Dang dở vì chồng cũ

Hiền không hiểu mình phải chịu cảnh sống lửng lơ với người chồng cũ này đến bao giờ.

Sau 5 năm ly hôn, bỗng nhiên một ngày nọ Nguyên quay về và nói với Hiền: "Cho anh ở nhờ nhà em vài ngày, khi nào anh thuê được nhà anh sẽ đi ngay...". Đứa con gái nhìn thấy bố thì reo lên sung sướng và lao đến ôm chặt bố rồi khóc tấm tức: "Con nhớ bố quá. Bố đi đâu mà lâu thế... bố không được đi nữa nhé... hu hu hu...".

Hiền sững người, bối rối pha một chút khó chịu. Hình ảnh Nguyên câng câng ném tập tiền xuống đất trước mặt Hiền và xách vali ra khỏi nhà ngày nào hiện lên làm Hiền uất nghẹn.

Ngày ấy nhà đất đang sốt nên Nguyên kiếm được bộn tiền. Tiền càng nhiều thì Nguyên càng ăn chơi tợn. Lúc nào Nguyên đi nhậu cũng có em mắt xanh mỏ đỏ nũng nịu ngồi bên. Lần nào Hiền giận hờn, trách móc cũng được Nguyên giải thích: "Cho mấy con chân dài đi cùng để thể hiện đẳng cấp, để bọn đối tác nó khỏi coi thường chứ anh có yêu đương gì đâu mà ghen. Mấy con đấy là cave ấy mà...". Hiền an tâm khi thấy Nguyên vẫn yêu thương chiều chuộng vợ con, vẫn chu đáo với gia đình nhà vợ.

Đến một ngày, Nguyên về rất muộn trong tâm trạng vui vẻ không chút ân hận nuối tiếc khi đưa tờ đơn xin ly hôn cho Hiền ký. Hiền bàng hoàng đến tê dại mọi cảm xúc, chị chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra thì Nguyên nói: "Cái Thúy nó sinh cho anh một đứa con trai rồi. Anh không thể để thằng bé không có cha".

Thế còn đứa con gái gọi anh bằng bố mấy năm nay thì sao? Nước mắt không chảy ra được đắng chát trong lòng Hiền. Cái Thúy là kế toán trưởng của Nguyên, cô ta không xinh đẹp nhưng lẳng lơ và bộ ngực bốc lửa, Hiền không ngờ Nguyên đã chết vì tính lẳng lơ và bộ ngực ấy.

Những ngày sau đó, vì đứa cháu trai mà cả nhà Nguyên ép Hiền ly dị cho nhanh, mẹ Nguyên còn cáu bẳn bảo Hiền ích kỷ, em gái Nguyên nói với anh trai: "Chị ấy cần bao nhiêu tiền mới buông tha anh thì anh cho chị ấy đi!". Hiền đau lắm, chị muốn giành lại bố cho con gái mình nhưng chẳng được, đành buông tay.

Dang dở vì chồng cũ - 1

Sự xuất hiện của Nguyên lại một lần nữa làm cuộc đời Hiền dang dở (Ảnh minh họa)

Tưởng chỉ có đàn bà con gái mới khôn ba năm dại một giờ, ai ngờ Nguyên cũng vậy. Trên thương trường anh đã đánh bại bao nhiêu đối thủ vậy mà anh lại thua cái Thúy. Sinh con được một năm, Thúy nũng nịu đòi tự mình kinh doanh. Chẳng biết từ lúc nào vốn liếng của Nguyên cứ bay dần sang bất động sản mang tên Thúy. Khi thị trường bất động sản đóng băng, Nguyên nợ ngân hàng tiền 2 chung cư cao cấp và ngôi nhà đang ở. Đến lúc đáo hạn anh hỏi đến tiền thì Thúy lạnh băng: "Chẳng còn đồng nào, chơi cổ phiếu thua sạch rồi...". Uất quá, Nguyên đánh Thúy hai bạt tai nhưng ngay sau đó một người đàn ông bặm trợn xưng là anh họ Thúy đến đánh cho Nguyên một trận thâm tím mặt mày và đe: "Mày mà còn động đến cái lông chân của em tao nữa thì đừng trách tao ác".

Không chịu được cảnh thằng anh họ ấy đến ở hẳn nhà mình và hàng ngày phải thấy vợ chăm bẵm, săn sóc nó như người tình nên Nguyên bỏ nhà tìm về nơi vợ cũ.

Hiền chẳng còn chút tình yêu với người chồng cũ tệ bạc nhưng thấy con gái quấn bố thì xiêu lòng, thầm nghĩ: "Cho anh ta ở mấy ngày vậy".

Từ ngày Nguyên quay về, Hiền ít có thời gian dành cho người yêu. Nguyên lợi dụng con gái để kìm chân Hiền. Khi thì xui con đòi bố mẹ đưa đi công viên, khi thì đòi đi nhà hàng, ngày 8/3, ngày Lễ Tình nhân nó cũng bắt bố đưa 2 mẹ con đi chơi.

Ban đầu, người yêu Hiền còn thông cảm, nhân nhượng nhưng sau thì anh tỏ ra nghi ngờ và ghen tuông. Không ghen sao được khi anh phải chứng kiến cảnh 3 người nhà họ mỗi ngày ngồi ăn chung với nhau như một gia đình hạnh phúc. Tình cũ không rủ cũng về, ai biết tối họ có ngủ cùng giường hay không. Nỗi ấm ức ấy cứ ngày một đầy lên khiến quan hệ giữa Hiền và anh càng ngày càng căng thẳng.

Khó khăn lắm mới tìm được một tối đi chơi với nhau vậy mà chẳng buổi nào được vui, vừa gặp mặt nhau đã giận hờn ghen tức. Nguyên thì cứ tỉnh bơ, mỗi lần Hiền giục Nguyên tìm nhà thì Nguyên lại xui con đòi mẹ cho bố ở lại.

Mãi hơn 4 năm sau ngày ly dị, vết thương trong trái tim Hiền mới khép miệng, chị vừa mở lòng đón nhận tình yêu thì sự xuất hiện của Nguyên lại một lần nữa làm cuộc đời Hiền dang dở.

Hiền không hiểu mình phải chịu cảnh sống lửng lơ với người chồng cũ này đến bao giờ và làm sao thoát khỏi cảnh bế tắc này, bởi mỗi khi nhìn hai bố con quấn quýt bên nhau Hiền chẳng đành lòng xua đuổi, nhưng trái tim chị thì không thể trao lại cho anh ta thêm lần nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế giới phụ nữ
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN