Man City: Nhà vô địch đã sẵn sàng
Trận thắng trước Arsenal cho thấy các nhà ĐKVĐ nước Anh Man City đã sẵn sàng cho mùa giải mới.
Đã có những lo lắng xuất hiện về Man City sau khi họ có 2 trận đấu đầu tiên của tour du đấu mùa hè không mấy thành công khi không ghi nổi một bàn thắng nào sau 2 cuộc đối đầu với Al Hilal và Dynamo Dresden. Đó là 2 trận đấu mà đoàn quân xanh tới từ thành Manchester đã chơi khá uể oải và chưa cho thấy được sự hưng phấn cũng như cảm giác bóng cần thiết sau một thời gian dài nghỉ ngơi.
Dù vậy, qua từng trận đấu, người ta đã dần thấy lại được bóng dáng của đội bóng số 1 xứ sở sương mù ở mùa giải trước. Chiến thắng 2-0 trước Besiktas đã cho thấy thày trò HLV Mancini đã thực sự bắt đầu nóng máy và đỉnh cao chính là màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ mạnh Arsenal trong trận giao hữu được tổ chức trên SVĐ Tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc.
Xuất quân với đội hình rất mạnh, cả Arsenal và Man City đều không hề xem trận đấu này chỉ là một trận giao hữu. Với quyết tâm cống hiến một trận đấu đỉnh cao phục vụ khán giả hâm mộ để quảng bá hình ảnh cũng như vì danh dự, cả 2 đội đã mang đến một bữa tiệc bóng đá thực sự, bất chấp thời tiết mưa gió. Trong một thế trận tấn công dồn dập và quyết liệt ở trên sân, đội bóng nào bản lĩnh hơn, may mắn hơn và tận dụng thời cơ tốt hơn, đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Và Man City một lần nữa chứng tỏ vì sao họ đang là nhà ĐKVĐ Premier League.
Man City đã chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp dù chỉ là một trận đấu giao hữu
Trên thực tế, Man City không phải là đội bóng chơi hay hơn, vượt trội hơn so với đội bóng thành London. Dù không có tiền đạo số 1 Van Persie trong đội hình nhưng đoàn quân của Arsene Wenger vẫn chơi rất tốt và tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Man xanh. Hiệp 1 của trận đấu được xem là một bài test khả năng phòng ngự của The Citizens. Và có thể nói bộ tứ vệ gồm Zabaleta, đội trưởng Kompany, Kolo Toure và Stefan Savic đã có một ngày thi đấu khá xuất sắc, tất nhiên phải kể đến cả yếu tố may mắn đã phò trợ.
Trong một thế trận có phần lép vế nhưng bằng sự tỏa sáng của các ngôi sao và một thế trận phòng ngự phản công hợp lý, Man City đã liên tiếp có được 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút do công của Zabaleta và Yaya Toure. Đây là 2 bàn thắng cho thấy khả năng dàn xếp tấn công cực kỳ bài bản và sắc bén dù cho lực lượng tham gia tấn công của Man xanh trong 2 bàn thắng đó là không nhiều.
Phong độ của những ngôi sao như Kompany, Yaya Toure, Carlos Tevez hay Sergio Aguero cũng có thể khiến BHL và các CĐV cảm thấy hài lòng. Dù chưa thực sự lấy lại được cảm giác trong những pha dứt điểm, nhưng Tevez và Aguero cũng đều đã chứng tỏ được khả năng trong các tình huống phối hợp hay di chuyển không bóng. Cỗ máy Man City, chưa phải là một cỗ máy hoàn chỉnh, chưa phải là một tập thể mạnh nhất, nhưng đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của một nhà vô địch thực sự.
Từ nay đến khi có trận đấu chính thức đầu tiên trong trận tranh siêu cúp Anh với Chelsea, Man City còn 3 trận giao hữu nữa. Tuy nhiên với chiến thắng trước Arsenal vừa qua, fan hâm mộ của Man xanh có quyền tin tưởng vào một mùa giải mới hứa hẹn nhiều khốc liệt nhưng cũng lắm vinh quang hơn ở phía trước.
Man City đã và đang trở thành một thế lực, một thương hiệu và một cái tên được nhiều người mến mộ mà việc họ được đón tiếp nồng hậu và cổ vũ nhiệt liệt tại những nơi họ đi qua ở tour đấu năm nay là một ví dụ điển hình. Mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh và Man City đã sẵn sàng để chinh phục tất cả!
Lịch thi đấu các trận giao hữu còn lại của Man City:
N/Giờ |
Trận Đấu |
Tỷ lệ Châu Á |
Tỷ lệ Châu Âu |
||||||
Chủ |
Tỷ lệ |
Khách |
Chủ |
Hòa |
Khách |
||||
30/7/12 |
Man City |
|
Malaysia XI |
|
|
|
|
|
|
4/7/12 21:00 |
Wolfsburg |
|
Man City |
2.075 |
1/4:0 |
1.825 |
3.40 |
3.20 |
2.00 |
6/7/12 01:00 |
Man City |
|
Limerick |
|
|
|
|
|
|
|