Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

“Virus FIFA”: Không thể miễn nhiễm!

Cứ mỗi lần các ĐTQG tập trung (dù là giao hữu hay thi đấu ở một giải đấu chính thức), nỗi lo mà chính xác hơn là nỗi sợ lại ùa về với các CLB, đặc biệt với những đội bóng lớn.

Theo “luật” mới nhất, nếu các cầu thủ bị chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế, các CLB chủ quản của họ sẽ được FIFA bồi thường (áp dụng từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2013). Tùy vào mức thu nhập của từng cầu thủ ở CLB, FIFA quy ra tiền (cũng ấn định mức kịch trần bồi thường là 8,75 triệu USD/1 năm, trừ các khoản thưởng). Cách làm ấy của FIFA trên khía cạnh nào đó rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên chẳng vì thế mà các HLV luôn sẵn sàng để học trò của mình về chơi cho ĐTQG.

Rất đơn giản, mối họa mang tên “virus FIFA” quá lớn. Cứ cho là các cầu thủ “bình an” trở về CLB nhưng chắc chắn, họ sẽ bị hao tổn sức lực. Vì niềm kiêu hãnh màu cờ sắc áo, lòng yêu nước, chẳng có ai lên tuyển lại cố tình đá “vật vờ”. Điều đó chỉ làm ảnh hưởng tới phong độ và hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Nghĩa là tất cả đều cố gắng chứng tỏ mình và lẽ đương nhiên những chấn thương có thể xảy đến. Những trường hợp như thế đã quá nhiều. Phải đón nhận các cầu thủ trong tình trạng “tả tơi”, thử hỏi rằng HLV nào không nổi giận.

“Virus FIFA”: Không thể miễn nhiễm! - 1

Persie và Kagawa vừa gặp vấn đề về sức khỏe

Đã từ lâu, các CLB hàng đầu Premier League cứ phải than thở mãi bài ca sợ “virus FIFA”. Ngay ở đợt thi đấu vòng loại World Cup 2014 này, MU và Arsenal là hai CLB điển hình bị tổn thất lực lượng. Trước đây, khi Persie còn khoác áo Arsenal, anh đã từng bị chấn thương và ngồi chơi xơi nước tới 4 tháng. Trong quãng thời gian ấy, “Pháo thủ” như ngậm đắng nuốt cay – vừa mất trụ cột, vừa còng lưng trả lương. Giờ tới lượt MU hứng chịu nỗi lo ấy. HLV Van Gaal của ĐT Hà Lan vừa trấn an các manucians rằng Persie không sao (dính chấn thương bắp đùi trong chiến thắng 4-1 của Hà Lan trước Hungary rạng sáng nay 12/9). Nhưng nên nhớ, Persie là cầu thủ có tiền sử chấn thương (2011/12 là mùa giải duy nhất, Persie “lành lặn”). Rooney chưa hẹn ngày tái xuất (chấn thương ở vòng 2 Premier League), Persie đã liên tục tỏa sáng để cứu cánh cho MU. Chẳng may, anh gặp di chứng và phải vắng mặt, “Quỷ đỏ” sẽ sống ra sao? Chưa dừng lại ở đó, ngoài Persie, Kagawa cũng được thông báo là gặp vấn đề về lưng khi làm nhiệm vụ cùng ĐT Nhật Bản. Đúng là quá đen đủi cho MU!  

HLV Ferguson bồn chồn bao nhiêu thì người đồng nghiệp già của ông, HLV Wenger cũng đang mất ăn mất ngủ. Đau nhất là chấn thương của Abou Diaby (chấn thương cơ bắp trong trận Pháp thắng Phần Lan cuối tuần trước mà chính Diaby là người ghi bàn duy nhất). Kết quả cụ thể vẫn đang đợi chờ nhưng có lẽ, tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 trận. Với HLV Wenger, Diaby giờ là một trong những con bài quan trọng nhất sau màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa. Khoảng trống Alex để lại ở tuyến giữa Arsenal đang được Diaby phần nào khỏa lấp và hứa hẹn sẽ lấp đầy. Thêm Walcott bị đau dạ dày (trong thời gian tập trung cùng ĐT Anh), Chamakh (sốt virus), Giroud (đau nhẹ), Giáo sư chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. “Cơ thể” Arsenal vốn đã không thật khỏe mạnh từ trước (có nhiều “bệnh binh” khác), nay lại hứng thêm “virus FIFA”. Các CĐV Arsenal buồn nhưng cũng chỉ còn biết hi vọng vào tài “liệu cơm gắp mắm” của chiến lược gia người Pháp.

“Virus FIFA”: Không thể miễn nhiễm! - 2

HLV Wenger thấp thỏm đợi tin về Diaby

Bên cạnh MU và Arsenal còn có câu chuyện về Chelsea và Man City. Sau Terry bị đau mắt cá chân, Cech cũng vừa được phát hiện ra vấn đề ở khuỷu tay. Nếu như không Terry, Di Matteo vẫn ít nhiều an tâm với Cahill, Luiz. Ngược lại, vắng Cech thì lại mở ra cả khối sầu vì Turnbull hay Hilario chưa bao giờ hoàn thành vai đóng thế. Chắc hẳn Di Matteo đang tiếc khi chú trọng quá nhiều vào những vụ chuyển nhượng cho hàng công mà quên đi hàng thủ, vốn đưa Chelsea lên đỉnh cao châu Âu mùa trước. Man City không dính “virus FIFA” nhưng HLV Mancini cũng phải nổi đóa. Chuyện là Aguero trong tình trạng SOS, vẫn nhận lời triệu tập của HLV Sabella về ĐT Argentina. May sao Aguero suy đi tính lại, quyết định trở về Man City chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối.

“Virus FIFA” đúng là câu chuyện không hồi kết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN