Thư tình: Người lạ tớ từng yêu

Sự kiện: Thư tình yêu

Cảm giác đó thực sự rất khó tả cậu biết không? Và cậu cũng là người đầu tiên có thể nắm tay tớ.

Tớ phải bắt đầu từ đâu và nói những gì đây? Tình cờ quen cậu ở bệnh viện, những ngày đó dù thật ngắn ngủi nhưng đối với tớ mà nói có lẽ là cảm nhận ấm ấp nhất về tình cảm mà một cô gái tốt nghiệp đại học và đi làm 2 năm như tớ từ trước tới giờ có được.

Tớ thừa nhận đây không phải lần đầu tiên rung động, nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy mình bé nhỏ trước một người, muốn được một người chăm sóc mình-đó chính là cậu, người con trai làm trái tim tớ lần đầu tiên trở nên bé nhỏ và hành động như một kẻ ngốc. Cậu biết không? Cậu khác với người khác là cậu cho tớ cảm giác tớ thực sự nhỏ bé, cần sự vỗ về và cần bàn tay cậu nắm chặt. Và cậu cũng là người đầu tiên cho tớ cảm giác dù gần cậu, rất gần kề bên và ngay cả khi bàn tay cậu nắm chặt bàn tay tớ mà tớ vẫn rất nhớ. Cảm giác đó thực sự rất khó tả cậu biết không? Và cậu cũng là người đầu tiên có thể nắm tay tớ.

Ở tuổi 25 chưa cùng ai xây đắp tình cảm, thế nhưng không hiểu lý do gì quen cậu mấy ngày ở viện mà tớ lại có cảm giác gần thế, can đảm nói lên tình cảm của mình cho cậu nghe. Có thể cậu rất ngạc nhiên và cũng có cái nhìn gì đó về tớ - một người con gái kỳ lạ, mới quen mấy ngày mà sao lại dễ dàng nói ra lời yêu thương đến thế. Nhưng cậu ơi! Nếu có suy nghĩ đó thì hãy dừng lại được không cậu, bởi vốn dĩ tớ là người con gái không dễ dàng khi cất lên tiếng yêu của trái tim mình. Thật ra, đã rất nhiều lần tớ đã tự làm trái tim mình đau khi để trái tim rung động, nhưng lý trí chiến thắng nên đã kìm nén, gạt bỏ tất cả để trái tim lại tự chữa lành sự tổn thương và tớ cũng đã khóc rất nhiều. Mỗi  lần như thế cậu biết tớ đã làm gì không? Thực sự xin lỗi. Xin lỗi trái tim, vì kìm nén tình yêu mà không được sự cho phép, xin trái tim hãy tìm đúng chỗ dừng chân nhé, như thế trái tim sẽ không bị đau và tổn thương do lý trí mang lại. Cậu là người khiến tớ sống lại cảm giác đó, khi trái tim tớ đã rất sợ cảm giác rung động lần nữa.

Đôi khi những cảm xúc lãng đãng làm cho con người ta đi chệch hướng, đôi khi thích vẫn chưa phải thật sự là yêu và đôi khi yêu người ta cần phải chờ đợi. Và đôi khi, có những điều tưởng chừng như là yêu nhưng không phải và có những sự gặp gỡ tình cờ đến ngỡ là duyên phận” phải không cậu? Chính câu nói này đã khiến tớ có đủ can đảm nói cho cậu nghe về tình cảm của mình. Và tớ cũng đã hỏi cậu hãy nói thật tình cảm của cậu, nếu tình cảm chỉ là từ tớ để tớ sớm bước chân ra khi tình cảm của tớ mới xuất hiện, thế nhưng cậu nói “nếu sợ thì nên dừng lại đi em ạ, tại anh nhiều lúc cũng không chắc chắn được bản thân anh như thế nào, nên em cứ dừng lại đi khi mà em cũng không có niềm tin vào nó”.

Thư tình: Người lạ tớ từng yêu - 1

Nếu trên đường đời lướt qua nhau, hy vọng chúng ta có thể làm bạn của nhau cậu nhé (Ảnh minh họa)

Có một người, dạy bạn thế là nào yêu... nhưng không yêu bạn.

Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ... nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.

Có một người, với bạn là tất cả... nhưng với người ta bạn chẳng là gì.

Có một người, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười... hưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc.

Có một người như thế tồn tại phải không bạn...???

Đến đây tớ đã hiểu khi biết yêu một người thực sự, tớ đã trưởng thành hơn trong tình yêu ấy. Tớ đã biết yêu một người là thế nào. Tớ đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn. Thế nhưng tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ tớ. Tớ biết!

 Dù rất ngắn ngủi để cảm nhận được tình cảm của cậu, thế nhưng cảm ơn cậu đã cho tớ biết đến cảm giác nhỏ bé trước một người, cảm giác muốn một người lo lắng và nắm lấy bàn tay bé nhỏ tưởng chừng rất cứng cỏi nhưng thực ra rất yếu mềm của tớ. Cảm ơn cậu cho tớ mấy ngày thật ý nghĩa ở viện, khi tâm trạng tớ đang rất rối bời vì chuyện của mẹ, của gia đình.

Giờ đây, khi đã đi rất xa cậu và biết được tình cảm của cậu rồi, tớ sẽ không liên lạc với cậu nữa. Không phải vì không nhớ tới cậu mà là tớ không muốn làm cậu phải lo lắng, suy nghĩ về tớ - một cô gái xa lạ, chưa từng quen. Thế nhưng xin cậu nhớ ở một nơi rất xa nào đó, cô bạn này vẫn cầu chúc cho cậu thật mạnh khỏe và bảo vệ thành công khóa luận của mình với kết quả cao nhất.

"Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi". Thế nhưng tớ vẫn tin rằng duyên phận sẽ đưa tớ gặp một người thật phù hợp và tớ sẽ chờ đợi người đó, người đó sẽ cho tớ nhiều cảm giác hạnh phúc, tớ tin như vậy.

Còn nơi đây, dù không liên lạc và không mong tình cảm từ cậu nữa vì tớ biết trong trái tim cậu đã có hình bóng một người con gái. Và tớ luôn luôn mong tất cả những gì tốt đẹp đến với hai người, dù chưa lần nào được gặp người con gái đó nhưng tớ cũng thật lòng chúc phúc cho hai người. Nếu trên đường đời lướt qua nhau, hy vọng chúng ta có thể làm bạn của nhau cậu nhé. Tớ sẽ nhớ về cậu với vai trò là cậu bạn của tớ - Cậu bạn tình cờ.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Heo Mập ([Tên nguồn])
Thư tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN