Ferguson muốn Persie: Cả giận mất khôn
Vụ chuyển nhượng của Van Persie vẫn tiếp tục nóng bỏng với kết cục thật khó lường.
Sau khi Man City lên ngôi tại Premier League ở mùa giải trước, ngài Ferguson có vẻ sẵn sàng chơi canh bạc tất tay để đòi lại vị trí số 1. Thế nên dù đã có 2 tân binh là Kagawa và Powel, MU vẫn tiếp tục săn lùng những cầu thủ chất lượng. Không có được Hazard, 2 mục tiêu lớn nhất của đội bóng áo đỏ trong suốt thời gian qua chính là Moura và Van Persie. Thế nhưng khi mà cầu thủ trẻ người Brazil đã lật kèo phút chót để đến PSG thì dường như ngài Ferguson đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Ông đang làm tất cả để cứu vớt mục tiêu còn lại (Van Persie) nhưng có vẻ những lời chỉ trích nhắm về Arsenal lại chỉ làm vấn đề thêm phức tạp.
Mất Moura, mất nốt Persie?
Khi Ferguson quá tự tin
Một lần nữa phải khẳng định Van Persie tự làm khó mình khi buông lời quá sớm về việc không ký hợp đồng mới với Arsenal. Tiền đạo người Hà Lan không lường trước được hành động ấy đã khiến ban lãnh đạo pháo thủ nóng mặt. Arsenal có quyền và có lý để cứng rắn bởi Van Persie vẫn còn 12 tháng hợp đồng ở Emirates và họ không còn quá túng quẫn để bán ngôi sao của mình. Tấm gương của Nasri, Adebayor đủ để ngăn cản Van Persie không dám tới Man City bởi anh sẽ trở thành kẻ phản bội. MU chắc chắn cũng không phải sự lựa chọn số 1 của tuyển thủ người Hà Lan bởi anh hẳn không muốn bị la ó mỗi khi trở về Emirates.
Chính Juventus mới là điểm đến lý tưởng của Van Persie nhưng sau vụ scandal phát lộ ở Italia, khi số phận HLV Conte đang bỏ ngỏ thì mọi tính toán bị đổ bể. Đó là lý do để rất nhiều người tin rằng đến thời điểm này MU là địa chỉ duy nhất mà Van Persie có thể cập bến. 15 triệu bảng cho 1 cầu thủ 29 tuổi, chỉ còn 12 tháng hợp đồng đúng là cái giá hợp lý nên ngài Ferguson đã rất cáu giận khi bị Arsenal làm ngơ. Đơn giản là Arsenal muốn nhiều hơn con số đó và mặt khác họ có những lý do để làm khó Ferguson. Những lý do mà rất nhiều người hiểu, trừ Ferguson.
Đừng hỏi tại sao
Khi Arsenal nắm đằng chuôi
Như đã nói, Arsenal mùa này có vẻ đã cân bằng được ngân sách để không phải bán máu bằng mọi giá. Nếu họ buộc phải mất Van Persie, đó là bởi chính tiền đạo người Hà Lan không muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Nhưng chắc chắn Arsenal sẽ làm tất cả nhằm giảm thiểu sự mất mát ấy để không ảnh hưởng đến đội bóng. Một mặt, họ đưa một cái giá khá cao, mặt khác, họ không muốn bán cho những đội bóng chơi tại Premier League. Cái lý lẽ hoàn toàn hợp lý ấy đã được chính Ferguson áp dụng 5 năm trước khi ông nhất quyết không bán Heinze cho Liverpool mà chấp nhận chịu thiệt chút ít để đẩy sang Real Madrid. Thế thì nếu thực sự muốn có Van Persie, MU không còn cách nào khác phải trở lại với một lời đề nghị đáng giá hơn rất nhiều. Và đợi chờ câu trả lời từ Arsenal…
Ở thời điểm này, Van Persie hẳn đang ở trong trạng thái khó xử bởi những nghi ngờ về tham vọng của Arsenal trở nên vô duyên khi đội bóng này lần lượt mang về những tân binh chất lượng (Podolski, Giroud, Cazorla). Ở lại Arsenal sẽ là điều khiên cưỡng nhưng liệu có lựa chọn nào tươi sáng hơn? Juventus đã không còn là địa chỉ lý tưởng sau những rắc rối ngoài sân cỏ. Nếu tới MU (hay Man City), người ta sẽ chỉ còn nói tới anh như một kẻ phản bội. Nhưng ngay cả đường tới Old Trafford cũng đang đầy chông gai bởi thái độ từ phía MU.
Khổ cho van Perise, mà cũng khổ cho cả Ferguson!