28 tuổi, mới cưới vợ tôi đã mua luôn căn hộ hơn 100m2!

5 năm ra trường, cưới vợ được 1 năm, với công việc tại một ngân hàng và kinh doanh một cửa hàng thời trang thể thao, tôi tích lũy được hơn 900 triệu và bắt đầu nghĩ tới việc mua nhà.

Cửa hàng kinh doanh đồ thể thao của chàng thanh niên 28 tuổi

Cửa hàng kinh doanh đồ thể thao của chàng thanh niên 28 tuổi

Những năm tháng sinh viên, độc thân tôi đã có rất nhiều trải nghiệm trong quãng thời gian thuê trọ để quyết định mình sẽ phải mua một ngôi nhà như thế nào? Thuở sinh viên, tôi hết ở phòng trọ, ở ký túc xá, rồi thuê chung cư giá rẻ.

Nơi tôi ở gần đây nhất sau khi cưới vợ là một căn chung cư mini gần mặt đường Trung Văn với thời gian thuê 1 năm. Thời điểm cuối 2018, căn 35m2 full đồ được cho thuê với giá 4 triệu/ tháng.

Tôi chọn thuê ở đây vì gần chỗ làm của vợ, còn tôi thì cách cơ quan 8km. Nhưng ám ảnh kinh hoàng của tôi chính là mỗi sáng phải đối mặt với tình trạng tắc đường. 8km mà tôi mất cả tiếng đồng hồ mới tới được nơi làm việc. Lúc đi thuê đúng vào cuối đông nên nhìn căn phòng khá ấm cúng và sạch sẽ, thế nhưng tới mùa hè ló mặt ra khỏi nhà hơi bê tông 4 phương 8 hướng bốc lên ngùn ngụt, nhiều lúc thấy không thở được. Vì xung quanh toàn tòa nhà bê tông, mặt đường, chẳng có lấy một cây xanh nào.

Vào ở được 5 tháng, thì vợ tôi có bầu, lúc có con rồi mới nghĩ ra nhiều thứ. Không gian tương đối nhỏ, môi trường xung quanh thì toàn quán bia nhậu nhẹt, chẳng có lấy một tiện ích gì. Nói chung là chán: tôi thấy không tốt cho vợ  lúc mang bầu nên đã quyết định tiếp tục chuyển nhà chịu luôn mất cọc.

Tôi nhớ lại quãng thời gian sinh viên sống trong ký túc xá, phòng ốc bố trí tiện nghi, ở tới 8 người nhưng lại thấy thoải mái nhất, ở đó có sân tập thể thao, có thư viện, có nơi giao lưu giữa các thành viên, có hệ thống cây xanh bao phủ, an ninh lại nghiêm ngặt…Đông hay hè cũng thấy dễ chịu.

Không gian xanh cho cuộc sống của con thật trong lành

Không gian xanh cho cuộc sống của con thật trong lành

Và giờ tôi muốn tìm một căn hộ có không gian sống tương tự như vậy, nó rất tốt với quá trình mang thai của vợ và những đứa con của tôi sau này. Với số tiền hiện tại, cộng với sự xoay xở từ việc kinh doanh tiền để mua nhà tôi có sẵn tầm 1,3 tỷ. Quan điểm của tôi là không dốc hết toàn lực để mua nhà mà cần có sự hỗ trợ của ngân hàng.

Nhiều bạn bè góp ý với số tiền đó thì có thể mua được căn 2 ngủ tại các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm… Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi tham quan khá nhiều dự án tôi lại thấy không vừa ý vì căn 2 ngủ diện tích lớn nhất là 65m2. Với vợ chồng trẻ và 1 đứa con thì khá ổn nhưng nếu muốn đón bố mẹ ở quê lên chơi vài 3 tháng, hoặc sau này sinh thêm đứa nữa, ở lâu đồ đạc chất lên nhiều nữa thì lại quá chật chội.

Và quan trọng là những dự án tôi đến thiết kế khá bí, không có ánh sáng tự nhiên, các trải nghiệm, không gian xanh không được như tôi mong đợi. Tôi cần một ngôi nhà không phải quá cao cấp, nhưng phải thoáng, phải đề cao các giá trị trải nghiệm của chủ nhân trong chính không gian đó. Nơi ấy cần đến sự hiện hữu của cây xanh, các không gian công cộng, tiện ích tiện lợi…những thành tố có vai trò quan trọng trong việc kết nối, kiến tạo các giá trị trải nghiệm của người sống.

Lúc Aeon Mall Hà Đông chuẩn bị khai trương, tôi muốn mở thêm gian hàng trong đó nên đã thường xuyên đến khu vực này. Quan sát thì thấy rất nhiều dự án chung cư mọc lên, to có nhỏ có, ngày nào sau giờ làm tôi cũng qua đây. Và tôi dừng lại ở dự án Thăng Long City – Đại Mỗ cách Aeon Mall 300m. Nhìn qua thì cũng không có gì nổi bật, nhưng điểm thu hút tôi chính là tiềm năng: nằm ngay mặt đường tỉnh lộ 70 di chuyển đi đâu cũng tiện, cạnh công viên Thiên Văn Học rộng lớn, gần bệnh viện, trường quốc tế, khu vui chơi trẻ em rộng, có diện tích cây xanh bao phủ rất mát mẻ, giá lại rẻ.

Sau khi cân nhắc, vợ tôi rất ưng ý, với số tiền hiện tại và với những yêu cầu, kì vọng về nơi ở, dự án này là lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi quyết định mua luôn 1 căn hộ 3 ngủ tại đây để tiện cho việc sinh sống dài lâu và vì căn 3 ngủ được thiết kế rất đẹp, ánh sáng tự nhiên tràn cả khắp 3 phòng, tối đến hưởng gió trời thôi cũng thấy thích.

Có 1,3 tỷ, để mua được một căn 3 ngủ này , tôi vay thêm khoảng 600 triệu. Hiện tôi đã hoàn thành xong việc kí hợp đồng và qua tháng sẽ chuyển vào ở luôn, vì dự án đã hoàn thành và bàn giao từ tháng 4/2019.

Chia sẻ của anh Đoàn Trọng Tuấn – 28 tuổi, Hà Đông. Hà Nội).

Thăng Long City - Đại Mỗ là tổ hợp khu căn hộ tiện nghi, có giá bán chỉ từ 1,5 tỷ. Thăng Long cũng đã hợp tác với Ngân hàng  Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) để hỗ trợ vay vốn, cùng các chính sách tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu ngôi nhà mơ ước của mình.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN CĂN HỘ MẪU:

Hotline Chủ đầu tư: 19008934

Website : https://thanglongcity.com/

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN