Phải lòng cô gái Phan Rang, chàng Úc bỏ việc sang Việt Nam, cưới về đưa tiền vợ giữ

Đến bây giờ nhớ lại chuyện tình yêu của mình và anh Alexander, chị Linh Nguyễn lại mỉm cười bởi chị không ngờ rằng lần gặp tình cờ ở công viên đã se duyên cho cả 2.  

Phải lòng cô gái Phan Rang, chàng Úc bỏ việc sang Việt Nam, cưới về đưa tiền vợ giữ - 1

Chị Linh và ông xã Úc. 

Hơn 8 tháng nay kể từ khi làm “vợ người ta”, mỗi ngày của chị Linh Nguyễn (30 tuổi, Phan Rang) đều là một ngày hạnh phúc. Mặc dù ông xã người Úc – anh Alexander Russell Bowey (30 tuổi) được bố mẹ bao bọc từ nhỏ không biết nấu ăn nhưng anh phụ giúp chị việc lau nhà, rửa bát, gấp quần áo cũng khiến cuộc sống mới sau hôn nhân của chị cảm thấy viên mãn. Và chị sẽ tình nguyện nấu ăn cho anh cả đời.

Gặp mối duyên định mệnh sau khi bị bạn gái cho leo cây

Đến bây giờ nghĩ lại chuyện tình yêu của mình và ông xã Alexander, chị Linh vẫn nghĩ đó là do duyên số đưa đẩy. Chị kể, chị và ông xã tình cờ gặp nhau vào một ngày tháng 2 cách đây 2 năm. Ngày đó, anh Alexander lần đầu tiên qua Việt Nam du lịch một tháng. Trong buổi hẹn gặp với cô bạn, anh bất ngờ bị cho leo cây, phải lang thang một mình ở quận 1.

Đúng lúc này chị Linh tham gia các CLB tiếng Anh với một vài bạn sinh viên ở công viên và bất ngờ ông trời run rủi để anh gặp chị hỏi đường.

“Gặp trai Tây hỏi mình nên mình chụp lấy cơ hội luyện Tiếng Anh luôn. Hồi đó, mình nhìn ông xã thấy rất trẻ con, cũng dễ thương, và đẹp trai. Sau đó, cả 2 nói chuyện được thời gian ngắn, anh xin liên lạc của mình rồi về nhà cứ nhắn tin, nói chuyện qua lại”, chị Linh nhớ lại.

Không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp trai dễ thương của anh Alexander, chị Linh còn bị đổ gục bởi sự lịch thiệp, cách cư xử của anh. Buổi hẹn hò xem phim hôm sau vào đúng ngày 14/2/2018, mặc dù đến trễ 3 phút vì đặt xe lâu, anh đã xin lỗi chị ríu rít. Không những vậy, anh còn dạy chị rất nhiều điều, đặc biệt là dạy cách đi thang cuốn.

Chị Linh cho biết, chẳng biết từ lúc nào chị có cảm tình với anh nhưng chị biết rằng, chị đã nhận lời yêu anh đúng sau 3 ngày gặp gỡ.

“Hôm sau mình về quê ở Phan Rang ăn Tết cùng gia đình. Anh rất muốn gặp mình nên đã bất ngờ chạy ra quận 3 mua vé tàu về quê mình ngày hôm đó luôn. 2 đứa có đi chơi ở Nha Trang và từ đó cả 2 bắt đầu chuyện tình yêu”, chị Linh chia sẻ.

Phải lòng cô gái Phan Rang, chàng Úc bỏ việc sang Việt Nam, cưới về đưa tiền vợ giữ - 2

Anh chị quen nhau trong một lần anh Alexander sang Việt Nam du lịch. 

Sau một tuần kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trở lại Sài Gòn, chị Linh được anh Alexander dẫn đi gặp anh họ và được anh giới thiệu với bố mẹ qua điện thoại. Vì tình yêu dành cho chị, anh Alexander đã chẳng một chút chần chừ hỏi ý kiến ba mẹ về vấn đề hủy chuyến bay để ở lại Việt Nam với người con gái mình thương hay về lại Úc. Điều đó đã khiến chị vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định cùng bố mẹ khuyên anh trở về Úc sắp xếp công việc.  

Dẫu trở lại Úc nhưng 4 tuần sau anh Alexander đã khiến chị bất ngờ một lần nữa khi quyết định từ bỏ tất cả công việc quay phim ở Úc sang Việt Nam làm việc để được gần chị.

Bố mẹ chồng lặn lội từ Úc sang, lo hết chi phí 2 đám cưới

Sang Việt Nam, anh Alexander đi dạy tiếng Anh và làm streamer. Mặc dù cuộc sống mới có nhiều khó khăn nhưng đối với anh chỉ cần được ở bên chị là cảm thấy vui.

Chia sẻ về lần đầu tiên gặp mẹ chồng, chị Linh cho biết, đó là 2 tháng sau khi anh Alexander sang Việt Nam, bố mẹ anh đã quyết định sang thăm anh và gặp gỡ chị - người con gái khiến anh bỏ tất cả để đến vùng đất mới.

Lần đầu tiên được gặp mọi người, chị vừa run vừa hồi hộp nhưng nhờ sự thân thiện, quan tâm của họ đã khiến chị nói chuyện thoải mái hơn. Mặc dù nói tiếng Anh chưa được lưu loát, anh Alexander phải dịch lại nhưng chị và mọi người cũng đã hiểu nhau hơn.

“Sau đó bố mẹ chồng đưa mình đi du lịch ở Đà Nẵng, Hội An và chi hết cho vé máy bay, khách sạn, ăn uống luôn. 2 tuần sau họ về lại Úc. Cả bố chồng và ông xã mình không uống được bia rượu và không hút thuốc nên mình rất thích điều này”, chị Linh cho biết.

Phải lòng cô gái Phan Rang, chàng Úc bỏ việc sang Việt Nam, cưới về đưa tiền vợ giữ - 3

Anh Alexander đã bỏ việc sang Việt Nam sống ở bên chị Linh. 

Cũng giống như chị Linh, lần đầu ra mắt bố mẹ vợ, anh Alexander khá bỡ ngỡ nhưng sự lễ phép, thân thiện của anh đã là cầu nối giúp anh lấy lòng được mọi người trong gia đình chị Linh. Chị còn nhớ ngày dẫn anh Alexander về ra mắt gia đình, bố mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, toàn hải sản nhưng vì anh Alexander không ăn được nên chỉ nhìn bàn ăn mà buồn, ngậm ngùi ăn cơm với nước tương. Dẫu vậy anh vẫn ăn được 3 bát và tới tấp khen ngon với món ăn bình dân này.

Sau 1 năm quen nhau, anh Alexander quyết định cầu hôn chị Linh. Và sau đó 6 tháng, anh chị quyết định về chung một nhà.

Đám cưới của anh chị được tổ chức ở Phan Rang và ở Sài Gòn vào tháng 7/2019. Chi phí tổ chức đám cưới ở 2 nơi của vợ chồng chị đều được ba mẹ chồng lo hết từ đầu đến cuối, từ việc chụp ảnh cưới, may đồ, đặt nhà hàng, đi lại, mua quà, trang trí nhà cửa đến vàng vòng...

Phải lòng cô gái Phan Rang, chàng Úc bỏ việc sang Việt Nam, cưới về đưa tiền vợ giữ - 4

Bố mẹ chồng lo hết mọi chi phí đám cưới của vợ chồng chị, thậm chí sau đám cưới bà còn cho vợ chồng chị tiền.

Nói đến đây chị Linh thổ lộ, chị rất trân trọng và cảm động với tình cảm của bố mẹ chồng dành cho mình. Mặc dù bố mẹ đã khoảng 70 tuổi nhưng họ vẫn cùng 2 anh trai chồng bay từ Úc qua Sài Gòn rồi từ Sài Gòn bay về Cam Ranh để đến Phan Rang tham dự đám cưới ở quê nhà chị.

Không những vậy, sau đó bố mẹ chồng chị còn không quản ngại từ Phan Rang bay lại Sài Gòn để dự tiệc cưới của anh chị ở đây. “Ba mẹ chồng cũng khoảng 70 tuổi rồi, mà thấy họ di chuyển nhiều trong 3 ngày mình cũng thấy thương, nhưng may mắn là họ còn rất khỏe và rất thích đi du lịch, mình rất cảm kích. Đám cưới xong, cả nhà chồng và 2 vợ chồng mình đi Đà Nẵng – Hội An chơi 1 tuần, được ba mẹ lo hết chi phí”.

Phải lòng cô gái Phan Rang, chàng Úc bỏ việc sang Việt Nam, cưới về đưa tiền vợ giữ - 5

Chị Linh tâm sự, chị cảm thấy rất may mắn và có phúc khi gặp được anh Alexander và là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh. Chị được anh chiều chuộng, yêu thương hết mực và được giao “cai quản” hết cả lương mà không hề giấu giếm.

Hơn 8 tháng kết hôn chị cảm thấy mãn nguyện với tổ ấm hiện tại của mình. Chị không yêu cầu hay mong muốn anh thay đổi điều gì cả bởi đối với chị anh là một người chồng vô cùng tuyệt vời.

Dù có stress công việc, nóng giận cáu gắt với chồng nhưng anh luôn là người im lặng giúp chị lấy lại bình tĩnh, luôn là người ôm, nựng, ghẹo chị cười xua đi mệt mỏi. Ở bên anh, mỗi ngày của chị đều là một ngày hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện tình ”cô- cháu” chàng 19, nàng 49 tuổi gây bão dư luận

Hơn nhau đến 30 tuổi, thế nhưng cặp đôi này vẫn chung sống hạnh phúc, hòa hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Theo PV (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN