Anh – Italia: “Tam Sư” hùng mạnh, quyết dập “Thiên Thanh”
(Nhận định bóng đá Anh – Italia, 2h00, 28/3, giao hữu quốc tế) ĐT Italia vẫn đang trong cơn khủng hoảng và có thể họ sẽ đón nhận thêm thất bại từ một tuyển Anh giàu sức sống.
Video Anh hạ Hà Lan ngay ở Amsterdam ArenA:
Sau chiến dịch vòng loại World Cup 2018 nhàn hạ để giành vé tới Nga, ĐT Anh tiếp tục chơi ấn tượng trong những trận giao hữu dù lực lượng luôn có phần bị xáo trộn vì chấn thương. Như mới đây, dù thiếu vắng chủ lực Harry Kane, “Tam Sư” vẫn đánh bại Hà Lan ngay ở sân Amsterdam ArenA nhờ pha lập công duy nhất của ngôi sao MU, Jesse Lingard.
ĐT Anh đang khá đồng đều
Sự tự tin là điều được ĐT Anh thể hiện rất rõ dưới thời HLV Southgate. Riêng khả năng phòng ngự của họ giờ nâng lên một tầm mới. Bằng chứng là ĐT Anh đang có chuỗi 5 trận giữ sạch lưới. Trước các đối thủ đủ từ Hà Lan, Brazil, Đức, Lithuania và Slovenia, “Tam Sư” đều giữ trắng lưới. Hình ảnh này cho thấy sự trưởng thành và sẵn sàng chinh phục giấc mơ World Cup 2018 của ĐT Anh.
John Stones đang là “hòn đá tảng” ở trung tầm hàng thủ 3 người của tuyển Anh. Dù trung vệ này hiện không có được vị trí chính thức ở Man City nhưng HLV Southgate đặt niềm tin rất lớn vào anh. Thực tế, cựu cầu thủ của Everton, ngoài việc tỏ ra đáng tin cậy trong nhiệm vụ phòng ngự, còn rất ấn tượng ở khâu triển khai bóng, với những đường chuyền chính xác và hợp lý ở nhiều cự ly.
Thực ra bộ khung của HLV Southgate đã định hình khá rõ. Ở hàng thủ 3 người, bên cạnh Stones sẽ là Walker và Joe Gomez – người sẽ nghỉ trận đêm nay vì chấn thương. Trong khung gỗ, Jordan Pickford là lựa chọn số 1. Dĩ nhiên các phương án dự phòng cũng đã được nhà cầm quân 47 tuổi ghi ra như Tarkowski, Mawson đá trung vệ, rồi Butland bắt thế Pickford.
Nhìn chung ĐT Anh lúc này là tập hợp của những cầu thủ tài năng, nhiệt huyết, giàu sức sống. Tuyến giữa có thể không nhiều cầu thủ xuất chúng nhưng họ đủ kinh nghiệm trận mạc, sự lì lợm làm bệ phóng cho hàng công hùng hậu. Ngoài Sterling, Rashford, Alli, Lingard, HLV Southgate còn có Chamberlain, Lallana và Vardy.
Gặp Italia đêm nay, nhiều khả năng ĐT Anh sẽ thay đổi rất nhiều nhân sự so với trận gặp Hà Lan. Riêng trên hàng công, cơ hội sẽ dành cho Lallana và Vardy. Chân sút của Leiceser rất hi vọng sẽ được đá chính, ghi điểm với HLV Southgate trong bối cảnh Kane vắng mặt. Sự ổn định của Vardy thời gian qua có thể giúp hàng công ĐT Anh khởi sắc hơn.
Italia trong cơn khủng hoảng
Về phía ĐT Italia, họ vẫn đứng trong bóng tối sau nỗi đau không được dự World Cup 2018. Trận thua bạc nhược, quá dễ dàng trước Argentina 0-2 hồi tuần trước dù Messi không ra sân cho thấy sự xuống cấp trầm trọng của bóng đá Italia. HLV tạm quyền Di Biagio có lẽ không đủ năng lực và kinh nghiệm để chèo lái đội bóng màu áo Thiên Thanh vượt qua khủng hoảng.
Italia từng rất kị giơ với ĐT Anh. Ở 2 giải đấu lớn gần đây là EURO 2012 và World Cup 2014, họ đều gieo sầu cho xứ sở sương mù. Nhưng đêm nay, “Azzurri” sẽ phải chấp nhận cửa dưới. “Tam Sư” lớn mạnh không ngừng và sẵn sàng “làm gỏi” Italia.
Dự đoán: Anh 3–1 Italia
Đội hình dự kiến:
Anh (3-4-2-1): Butland - Tarkowski, Stones, Mawson - Walker, Livermore, Henderson, Young - Alli, Lallana - Vardy.
Italia (4-3-3): Donnarumma - Spinazzola, Bonucci, Rugani, Sciglio - Verratti, Jorghinho, Pellegrini - Insigne, Candreva, Belotti.
Lực lượng: Anh: Vắng Bertrand, Gomez (chấn thương). Italia: Vắng Chiellini (chấn thương). Thông tin bên lề: Đối đầu nhau trong lịch sử, Anh thắng 8, hòa 8, Italia thắng 10. Kể từ sau năm 1977, Anh chưa từng thắng Italia trên sân nhà. ĐT Anh có chuỗi 5 trận giữ sạch lưới. Họ đã trắng lưới khi đối đầu Hà Lan, Brazil, Đức, Lithuania và Slovenia. Lần gần nhất “Tam sư” để thủng lưới là trận thắng 2-1 trước Slovakia hôm 5/9/2017. Dưới thời của Gareth Southgate, tỷ lệ chiến thắng của tuyển Anh là 53,3%, với 8 chiến thắng, 5 hòa và 2 thất bại. Jamie Vardy đã ghi 7 bàn trong 9 trận gần nhất ở Leicester. Anh được kì vọng sẽ đá chính, giúp ĐT Anh cải thiện khâu ghi bàn khi “Tam Sư” chỉ ghi 3 bàn trong 5 trận gần đây. |
Ronaldo bị fan MU la ó vì góp phần khiến Rooney bị thẻ đỏ ở World Cup 2006.