Real: Những nụ cười gượng gạo

Real vừa có chiến thắng thứ 2 tại La Liga mùa này, trước Rayo Vallecano. Thế nhưng nhìn cái cách họ chật vật giành 3 điểm, không nhiều madridista hài lòng.

Sự thụt lùi mang tính hệ thống?

Nghe Mourinho phát biểu sau trận đấu: “Hôm nay, Real thực sự là một đội bóng. Đây là một trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi đã đáp ứng tốt”, tưởng chừng như Real đã khởi sắc hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó. Thực tế, những gì diễn ra trên sân Vallecas không như vậy dù Real thắng 2-0.

Nhìn vào những con số thống kê, Real không hề tạo ra sự áp đảo trước Vallecano nhỏ bé, từ kiểm soát bóng (48,3% - 51,7%) tới lần dứt điểm (16-13) hay phạt góc (6-5). Nên nhớ rằng nhiều thời điểm, Vallecano sẵn sàng chơi đôi công với Real. Nếu không được hưởng quả penalty ở phút 70 (Jordi Amat để bóng chạm tay sau đường căng ngang vào trong của Ronaldo), chưa biết chuyện xảy ra. Bởi khoảng thời gian trước đó của hiệp 2, đội chủ nhà đã tạo ra thế trận tương đối tốt.

Real: Những nụ cười gượng gạo - 1

Real tốn quá nhiều sức lực trước Vallecano

Tất nhiên, đánh giá một cách chính xác, các cơ hội ăn bàn của Real nhiều và rõ rệt hơn Vallecano. Tuy nhiên chẳng vì thế mà cho rằng hàng công của họ đã chơi hay. Cái gọi là sự gắn kết khá xa xỉ dù Mourinho sử dụng ngay từ đầu Modric. Ronaldo có tình huống khiến các đồng đội nản chí khi anh ích kỷ, tham lam không chịu chuyền, thay vào đó là cố gắng cầm bóng tìm khoảng trống dứt điểm giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương. May mắn, CR7 còn có bàn thắng trên chấm penalty để vớt vát lại ngày vô duyên, nhợt nhạt của mình. Đặc biệt thời điểm Real được chơi hơn người, đáng lẽ họ phải ghi thêm ít nhất 3 bàn nữa. Tất cả, trong đó có Higuain đều phung phí.

Theo lời Mourinho, trước Vallecano, Real thực sự là một đội bóng. Nếu xét trên các tiêu chí khác nhau, Real chưa phải là Real. Thứ nhất, tuyến trên quá lười hỗ trợ cho tuyến dưới. Chẳng những thế, khoảng trống dành cho các cầu thủ Vallecano là không hề ít. Essien dường như vẫn còn chút lạ lẫm ở bên cạnh Alonso và có lúc, vô hình chung tạo ra sự thiếu an toàn cho hàng thủ. Bản thân Alonso cũng chơi dưới sức. Những pha đánh chặn kém sự hiệu quả, khả năng phát động tấn công mất hút, thậm chí anh suýt còn trở thành tội đồ (phút 61, Alonso chuyền sai bóng và sau đó buộc phải phạm lỗi thô thiển với Lassane Bangoura). Và ngay cả một người vốn chắc chắn, cẩn thận như Arbeloa cũng đã khiến Casillas giật mình hoảng hốt vì cú chuyền bóng về rất vô trách nhiệm.

Real: Những nụ cười gượng gạo - 2

Mourinho không thể vui

Những nụ cười gượng gạo

Real đã thắng trong trận derby thành Madrid trên danh nghĩa. Nhưng chắc hẳn sẽ không nhiều madridista có thể nở nụ cười mãn nguyện. Vallecano nhỏ bé đáng lý ra chỉ là “quân xanh” để Los Blancos phô diễn, ấy vậy họ đã phải gồng mình giành giật điểm số. Hành ảnh các CĐV chủ nhà vẫn reo vang vui mừng sau trận (Vallecano đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời từ đầu cho tới cuối), hình ảnh Mourinho nghiêm mặt đứng lên bước ra khỏi khu vực kĩ thuật, hình ảnh các cầu thủ Real lặng lẽ đi vào đường hầm…, mọi thứ như muốn nói lên rằng Real đã chơi thiếu thuyết phục.

Sự ổn thỏa chỉ được nhìn vào việc Real có điểm, trong khi đó một Real hừng hực, mạnh mẽ chưa tái hiện. Khoảng cách với kình địch Barca đã được rút ngắn xuống còn 8 điểm nhưng nó khó lòng thu hẹp hơn nếu như “kền kền trắng” không thể cất cao đôi cánh.  

Chấm điểm cầu thủ trận Vallecano - Real:

Vallecano: Ruben 3,5; Tito 2,5, Amat 2, Labaka 2,5, Casado 2,5; Carlos 3,5, Javi Fuego 2,5, Dominguez 3; Baptistao 3,5, Delibasic 3,5, Jose Carlos 3,5

Thay người: Piti 3, Trashorras và Bille - không chấm

Real: Casillas 4; Arbeloa 2,5, Pepe 3,5, Sergio Ramos 3,5, Marcelo 3,5; Xabi Alonso 4, Essien 4; Modric 3, Di Maria 4, Cristiano Ronaldo 3; Benzema 4.

Thay người: Oezil 3, Higuain 2,5, Khedira - không chấm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN