Biếm họa: Milan và biệt đội đánh thuê
Cuối cùng Milan đã nhận ra: Không ngôi sao là thất bại!
Sau mùa hè thảm hại trên thị trường chuyển nhượng, Milan đã để thua muối mặt trước đội bóng mới lên hạng Sampdoria ngay tại vòng 1 Serie diễn ra ở sân nhà San Siro. Sau khi chia tay với những cựu binh như Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Mark van Bommel, Gennaro Gattuso và Pippo Inzaghi, Milan cũng bán rốt ráo những ngôi sao Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva tới Paris Saint-Germain và cả Antonio Cassano cho Inter Milan để đổi lại Giampaolo Pazzini.
Milan tập hợp "biệt đội đánh thuê"
Với những thương vụ kiểu này, giám đốc điều hành Adriano Galliani buộc phải tìm phương án khác để cố gắng vực dậy Milan trong cơn cùng quẫn. Nhưng vấn đề đầu tiên là: Tiền đâu? Rossoneri đành phải chạy đôn chạy đáo trong những ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng để thành lập “biệt đội đánh thuê” giống như bộ phim “The Spendables”. Đây là tập hợp của những ngôi sao bị thất sủng ở những đội bóng khác như cựu cầu thủ của chính Milan, Kaka.
Đây là ý tưởng của trang Goal.com miêu tả kỳ chuyển nhượng tệ hại của Milan cho mùa giải 2012/13.