Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs Manchester City 26/04/24 - Trực tiếp
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
3
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

“Nội soi” Chelsea: Cũ chìm, mới nhạt

Mùa giải mới đã cận kề thế nhưng mọi thứ còn khá bộn bề với Chelsea.

Chức vô địch Champions League 2011/12 của Chelsea như một cú hích lớn, khơi dậy đam mê trái bóng với chủ tịch Abramovich. Vì muốn The Blues phải thật sexy trong tham vọng bảo vệ ngôi vương châu Âu và “lên đỉnh” Premier League, tài phiệt người Nga đã không ngần ngại móc hầu bao để đưa về Stamford Bridge những bản hợp đồng mới. Tính cả Oscar (chưa ra mắt vì đang bận thi đấu tại Olympic cùng Brazil), Chelsea đã có tới 4 sự bổ sung (trước đó là Marin và anh em nhà Hazard), nhiều nhất trong số các “ông lớn” ở Premier League. Với những động thái mạnh mẽ ấy, nhiều người đã mường tượng tới một Chelsea đầy tươi mới, mạnh mẽ. Thế nhưng đến lúc này, đội bóng của Di Matteo chưa hề có sự biến chuyển, thậm chí còn thụt lùi hơn, nhạt nhòa hơn.

“Nội soi” Chelsea: Cũ chìm, mới nhạt - 1

Đến điểm mạnh nhất là hàng thủ chắc chắn cũng không được Chelsea duy trì

Thành tích du đấu Hè của Chelsea đang khá tệ. Qua 5 trận, họ mới chỉ thắng duy nhất Seattle Sounders, một đội bóng trung bình ở MLS với tỷ số 4-2, trong khi đó hòa may mắn PSG (1-1), thua Milan vốn mất nhiều trụ cột (0-1), thua MLS All Stars (2-3) và đặc biệt là thất bại trước đội bóng hạng Nhất Brighton (1-3). Chính HLV Di Matteo đã phải thốt lên đầy lo lắng rằng: "Tôi cần các cầu thủ của mình phải thể hiện được nhiều hơn nữa. Trận đấu này, họ thi đấu quá căng cứng, di chuyển chậm chạp và chưa cho thấy thái độ tích cực trong các pha tranh chấp bóng. Đội bóng cần phải di chuyển nhiều hơn, và tấn công sắc nét hơn".

Ở Brighton, Chelsea đã đá với đội hình mạnh nhất có thể: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Cole; Essien, Lampard; Ramires, Meireles, Hazard; Torres. Ngay cả khi tạo ra được lợi thế dẫn bàn trước, Chelsea vẫn chấp nhận ra về đầy tủi hổ. Có quá nhiều những điểm đáng thất vọng đã bộc lộ. Tân binh Hazard có vẻ như chỉ là sản phẩm của giới truyền thông và những tay cò bóng đá. Anh càng chơi càng xa cách với các đồng đội. Sự quyết tâm của Torres qua những lời phát biểu không được thay thế bằng màn trình diễn ấn tượng trên sân và chỉ làm các CĐV Chelsea thêm nhớ Drogba. Ramires đã sa sút hơn nhiều so với giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Ngay cả đến hệ thống phòng ngự siêu kỉ luật và chắc chắn từng đưa Chelsea lên ngôi Vua châu Âu cũng bộc lộ quá nhiều sai sót. Điểm sáng duy nhất chỉ là phong độ của một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Frank Lampard (đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea ở loạt trận giao hữu Hè này, 3 bàn).

“Nội soi” Chelsea: Cũ chìm, mới nhạt - 2

Thách thức lớn chờ HLV Di Matteo

Sẽ thật sai lầm nếu như khẳng định sự thành công hay thất bại của một đội bóng ở mùa giải mới khi thông qua thành tích thi đấu trong những trận giao hữu. Bởi lẽ dù sao mỗi HLV đều muốn tìm ra những thử nghiệm mới còn các cầu thủ chưa thể đá với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên nhìn Chelsea tập huấn du đấu Hè này, nhiều người vẫn không khỏi nghi ngờ về tham vọng của The Blues. Một tuần nữa, trận tranh Siêu Cup Anh sẽ diễn ra và khó khăn là rất nhiều đang chờ đón thầy trò Di Matteo khi đối thủ Man City đang “chạy đà” tốt dần lên.

HLV Di Matteo không muốn Chelsea sexy?

“Sẽ không có sự thay đổi mang tính cách mạng nào cả. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một số thay đổi nhỏ. Với những cầu thủ mới, chắc chắn là chúng tôi sẽ phải thay đổi cách chơi một chút. Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng Chelsea sẽ chơi bóng đá tấn công - chúng tôi sẽ cố gắng chơi để giành chiến thắng. Về Eden Hazard, chúng tôi hi vọng cậu ấy sẽ đóng vai trò to lớn trong đội, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ, lại đến từ một giải đấu khác và chúng ta cần có thời gian để cậu ấy thích nghi”.

Oscar "lôi kéo" Neymar về Chelsea

"Khi chúng tôi ở London, tôi đã nói với Neymar về tham vọng của Chelsea. Tôi nghĩ đã tới lúc cậu ấy tới châu Âu thi đấu. Tôi hi vọng sẽ thuyết phục được cậu ấy".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN