Sách dành cho những người sống thật về đêm

Sự kiện: Sách hay

Cuốn sách này được viết trong những đêm dài... một mình… mất ngủ và đầy khói thuốc.

Cuốn sách "Lạc lối giữa cô đơn" là 14 câu chuyện kể lại những gì tác giả Minh Nhật đã quan sát được, cũng như những dòng tự sự cho chính cuộc đời anh.

Sách dành cho những người sống thật về đêm - 1

Cuốn sách chứa đựng nỗi cô đơn của những kẻ suốt đời muốn đi tìm bản thể của chính mình, mà cứ hoài vô vọng...

Kể lại những câu chuyện của riêng mình nhưng Minh Nhật khiến người đọc đồng cảm và thấy một phần bản thể của chính mình qua từng câu chữ ấy, thôi thúc con người ta trải nghiệm và khám phá nhiều điều ẩn sâu trong chính bản thân mình - những điều đã được cất giấu ở một góc nhỏ nhoi đầy bí mật nào đó.

Nếu “Chỉ là một cô gái mà thôi” là những xuyến xao tình cờ và sâu lắng về cô chị hiền lành, hết lòng về người em trai tật nguyền, là những cảm xúc chân thật lạ kỳ rằng, cái cách một người chỉ mới không lâu trước hoàn toàn xa lạ với bạn, rồi bỗng nhiên trở thành cả thế giới… thì “Những điều chẳng thực sự có tên” lại dung dị vô cùng với một tuổi thơ êm ái bên quầy sách cũ với những mẩu truyện tranh của cậu bé lớp ba…

Hay đó là hình ảnh chú mèo Bull nghịch ngợm, một Penny thông minh và hết lòng vì chủ nhân, về một khoảng sân rực rỡ bên nồi bánh chưng cùng mẹ… tất cả đều gần gũi và thương mến vô cùng.

Đó là những dòng dài về cảm xúc yêu đương, về cái cách người ta hâm nóng cho tình yêu nguội lạnh trong “người yêu cũ của người yêu mới”, là chấp nhận buông bỏ tất cả những nhạt nhẽo, tầm thường để yêu lại từ đầu trong truyện ngắn “Rời tay nhau ra và mỉm cười”. Hay là sự đơn thuần, mộc mạc như những cảm xúc của yêu thương đi lạc, của những bức thư chan chứa nhớ thương chưa được gửi của một người chồng trong truyện ngắn cùng tên…

Sách dành cho những người sống thật về đêm - 2

Chủ nhân của cuốn sách "Lạc lối giữa cô đơn"

Vậy nên, sẽ có đôi lúc người ta bị "Lạc lối giữa cô đơn" là thế! Cô đơn của những kẻ suốt đời muốn đi tìm bản thể của chính mình, mà cứ hoài vô vọng...

Dẫu vậy, sự cô đơn mà Minh Nhật thể hiện trong cuốn sách này vẫn đầy lý trí, cô đơn mà không cùng quẫn, buồn mà không bế tắc, sầu đau. Như anh đã chia sẻ việc học cách đứng lên và cố gắng hết mình trong cuốn sách: Người ta chẳng bao giờ người ta quay trở lại thời gian để có thể thay đổi những điều đã xảy ra đó. Người ta chỉ có thể đi tiếp con đường mà người ta đã vô tình thấy mình tỉnh dậy ở đó.

Tác giả  Minh Nhật được biết đến với nhiều bút danh như: Minh Nhật, Nhật Zest, Sky, Lê Minh.

Anh từng là du học sinh Singapore và là cây bút xuất sắc được nhiều thế hệ bạn đọc trẻ ngưỡng mộ.

Minh Nhật còn được mệnh danh là “hoàng tử teenstory".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Vân ([Tên nguồn])
Sách hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN