Thư tình: Người nào đó xa nhớ!

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Khi anh đọc được lá thư này là khi em chấp nhận mở trái tim mình ra và đón nhận anh.

Em thật sự không biết anh là ai? Anh tên gì? Đến từ đâu? Và bao nhiêu tuổi? Nhưng có lẽ em biết chắc một điều anh là người cuối cùng em chọn để bước cùng em đến suốt cuộc đời. Cám ơn anh đã xuất hiện, mặc dù khi viết lá thư này anh chưa hề đến nhưng em muốn viết cho tương lai – tương lai của em có anh. Giờ em đang hình dung khuôn mặt của anh nhưng sao tất cả đều mờ ảo thế này, có lẽ anh đọc đến đây thì em đã biết chắc anh như thế nào rồi.

Em suy nghĩ anh có vui tính không? Có thì hay quá! Vì em muốn cười, cười thật nhiều bên anh. Còn nếu không cũng chả sao vì em tin em có khiếu làm anh cười vui vẻ mỗi khi thấy em. Anh có phải là một anh chàng dịu dàng không nhỉ? Nếu dịu dàng ắt hẳn sẽ quan tâm em rất nhiều, lo lắng, ân cần và chiều chuộng em rất nhiều. Nhưng không dịu dàng cũng chả sao vì 1 chút bất cần, 1 chút lạnh lùng, 1 chút lơ đãng mới giống em hơn. Và rồi em tưởng tượng nụ cười của anh sẽ ra sao? Có ngọt ngào, quyến rũ, thu hút không đây. Nhưng nếu anh như vậy thì chắc chắn sẽ không phải là của em và dành cho em. Anh cứ bình thường là được rồi, cứ là anh và gặp em tình cờ nha. Thực ra em cũng là người không có gì đặc biệt  đâu. Em hay tỏ ra mạnh mẽ, em muốn chứng tỏ, em muốn chiến thắng… Em có nhiều điểm mà lẽ ra em không nên có vì nó xấu tệ lắm anh. Nhưng đừng vì thế mà không hiểu cho em nha, bởi vì em tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi sợ hãi, em chứng tỏ vì em không muốn mình hài lòng với hiện tại, em mong chiến thắng vì em nghĩ em sẽ thất bại trong mắt mọi người mất. Em là vậy anh à! Một cô gái cũng rất buồn tẻ nhưng anh không biết được em có sức mạnh phi thường cỡ nào đâu và còn nhiều tài lẻ mà anh sẽ bất ngờ đấy.

Thư tình: Người nào đó xa nhớ! - 1

Em sợ, sợ phải buông tay một người nào đó mà em yêu rất nhiều (Ảnh minh họa)

Thấy vui vì đã gặp anh, đã bên anh và anh cũng vậy đúng không? Đây là lá thư viết cho anh – người tương lai ạ. Em đang ở công ty và thấy đói chợt nghĩ anh biết nấu ăn không nhỉ? Ngày trước em cứ nghĩ ra viễn cảnh sẽ nấu cơm cho chồng và cho những người em yêu thương nhất những món thật là ngon, lúc đó em đang say sưa và đợi người đó về quàng tay ôm em từ đằng sau lưng rồi nói “Anh về rồi nè vợ!”. Hạnh phúc biết bao anh ạ. Nhưng sau này em thấy hình như em nấu không được ngon lắm nên nếu anh biết nấu ăn thì tốt thật.

Anh – người ấy em chưa biết ạ. Cuộc sống có rất nhiều thứ không như ta tưởng tượng, nếu anh nhắm mắt lại ngồi suy nghĩ anh sẽ thấy được tất cả đều đang quay xung quanh anh. Vậy nên em sẽ học cách để anh đứng lại với em dù là 5s thôi cũng được. 5s quá ít nhưng với em thì đủ để em nắm chặt tay anh và không buông ra nữa. Em sợ, sợ phải buông tay một người nào đó mà em yêu rất nhiều vì em không muốn và em ghét nó. Nên nắm tay nhau rồi thì đừng buông nhé anh.

Người em xa lạ ơi! Anh sẽ đến đúng không? Thường thì hạnh phúc đến với những ai hiền lành (em cũng hiền lành hí hí). Nếu anh xuất hiện và đọc đến đây thì quả thực anh là người em muốn cùng đi đến hết cuộc đời này. Cám ơn anh – người xa lạ em chưa hề gặp. Dù vậy nhưng em tin nếu là 1 nửa của nhau thì sẽ tìm được với nhau và mãi bên nhau. Em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau dù cho con đường có nghìn người xuất hiện, có triệu khuôn mặt không quen nhưng ta vẫn nhận ra nhau. Và… em chờ anh.

Chờ đợi tình yêu em xuất hiện
Em chờ...
Cái chờ của một nửa trái tim
Cái chờ anh nơi nào xa xôi ấy
Anh sẽ đến bất ngờ trước mặt
Lay động và mở cửa trái tim em…

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo meoconxhh@yahoo.com
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN