5 cầu thủ Việt gây thất vọng năm 2012
Thất bại ê chề ở cấp độ đội tuyển, những yếu kém về chuyên môn, cuộc sống buông thả, rồi những câu chuyện thiếu văn hóa trong cách ứng xử của cầu thủ đã và đang khiến bóng đá Việt Nam quay về vạch xuất phát.
Dưới đây chúng tôi xin điểm lại 5 cầu thủ thất vọng trong năm 2012.
1- Công Vinh
Sinh 10/12/1985 năm nay Công Vinh vừa mới bước sang tuổi 28 cách đây ít ngày, một độ tuổi được cho “chín mùi” của sự nghiệp cầu thủ. Thế nhưng nhìn lại hành trình trong một năm qua của cầu thủ gốc xứ Nghệ lại đang cho thấy điều ngược lại.
Ở cấp CLB, dù có những thời điểm CLB bóng đá Hà Nội lâm vào những tình cảnh bi đát và đứng trước nguy cơ xuống hạng, nhưng khi kết thúc mùa giải đại diện của Thủ đô vẫn cán đích ở vị trí thứ 9 trên BXH sau 26 vòng đấu. Trong khi đó, đối với cá nhân Công Vinh, cầu thủ này đã đóng góp 11 bàn thắng ở sân chơi V-League 2012. Xét về tần suất ghi bàn trong số các cầu thủ nội, Công Vinh chỉ đứng sau Văn Quyết (Hà Nội.T&T, 12 bàn thắng).
Tuy nhiên, những con số ấn tượng về các bàn thắng ở giải đấu trong nước, dường như chẳng thể khỏa lấp nổi nỗi thất vọng của CV9 khi anh khoác áo ĐT Việt Nam. Trong hành trình 8 trận giao hữu trước khi bước vào AFF Cup 2012, Công Vinh chỉ có tên trong 3 trận và ghi được một bằng thắng vào lưới của Malaysia trên sân khách. Trong gần 3 tháng chuẩn bị của ĐT Việt Nam, Công Vinh cũng phải ngồi “chơi xơi nước” tới gần một nửa quỹ thời gian vì bị chấn thương (gãy ngón chân).
Công Vinh
Khi bước vào AFF Cup 2012 trên đất Thái Lan, ĐT Việt Nam thi đấu tổng cộng 3 trận, nhưng với Công Vinh anh chỉ được ra sân ở đội hình xuất phát trong 2 trận và phải rời sân khi trận đấu đang được 2/3 thời gian. Trong khoảng 140 phút có mặt trên sân, Công Vinh không có nổi một pha dứt điểm theo đúng nghĩa về khung thành đối phương.
Kết thúc AFF Cup 2012 trong sự thất vọng tràn trề, Công Vinh còn bị nghi là cầu thủ có thái độ thi đấu không hết mình và bị đặt dấu hỏi liên quan đến “danh sách đen” những cầu thủ không được triệu tập lên tuyển. Và giờ đây cầu thủ được mệnh danh đắt giá nhất Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp.
2- Huy Hoàng
Không có mặt trong danh sách tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2012, nhưng chỉ với câu chuyện xảy ra ở hậu trường và cấp CLB với cựu trung vệ đội trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng, có thể khẳng định hậu vệ mang áo số 3 của SLNA là cầu thủ thất vọng nhất của bóng đá xứ Nghệ trong năm 2012.
Ở khía cạnh chuyên môn, Huy Hoàng không còn là chỗ dữa vững chắc cho các đàn em khi anh liên tiếp mắc những sai lầm nghiêm trọng khi điều hành tuyến phòng thủ của SLNA, không những thế Hoàng “lác” còn tạo nên hình ảnh phản cảm ở vòng 3 V-League 2012. Còn nhớ ở thời điểm đó, đội trưởng SLNA bay người vào bóng bằng cả hai chân vào đối phương, nhưng tiền đạo Samson (Hà Nội.T&T) đã chủ động đưa gầm giầy nhằm thẳng vào đầu của Huy Hoàng rồi đặt xuống với lực rất mạnh. Dính đòn, trung vệ của đội bóng xứ Nghệ bị choáng váng và khâu gần 10 mũi trên mi mắt.
Vụ việc tai tiếng nhất liên quan đến Huy Hoàng sau V-League 2012 đã xảy ra về đời thường của anh bên ngoài sân cỏ. Đầu tháng 9 vừa qua, Huy Hoàng đã cho bàn dân thiên hạ biết anh không chỉ đá bóng hay mà còn “múa hát” giỏi trong tình trạng mất kiểm soát sau khi gây tai nạn giao thông ở Thanh Hóa.
3- Văn Quyến
Thần đồng một thời của bóng đá xứ Nghệ đá chính thức hết thời. Trong năm 2012 Văn Quyến đã chuyển từ SLNA vào Sài Gòn.XT theo bản hợp đồng cho mượn, với mộng ước sẽ được tạo nhiều điều kiện ra sân để tìm lại phong độ. Thế nhưng, nếu tính cả 2 đội bóng trong mùa giải vừa qua, số phút mà tiền đạo này được ra sân cộng vào chưa thể bằng một trận đấu chính thức (90 phút). Chưa hết, kết thúc mùa giải vừa, Văn Quyến còn bị SLNA cắt hợp đồng sớm 1 năm, hiện tại cầu thủ này đang bơ vơ, không “chốn dung thân” và đứng trước nguy cơ có thể giải nghệ sớm ở tuổi 28.
Quang Hải là một trong những cầu thủ nội đắt giá nhất năm 2011
4- Quang Hải
Cựu tiền đạo của K.Khánh Hòa cũng là một cầu thủ có những thời điểm đáng thất vọng trong năm qua. Từ khi chuyền hộ khẩu vào Sài Gòn và ôm khoảng 10 tỷ tiền “lót tay”, Hải “gà” dường như đã không còn là chính mình. Dưới màu áo của Navibank.SG, số ngày ngồi trên ghế dự bị vì chấn thương của Quang Hải còn nhiều hơn số lần ra sân, kết thúc V-League 2012 cầu thủ này chỉ ghi được 4 bàn thắng.
Trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại AFF Cup 2012, bên cạnh Công Vinh, Quang Hải là một nỗi thất vọng trên hàng công của ĐT Việt Nam. Chưa hết, những câu chuyện hậu trường của cầu thủ này cũng khiến dư luận đàm tiếu. Cập bến Navibank.SG, Quảng Hải được cho là một trong những cầu thủ nội chuyển nhượng đắt giá nhất năm 2011, khi đặt bút vào bản hợp đồng 3 năm, cựu cầu thủ của K.Khánh Hòa đã bỏ túi 10 tỷ đồng cùng với tiền lương 55 triệu đồng/1 tháng (con số mơ ước so với mặt bằng chung của người lao động hiện nay).
Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm, sau khi Navibank.SG rơi vào khó khăn và giải thể, Quang Hải đã phải than thở rằng anh phải bán đồ đạc, vay mượn bạn bè từ nhiều tháng nay để trang trải mọi sinh hoạt trong gia đình. Câu chuyện tưởng như đùa, nhưng đã được người trong cuộc thuật với sự chân thật từ đáy lòng.
5-Việt Thắng
Việc VFF, HLV Phan Thanh Hùng “mở đường” chờ Việt Thắng giải quyết mọi vướng mắc với Thanh Hóa để được “gỡ án” khi bầu Đệ đâm đơn kiện lên VFF, đã cho thấy cầu thủ này là mẫu tiền đạo được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2012. Thế nhưng, dù phải móc hầu bao gần nửa tỷ cho Thanh Hóa mới được lên tuyển, lại trở thành “công cốc”, bởi chỉ hơn 1 tháng sau khi tập trung cùng ĐT Việt Nam, Việt Thắng đã sớm bị đào thải, vì những lý do chuyên môn và ngoài chuyên môn.
Ngoài 5 gương mặt trên, bóng đá Việt Nam còn chứng kiến một số cầu thủ gây thất vọng khác về phong độ hoặc về thái độ ứng xử trong và ngoài sân cỏ như đội trưởng ĐTVN Minh Đức (Sài Gòn.XT), Trọng Hoàng (SLNA), tuyển thủ U22 Danh Ngọc (V.Ninh Bình), Quốc Long (Hà Nội.T&T)…