổn trong trận đấu. Tôi cảm thấy vui vì chiến thắng này nhưng vẫn cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh, hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn và tôi cũng cải thiện hơn nữa tình hình.”
HLV Ancelotti cũng dành những lời ca ngợi cho màn trình diễn của cậu học trò: “Cậu ấy đã thi đấu tốt, các bạn có thể thấy thể trạng của Bale đã có những bước tiến. Cậu ấy đã thể hiện được sự tự tin để phô diễn khả năng của mình, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong thời gian tới. Cả 3 cầu thủ trên hàng công đã kết hợp ăn ý, Bale đang dần hiểu Ronaldo và ngược lại. Benzema cũng đã chơi tốt, họ thực sự gây nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.”
Ancelotti ca ngợi hàng công
Về trận đấu, chiến lược gia Italia tỏ ra không hài lòng với các học trò khi để thua liền 2 bàn trong cuối hiệp 1. Ông muốn đội bóng phải tập trung hơn: “Chúng tôi đã chơi tốt nhưng vẫn thiếu một chút cân bằng. Một khi đã dẫn trước 3-0 bạn sẽ không được phép để đối phương mở lại trận đấu, đó là lúc bạn cần sự cẩn trọng để tránh những vấn đề xuất hiện. Chúng tôi đã chơi tấn công mạnh mẽ và cho thấy hiệu quả nhưng cần phải duy trì sự tập trung trong mọi thời điểm.”
Cuối cùng Carletto chào đón sự trở lại của Xabi Alonso và xem đây là một quân bài quan trọng trong chặng đường sắp tới: “Chúng tôi sẽ tiếp tục có một lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới. Xabi sẽ góp phần tăng cường chất lượng và kinh nghiệm cho toàn đội. Trong trận đấu vừa rồi, chúng tôi muốn để cậu ấy có những phút thi đấu để tìm lại cảm giác. Xabi đã sẵn sàng để ra sân nhiều hơn.”