Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần

“Nhiều phụ nữ cho rằng, trinh tiết, kết hôn… chỉ là những thứ giá trị “xài” một lần nên khi lỡ dùng rồi, thậm chí chẳng may bị người dùng chối bỏ thì trở nên tuyệt vọng, quăng quật, tàn bạo với bản thân. Những người phụ nữ như vậy đã tự phá bỏ chính những giá trị thực sự của mình” – nhà văn Trang Hạ chia sẻ.

Trang Hạ là một nhà văn, một nhà báo, một nhà truyền thông, một người phụ nữ cá tính, hiện đại… nhưng trên hết thảy chị cũng là một người phụ nữ “đảm” của gia đình. Chị đã có những bí quyết riêng để vừa tự do bay nhảy, sống trọn với đam mê, khát vọng lại vừa giữ được ngọn lửa ấm của gia đình.

Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần - 1

Trang Hạ chia sẻ rằng, chị “theo chồng” nhưng không “bỏ cuộc chơi”

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Trang Hạ để “khám phá” những bí quyết tuyệt vời đó.

Chị gặp ông xã của mình trong hoàn cảnh nào? Lấy chồng ở tuổi 23, có lẽ là quá sớm đối với một cô gái cá tính ưa phiêu lưu, khám phá như chị? Tại sao chị lại quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” trong thời điểm đó?

Mình lấy được chồng là nhờ có văn hóa giao thông. 16 năm trước, trong một đêm cuối xuân, trên đường đi học ngoại ngữ về, mình bị một gã “tây tây” đâm thẳng xe máy vào người và xe. Cả hai cùng ngã lăn quay, tay chân sứt sẹo, còn xe thì hỏng tùm lum.

Mình tập tễnh đi ra hiệu thuốc mua bông băng và cồn I-ốt rồi quay lại tiệm sửa xe băng vết thương cho gã. Gã có vẻ cảm động rồi xin số điện thoại. Hai tuần sau thì chúng mình chính thức yêu nhau. Hơn một năm sau thì cưới và “chung đụng” với nhau cho đến bây giờ. Vụng nghĩ, lúc đó mà đứng chống nách chửi "thằng" đâm xe thì giờ mình không thể có ba đứa con giống anh đến vậy.

Còn quyết định lấy chồng ở tuổi 23, với người khác thì sớm nhưng với mình thì là đúng thời điểm. Mình tốt nghiệp đại học lúc hơn 20 tuổi, 23 tuổi mình đã đi làm, đã kiếm tiền mua được nhà, được xe, đã chủ động trong cuộc sống. Hơn nữa, lúc đó, với tụi mình tình yêu đã chín muồi, hạnh phúc cần những đứa trẻ để đong đầy hơn nên quyết định cưới.

Mình chú thích rõ nhé, mình “theo chồng” nhưng không “bỏ cuộc chơi”. Mình vẫn lấy chồng và vẫn khám phá thế giới như thường, thậm chí còn có thêm điểm tựa để đi nhiều và khám phá nhiều hơn.

Chị đã từng chia sẻ rất nhiều về câu chuyện “phụ nữ và công việc nhà”. Vậy chị có cách nào để “ép” ông xã phải làm việc nhà với mình?

Ông xã không chia sẻ việc nhà với mình, mà chúng mình chia sẻ với nhau. Mình không hiểu tại sao, phụ nữ lại cứ phải nhận việc nhà là của mình để rồi yêu cầu chồng phải chia sẻ rồi phụ giúp?

Trong nhà mình, việc nhà là của tất cả mọi người. Mỗi ngày, vợ chồng mình và con có 30 phút để dọn dẹp nhà cửa, trong lúc đó mọi người có thể múa, hát thoải mái miễn sao vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Gọi chị là người phụ nữ của gia đình cũng đúng mà là người phụ nữ của xã hội cũng không sai? Bí quyết nào giúp chị làm được điều đó?

Mình biết hạ thấp sự “cầu toàn” trong công việc gia đình. Nhiều người phụ nữ không chấp nhận được việc chồng làm rớt sữa ra nhà khi cho con uống, không thể ngồi yên khi con cái để một món đồ không đúng vị trí, thế rồi đứng phắt dậy bắt tay vào làm với suy nghĩ “để họ làm thà mình tự dọn dẹp cho nhanh”. Vậy là họ tự ôm việc vào mình rồi, còn kêu ca gì nữa?

Trong tháng 5 vừa rồi, mình chỉ có duy nhất một đêm ngủ ở nhà. Thời gian còn lại mình đi khắp Bắc – Nam. Trong lúc con đi học, chồng làm việc nhà thì mình đang đu dây từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Trong lúc ba bố con đang ăn tối thì mình gọi điện thông báo mình đang đứng trên một ngọn núi rất cao…

Khi về nhà, chồng mình dắt tay ra phía chiếc cân điện tử, lần lượt đặt bốn mẹ con lên rồi hồ hởi thông báo mỗi người tăng bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng. Với chồng mình, vợ con chính là thành quả tốt đẹp nhất.

Nhiều người nói mình may mắn vì lấy được một người chồng tốt. Rất đúng. Nhưng may mắn đó còn do mình tạo ra nữa bởi mình hiểu chồng con cần gì ở mình, bản thân mình cần gì ở cuộc sống này và biết cách cân bằng mọi thứ.

Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần - 2

Trang Hạ chọn cuộc sống "êm đềm" để không bị "vỡ mộng" như nhiều chị em phụ nữ

Đã kết hôn được 16 năm, vậy 16 năm qua, ông xã đã dành những món quà gì cho chị trong những ngày đặc biệt như ngày 20/10?

Mình vẫn hay đùa với mọi người là “trong ngày 20/10 nhà em đầy hoa nhưng không có bông hoa nào là của ông xã tặng”. Mình luôn xây dựng một cuộc sống đơn giản, dễ chịu, thích gì sẽ nói chứ không yêu cầu chồng phải đoán. Có thể như vậy là không bất ngờ, không thú vị nhưng “êm đềm”.

Có lẽ vì chọn cuộc sống "êm đềm" nên chị không bị "vỡ mộng" như nhiều chị em phụ nữ khác?

Nhiều chị em phụ nữ hay bị “vỡ mộng” trong hôn nhân, rồi xem hôn nhân là “nấm mồ” của tình yêu. Theo mình, nguyên nhân chính là bởi họ không bao giờ chịu nhìn vào sự thật.

Lúc yêu họ tự lừa dối bản thân bằng cách cố giữ cho mình tốt đẹp nhất trước mặt người yêu, hoặc chỉ nhìn vào những thứ tốt đẹp của đối phương. Khi chung sống với nhau rồi mới thấy đủ thứ nhố nhăng, xấu xí của nhau và “vỡ mộng”.

Mình có một cô bạn gái, đã vô cùng lo sợ khi trong lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu đã làm sứt một mảnh chén. Mình nói, nếu đổi lại là mình thì mình sẽ đập vỡ chiếc chén đó rồi hình dung về cuộc sống của một nàng dâu.

Chị nghĩ sao về phẩm chất  “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của người phụ nữ Việt Nam?

Đó là sản phẩm “quái thai” của người phụ nữ hiện đại, là cái “gông” bó buộc người phụ nữ. Chính cái gọi là “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã lôi những người phụ nữ giỏi công việc xã hội phải vào bếp và kéo những người giỏi việc bếp núc phải lao ra ngoài xã hội. Và tự nhiên, đã là phụ nữ là cứ phải cùng lúc làm tốt hai vai trò.

Mình không đề cao những người phụ nữ giỏi công việc xã hội, hạ thấp những người cả ngày loanh quanh trong nhà bếp. Chỉ cần họ sống theo sự lựa chọn của họ chứ không sống theo cách xã hội mong muốn là hạnh phúc và thành công.

Ngày càng có nhiều phụ nữ chấp nhận làm mẹ đơn thân, dù cuộc sống của những bà mẹ đơn thân rất vất vả, Chị nghĩ sao về điều này? Có phải phụ nữ Việt Nam đang ngày càng độc lập hơn trong cuộc sống của mình?

Trước khi nói về những bà mẹ đơn thân, mình muốn nói một chút về người phụ nữ độc lập và đơn độc. Người phụ nữ độc lập là người phụ nữ độc lập về kinh tế, tình cảm, quan điểm sống, biết chọn người đàn ông không ngăn trở sự phát triển của bản thân…

Còn người phụ nữ đơn độc là người cả năm đi họp phụ huynh cho con, trong gia đình có năm chức năng thì thực hiện cả bốn chức năng rưỡi… Rồi đến khi mệt mỏi thì lại cảm thấy mình bị “bỏ rơi”.

Mỗi bà mẹ đơn thân đều có một hoàn cảnh, lý do riêng để phải nuôi con một mình. Nhưng với mình, họ đều là những người phụ nữ rất can đảm bởi đã dám vứt bỏ thứ không thuộc về mình, làm một người phụ nữ độc lập chứ không chấp nhận là người phụ nữ bị bỏ rơi…

Những người phụ nữ cả năm đi họp phụ huynh cho con há chẳng phải là những bà mẹ đơn thân trong chính gia đình đầy đủ phu phụ?

Còn nói, nhiều phụ nữ chấp nhận làm mẹ đơn thân chứng tỏ họ ngày càng độc lập, chủ động hơn trong cuộc sống là chủ quan. Theo thống kê của riêng mình, một năm có 300 đến 400 trường hợp phụ nữ gửi thư nói muốn ly hôn, nhưng chỉ 5% trong số đó dám làm. 95% còn lại thì sao? Họ vẫn đang “chịu đựng” bi kịch gia đình để con có cha và bản thân thì tránh được thị phi xã hội.

Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần - 3

Trang Hạ cho rằng, màng Trinh rất quý vì mỗi người phụ nữ chỉ có một cái thôi!

Dù cuộc sống hiện đại, con người đã sống thoáng hơn, tuy nhiên có nhiều người phụ nữ vẫn khổ sở vì chuyện giữ trinh tiết khi người yêu đòi hỏihay bị mất trinh do trao cho người không xứng đáng. Theo chị, giá trị của người phụ nữ có nằm ở cái “màng trinh”?

Có chứ! Cái màng trinh giá trị chứ vì mỗi người phụ nữ chỉ có một cái thôi. Thói đời, cái gì hiếm mà chẳng quý.

Nhưng thật bi kịch cho những cô gái nào coi “màng trinh”, ngay cả việc kết hôn của mình chỉ là những giá trị xài một lần, rồi khi lỡ dùng rồi, thậm chí chẳng may bị người dùng chối bỏ thì trở nên tuyệt vọng, quăng quật, tàn bạo với bản thân.

Nó quý và hiếm lắm, nhưng nó không phải là thứ dùng một lần rồi thì vứt. Hãy trao nó cho người mình thực sự yêu thương và nếu chẳng may trao nhầm người thì hãy can đảm trở thành một người phụ nữ độc lập chứ không phải là một người phụ nữ bị bỏ rơi.

Trong ngày 20/10, tôi chỉ muốn nói rằng, các bạn gái, phụ nữ hãy sống theo sự lựa chọn của bản thân.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần - 4 Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần - 5 Trang Hạ: Phụ nữ đừng biến mình thành đồ xài một lần - 6

Không có màng trinh, chẳng dám "hết mình"

Gái trinh "vật vã" đêm tân hôn

Sau đêm tân hôn là... địa ngục

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN