Người yêu nói vẫn còn thương vợ con nhưng không thể sống thiếu tôi

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm marketing. Tôi có một chuyện tình tay ba rối ren và đầy đau khổ với Bình- một người đàn ông đã có gia đình.

Tôi vốn xuất thân là con nhà gia đình khá giả, bố mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt. Năm 18 tuổi, tôi đi Trung Quốc du học. Tôi làm việc ở đây 2 năm rồi mới về nước làm việc. Khi trở về quê hương, tôi nhanh chóng xin được công việc đúng với ngành học với mức lương khá và tôi quen biết Bình- trưởng phòng của công ty đối tác. Ngay từ khi mới gặp mặt, tôi đã biết anh đã có gia đình qua chiếc nhẫn đã cũ sờn anh đeo ở ngón áp út.

Người yêu nói vẫn còn thương vợ con nhưng không thể sống thiếu tôi - 1

Hình minh họa

Tôi biết những người thứ 3 chen vào chuyện hôn nhân, gia đình của người khác thường nặng thì sẽ bị đánh ghen dã man hoặc nhẹ thì cũng bị ném đá, sỉ vả. Vì vậy, tôi không bao giờ muốn trở thành người thứ 3. Tuy nhiên, tôi từng bước bị chinh phục bởi người đàn ông đã có gia đình ấy.

Qua trò chuyện, tôi biết anh hiện đang sống trong một căn hộ cho thuê và đang ly thân vợ. Một năm trước, Bình phát hiện vợ anh ngoại tình với người yêu cũ. Dù đã cố tha lỗi cho vợ nhưng Bình vẫn cảm thấy ám ảnh, đau khổ và không thể thương yêu người vợ đã từng đầu ấp tay gối với anh như xưa nên đã quyết định sống ly thân.

Tôi với Bình bắt đầu hẹn hò như một đôi tình nhân. Tôi từng yêu nhiều người nhưng chỉ có Bình là người làm cho tôi hiểu ra được thế nào là tình yêu chân thành và những phút giây thăng hoa trong tình yêu. Dù biết là sai trái, tội lỗi nhưng tôi với Bình cứ quấn lấy nhau không rời. Hễ không được gặp Bình một ngày là lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi chỉ mong thời gian trôi thật mong để được nhìn thấy ánh mắt ấy, được nắm đôi tay ấy. Tôi chuyển đến ở chung căn hộ với Bình sau 3 tháng yêu nhau.

Chuyện của tôi và Bình nhanh chóng đến tai vợ anh ấy. Chị ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, trên gương mặt chẳng còn chút gì xuân sắc. Chị nói chuyện rất bình tĩnh, không chửi bới, không kích động. Chị khuyên tôi hãy từ bỏ mối tình sai trái này với chồng chị bằng lối nói chuyện rất nhã nhặn, kèm theo chút van lơn. “Chị biết chuyện vợ chồng chị đang gặp trục trặc nên em mới có cơ hội chen vào. Nhưng chắc em cũng biết chen chân vào hạnh phúc của người khác là sai trái. Và anh Bình chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ chị và 2 đứa con để đến với em, em biết điều đó mà. Em còn trẻ, tương lai còn rộng mở, đừng mất thời gian với một người đàn ông đã gia đình như anh ấy”, chị ấy nói.

Sau cuộc gặp gỡ của với vợ của nhân tình, lòng tôi nặng trĩu và trăm mối tơ vò. Tôi biết, nếu hỏi 100 người thì cả 100 người đều khuyên tôi nên chia tay, chấm dứt mọi chuyện với Bình. Và tôi đã làm như thế thật, tôi nói chia tay, cắt đứt mọi liên lạc với Bình. Tôi thậm chí đã xin việc và sang Phillipines làm việc để quên đi tất cả.

Sau 1 năm làm việc ở Phillipines, tôi dần quen với con người, môi trường làm việc mới nhưng vẫn chưa quen được với cuộc sống không có anh. Tôi vẫn chưa quen được cảm giác cô đơn khắc khoải mỗi đêm, cảm giác chờ đợi tiếng gõ cửa mỗi sáng. Tôi thường gọi điện hỏi thăm bố mẹ mỗi ngày. Thỉnh thoảng, mẹ tôi nói rằng Bình vẫn đến nhà tìm tôi, hỏi thăm tin tức về tôi nhưng bố mẹ tôi không hé lộ bất cứ điều gì.

Không hiểu Bình đã dùng cách nào để tìm ra tôi khi tôi đã ở tận Phillipines. 1 năm không gặp, anh vẫn như xưa, vẫn xoa đầu và ôm tôi vào lòng. Chẳng cần nói gì nhiều, chúng tôi lại quấn lấy nhau không rời. Anh nói vẫn còn thương vợ con nhưng không thể sống thiếu tôi trong cuộc đời.

Giờ tôi nên làm sao đây?. Tôi không thể cứ mãi mãi ở trong tình trạng này được.

Tỉnh giữa đêm, cô gái choáng váng thấy trên giường là người đàn ông lạ mặt

Thời điểm Băng Băng tỉnh giấc, gã đàn đang cố hôn môi cô, tay chân sờ soạng cơ thể. Quá kinh sợ, cô lớn tiếng kêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Anh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN