Yêu vì được “mồi”

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Sau khi đưa Oanh đến bệnh viện "xử lý" lần thứ 4, anh chàng sẵng giọng tuyên bố: "Đã chán chơi rồi...", khiến cô nằm khóc rưng rức trong phòng hậu phẫu vì sốc!

Bẫy tình cảm...

Sau giờ tan làm, Oanh (26 tuổi, ở Thanh Xuân – Hà Nội), khiến bạn bè và đồng nghiệp mắt tròn, mắt dẹt, xầm xì bàn tán, chỉ trỏ. Hóa ra câu chuyện của họ xoay quanh việc: “Sao bỗng dưng không thấy anh chàng bảnh trai, lái xế hộp xịn đến đón nữa nhỉ?”. Nghe những lời bóng gió sau lứng, Oanh không nén nổi tiếng thở dài buồn chán.

Nói về câu chuyện tình dang dở, đầy đau khổ của mình, cô cho biết: “Kể ra thì thật là xót xa. Nhưng cũng đúng thôi vì tôi đã chọn cho mình một tình yêu đi kèm với những thứ vật chất và sự hào nhoáng bên ngoài”.

Theo những gì Oanh kể lại thì cô quen Hùng trong một buổi tối đi bar, Hùng bị hút hồn bởi vẻ xinh đẹp nổi bật của Oanh trong đám bạn, còn cô lại bị chính anh chàng mê đắm mình bằng những lời tỉ tê và quà cáp gửi đến hàng ngày.

Ban đầu thì tôi cũng không biết người gửi quà cho mình là ai, nhưng sau đó biết đúng là người đàn ông mà mình để ý trong buổi tối đó thì tôi không cần để ý đến việc người ta có thật lòng hay không... Nhưng sau này, khi đã đưa tôi đến bệnh viện ‘xử lý’ lần thứ 4 thì anh ấy tuyên bố rằng: ‘đã chán chơi rồi’ trong lúc tôi còn nằm trong phòng hậu phẫu”, Oanh nhớ lại.

Gần 2 năm yêu nhau, Thúy (Hàng Bài – Hà Nội) luôn được anh chàng người yêu “đắp” cho đủ thứ lên người. Bởi vậy, khi chàng “hoàng tử bạch mã” tuyên bố: “Không thích, không yêu nữa thì bỏ” khiến cho Thúy vô cùng choáng váng.
 
Vốn là cô nàng thích chưng diện nên trước đây, chỉ cần 1 tuần cưa cẩm, anh chàng đã “hạ gục” Thúy bằng những món đồ đắt tiền, hàng hiệu. Quen và đồng ý yêu chóng vánh, lại suốt ngày được anh chàng “buộc phải nhận những món quà đắt tiền bởi không muốn làm cả hai khó xử” nên Thúy không để ý đến tình cảm thực sự của mình dành cho người ta thế nào.

Thế nhưng trên thực tế, Thúy không biết rằng, ngoài cô, anh chàng còn “mồi chài” vô số những cô nàng xinh đẹp khác và cái giá mà Thúy phải trả là: “Anh ấy chủ động hẹn mình ra quán cafe và rất tự nhiên giới thiệu bạn gái với mình. Cô nàng ấy trẻ trung, xinh đẹp hơn, quan trọng là còn trong trắng...”, Thúy giải thích.

Yêu vì được “mồi” - 1

Khi chàng “hoàng tử bạch mã” tuyên bố: “Không thích, không yêu nữa thì bỏ” khiến cho Thúy vô cùng choáng váng (Ảnh minh họa)

Cay đắng vì tình

Dù đã cắt đứt với mối tình đầu cách đây 3 năm nhưng Nguyệt (27 tuổi, nhân viên hành chính) vẫn không thể quên được quãng thời gian yêu đương và kết cục đầy đau khổ mà mình gặp phải.

Nguyệt cho biết: “Gia đình anh khá giả, bố mẹ đều làm sếp lớn, có tiền và có quyền. Trong khi đó, bố mẹ mình chỉ là công chức bình thường đã về hưu. Thấy sự bề thế của gia đình anh, mọi người khuyên mình nên đồng ý để thay đổi cuộc đời. Mình được ví như nàng lọ lem bỗng dưng được chàng hoàng tử ướm chiếc hài quý vào chân. Cơ hội ngàn vàng không nên bỏ lỡ...”.

Non nớt bởi chưa một lần va vấp, lại được mọi người cổ vũ, vun vào nhiệt tình nên Nguyệt gật đầu đồng ý trở thành người yêu của anh chàng con nhà giàu đó. Từ việc đang sống trong ngôi nhà thuê tuềnh toàng, Nguyệt được anh chàng “thuê cho căn hộ chung cư để sống tạm và chờ ngày cưới”.

“Rồi mình có thai, cái bụng lùm xùm càng ngày không thể giấu được dưới lớp áo. Mình không dám về nhà gặp bố mẹ nên giục anh ấy cưới. Tuy nhiên, đáp lại mình chỉ là những lời ậm ừ... Sau đó, anh ấy mất dạng. Mình tìm đến nhà thì mẹ anh ấy đưa cho mình một gói tiền và nhắn nhủ ‘tự giải quyết đi vì nó sắp cưới vợ rồi. Cô và cả gia đình cô không hợp với nhà này...’”, Nguyệt kể.

Hơn một năm nói dối bố mẹ, Nguyệt chuyển công tác vào miền trong, rồi một mình sinh con nơi đất khách, quê người: “Ê chề lắm, nhưng đó là cái giá phải trả. Nửa năm sau khi sinh cháu, tôi mới dám cho bố mẹ biết. Con dại thì cái phải mang, bố mẹ tôi không nói gì nhưng tôi biết, họ buồn lòng vì mình lắm”.

Còn chị Dương (Q1 – TP.HCM) thì lại khổ kiểu khác. Chị kể rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, không có giàu, nhưng cũng không quá nghèo. Về phần nhan sắc thì được mọi người đánh giá là khá chuẩn. Chị cũng được nhiều anh chàng con nhà giàu theo đuổi.

“Được nhiều chàng trai theo đuổi mình không để ý đến những vấn đề quan trọng hơn đằng sau những cái túi, bộ váy, đôi giày... đắt tiền họ tặng. Ban đầu mình nghĩ có nhiều con nhà giàu quý mến và theo đuổi là sung sướng. Nhưng sau này, khi giận hờn, cãi nhau thì tất cả những anh chàng mình hẹn hò đều chửi bới mình chẳng khác nào là gái bao”, Dương chia sẻ. Bởi vậy, dù đã 29 tuổi, Dương vẫn một mình đi về, hẹn hò rồi lại bị khinh miệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Lam ([Tên nguồn])
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN