Hamburg – Barca: Khởi đầu nan
Barca dưới thời HLV Tito đã có màn “ra mắt không chính thức” bằng một chiến thắng trước Hamburg.
Khi trận đấu mới diễn ra được vài phút, Barca đã mở được tỷ số. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, Sanchez nhả bóng thuận lợi ra phía sau cho Daniel Alves ập vào tung ra cú sút trái phá, làm tung lưới Hamburg. Bàn thắng sớm càng khiến Barca chơi hưng phấn và nhờ đó, khán giả được chứng kiến một lối chơi tấn cộng rực lửa, mạnh mẽ, phảng phất đôi chút chất tiqui-taka truyền thống dù thiếu vắng nhiều ngôi sao trụ cột, đặc biệt là Messi. Trong thế trận có phần lép vế, đội chủ nhà lại có bàn quân bình. Phút 20, Tolgay Arslan sút nối thành công sau khi Gokhan Tore dứt điểm căng dội trúng xà ngang. Tuy nhiên niềm vui ấy của Hamburg không kéo dài lâu và Deulofeu là người lập công cho Barca.
Barca có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Tito
Sang hiệp 2, HLV Tito thay hàng loạt gương mặt măng non vào sân và điều đó tạo điều kiện để Hamburg chơi hứng khởi. Đã có một thế trận khá hấp dẫn được tạo ra, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Chung cuộc: 1-2
Ghi bàn: Arslan 20' - Deulofeu 37', Alves 5'
Đội hình ra sân:
Hamburg: Adler, Diekmeier, Jeffrey Bruma, Mancienne, Aogo, Westermann, Skjelbred, Tolgay-Ali Arslan, Heung-Min Son, Jansen, Marcus Berg.
Barca: Pinto, Daniel Alves, Bartra, Mascherano, Adriano, Dos Santos, Espinosa, Sergi Roberto, Afellay, Deulofeu, Sanchez.