3 mùa giải MU “ôm hận” vì trọng tài
Tại đấu trường châu Âu (Champions League) những mùa giải gần đây, không ít lần MU phải nhận thất bại cay đắng bắt nguồn từ sai lầm của những "vua áo đen".
Vòng 1/8 Champions League 2012/2013 (MU – Real)
Rạng sáng hôm nay, hơn 70.000 CĐV MU trên chảo lửa Old Trafford đã chết lặng khi chứng kiến tình huống trọng tài Cuneyt Cakir rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Nani phút 56. Tình huống phạm lỗi của tiền vệ người Bồ Đào Nha được xem là không quá nặng để lĩnh mức án trên. Tuy nhiên, trọng tài Cakir đã đưa ra một quyết định được xem là bước ngoặt của trận đấu. Kết quả chung cuộc, MU bị loại.
Quyết định của trọng tài Cakir đã “giết chết” MU, đập tan tham vọng của đội bóng thành Manchester trong con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu trong mùa giải 2012/2013. Đây không phải là lần đầu tiên đội chủ sân Old Trafford nhận cay đắng vì sai lầm của trọng tài. Trong quá khứ, thầy trò Sir Alex đã từng nếm trải nhiều trái đắng xuất phát từ tiếng còi của các “vua sân cỏ”.
Vòng bảng Champions League 2011/2012 (Galati – MU)
Trong chuyến làm khách của Otelul Galati tại vòng bảng Champions League 2011/2012, MU đã gặp khó từ sai lầm của trọng tài người Đức - Felix Brych. Dù trận đấu này, “Quỷ đỏ” vẫn giành thắng lợi 2-0 nhưng họ đã gặp tổn thất lớn khi đội trưởng Nemania Vidic nhận thẻ đỏ phút 66 và nhận án kỷ luật bị treo giò 2 trận từ LĐBĐ châu Âu (UEFA). Sau trận đấu đó, dù HLV Alex Ferguson đã khẳng định sẽ không kháng án. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm trong tình huống này cũng như sự ngỡ ngàng của trung vệ người Serbia không ít người nghĩ rằng Vidic đã phải nhận một án phạt quá nặng.
Việc đội trưởng của MU không thể góp mặt trong 2 trận tiếp theo, cùng với những chấn thương của Chris Smalling và Fabio Da Silva trước đó, hàng thủ M.U trở nên vô cùng lỏng lẻo. Và hệ quả, họ đã hòa 2-2 trước Benfica, thua 1-2 trước Basel và không thể vượt qua vòng bảng.
Vidic nhận thẻ đỏ trong trận gặp Galati
Tứ kết lượt về Champions League 2009/2010 (MU – Bayern Munich)
Sau thất bại 1-2 trước Real rạng sáng nay, các Manucian một lần nữa liên tưởng về ký ức buồn khi dừng bước ở trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2009/2010 trước đối thủ Bayern Munich. Trong trận đấu đó, cũng trên mảnh đất Old Trafford, “Ông vua sân cỏ” Nicola Rizzoli (người Italia) đã có một quyết định gây tranh cãi không kém người đồng nghiệp Cuneyt Cakir khi rút thẻ vàng thứ 2 đối với Rafael da Silva phút 50. Sau tình huống bước ngoặt này, MU chỉ còn 10 người và Sir Alex buộc lòng phải rút Wayne Rooney để tăng cường hàng phòng ngự. Và kết thúc, MU đã bị loại theo luật bàn thắng sân khách dù đã giành thắng lợi 3-2 (tổng tỷ số 2 lượt trận là 3-3).
Sau khi lên tiếng cáo buộc các cầu thủ Bayern Munich gây sức ép khiến trọng tài chính rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu Rafael, Sir Alex đã cho biết: "Tôi phải nhấn mạnh rằng MU rất thiếu may mắn, bởi các cầu thủ đã thi đấu quá tuyệt vời trong những phút đầu. Chúng tôi không đáng bị loại một cách trớ trêu như vậy".
3/4 mùa giải gần đây tại Champions League, MU không thể tiến sâu. Với kết quả nghèo nàn trên, có lẽ thầy trò Sir Alex cùng với những ai yêu mến nửa đỏ thành Manchester chỉ có thể đưa ra một lý do để biện minh: “Họ thua vì trọng tài”. Nhìn vào việc những “Ông vua sân cỏ” đang “xử ép” MU, phải chăng trọng tài Cakir hay những người đồng nghiệp Brych, Rizzoli… đã mang một "ác cảm" nào đó với “Quỷ đỏ”?.