Arsenal – Persie: Hãy thôi làm giá
Nếu cứ tiếp tục nhùng nhằng, cả Arsenal và Persie sẽ cùng chịu thiệt.
Không ai chịu ai
Arsenal đã tuyên bố sẽ bán Persie, nhưng chỉ với mức giá 30 triệu bảng. Chính điều này đã khiến một trong những đội bóng tích cực nhất trong việc chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan là Juventus phải bỏ cuộc (cộng thêm yêu cầu về lương quá cao của RVP lên đến 195,000 bảng/tuần). Chính vì thế, hiện tại chỉ có 2 đội bóng thành Manchester là MU và Man City tiếp tục theo đuổi Vua phá lưới Premier League mùa giải vừa qua, nhưng cũng không tỏ thái độ quá mặn mà.
Man City đã từng đưa ra mức giá 15 triệu bảng, MU mạnh tay hơn với con số 25 triệu bảng nhưng đều chưa thể thuyết phục được phía Arsenal nhả người. The Gunners hiểu rõ họ đang sở hữu một viên ngọc quý nên đang cố tình đẩy giá lên cao nhất có thể cho dù Persie chỉ còn 1 năm hợp đồng và tháng tới sẽ tròn 29 tuổi.
Persie đang nhất quyết dứt áo ra đi
Cả Arsenal và Persie sẽ chịu thiệt?
Arsenal đang đòi 30 triệu bảng mới chịu nhả Persie, thậm chí HLV Wenger còn tuyên bố vụ việc sẽ cần thêm thời gian để thảo luận chứ không bán ngay. Nếu điều này vẫn tiếp tục diễn ra, khả năng cả MU và Man City cùng bỏ cuộc không phải là không có, bởi họ cho rằng mức giá đó là quá đáng với một cầu thủ còn 1 năm hợp đồng và chỉ còn thi đấu đỉnh cao thêm khoảng 3-4 năm nữa.
Nếu thương vụ đổ bể, Arsenal sẽ là người chịu thiệt nhiều nhất. Họ sẽ mất trắng Persie vào mùa hè sang năm, đồng thời chân sút người Hà Lan cũng chẳng mặn mà thi đấu hết mình trong mùa giải mới bởi “cái tình” đã cạn. Còn ngược lại, nếu Persie ra đi nhưng lại vào cuối kì chuyển nhượng dù với giá cao, The Gunners sẽ gặp không ít vấn đề trong việc tuyển người cho dù đã có thêm Podolski và Giroud. Nên nhớ, càng vào cuối kì chuyển nhượng, việc tuyển quân càng thêm khó khăn bởi khi đó các đội bóng đã gần như ổn định đội hình nên sẽ không chịu nhả những cầu thủ xuất sắc nhất. Bài học ở mùa giải năm ngoái vẫn còn nhãn tiền, do bán Fabregas và Nasri quá muộn, nên Arsenal chỉ kịp chiêu mộ Per Mertesacker, Mikel Arteta, Andre Santos, Park Chu-Young và Yossi Benayoun trong 2 tuần cuối cùng. Nhưng trong số này, chi có tiền vệ người Tây Ban Nha – Arteta là thực sự để lại dấu ấn. “Trâu chậm uống nước đục”, Arsenal cần phải tránh vết xe đổ để sớm ổn định đội hình bước vào mùa giải mới với quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài quá lâu.
Cả Arsenal và Persie sẽ cùng thiệt nếu sự việc cứ kéo dài
Về phần Persie, có thể hiểu được tại sao anh nhất quyết ra đi do đã quá lâu không không có được danh hiệu nào tại Emirates. Nhưng nếu cứ đòi hỏi về lương bổng quá cao thì tiền đạo người Hà Lan cũng sẽ chịu thiệt. Arsenal đã xuống nước bằng việc tăng lương cộng thêm 1 khoản lót tay nhưng cũng không ăn thua, Juventus thì rút lui bởi thái độ ỡm ờ của The Gunners và đòi hỏi lương của RPV. Vụ việc đang dậm chân tại chỗ, Persie đi chẳng được ở cũng không xong. Nếu cứ tiếp tục khăng khăng theo ý mình, Persie có thể sẽ phải ở lại và tiếp tục “cống hiến” cho Arsenal cùng mức lương được cho là bèo so với tài năng của anh.
Làm giá để được hưởng lợi nhiều nhất, nhưng cả Arsenal hãy cùng coi chừng “già néo đứt dây”!