Chân dài, chưa hẳn đã sướng!

Hạnh Nga đã phải xin nghỉ việc vì không chịu nổi sự soi mói, dèm pha của đám đồng nghiệp nữ.

Vốn có lợi thế về ngoại hình, cộng với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu nên chẳng mấy khó khăn để Mai Lan giành được công việc khá lý tưởng tại một công ty xây dựng trên đường Hồng Hà (HN). Tuy nhiên, cũng chính bởi vóc dáng như người mẫu mà không ít lần Lan phải méo mặt trước những lời dèm pha ác ý của bạn bè đồng nghiệp, trong khi năng lực thực sự của cô lại thường xuyên bị phớt lờ.

Có lần công ty ký hợp đồng mới, Lan lập tức xung phong đi khảo sát công trình. Đáp lại thái độ hăng hái của cô nhân viên trẻ, sếp Lan chỉ lắc đầu, nói đầy ý tứ “Công ty mình đâu thiếu người mà phải để cho người mẫu ra đứng đường, phơi nắng như thế. Em còn phải lo những việc hệ trọng khác cho cơ quan.”

Chẳng cần nói ai cũng ngầm hiểu "việc hệ trọng" ở đây chắc hẳn là theo chân sếp đi tiếp khách, ngoan ngoãn làm một “bình hoa di động”. Mấy bà chị “khó nhằn” trong cơ quan chộp ngay cơ hội mỉa mai: “Con nhỏ ấy chỉ được mỗi cái chân dài còn đầu thì rỗng tuếch. Chỉ có tiếp rượu là giỏi thôi em ạ”.

Ấm ức nhưng chẳng muốn cãi nhau làm mất đoàn kết nội bộ, Mai Lan lặng lẽ cố gắng chứng minh bản thân mình không phải là một "chân dài óc ngắn". Nghiệp vụ tốt cộng thêm tài ăn nói có duyên, khả năng của Lan ngày càng được khẳng định bằng số lượng cũng như "chỉ số" béo bở của những hợp đồng cô mang về cho công ty. Thế nhưng, các bà chị và đám con gái trong công ty vẫn liên tục dè bỉu "Ôi dào, nó thì giỏi quá cơ. Chắc lại đi đêm với sếp, có khi "đi" thẳng với đối tác luôn cũng nên. Loại này thì lạ gì!". Cứ thế, họ mặc nhiên cho rằng những gì cô nhân viên chân dài làm được đều do giỏi mồi chài sếp chứ chẳng có năng lực gì.

Vừa về đầu quân cho công ty xuất nhập khẩu T.T, cũng với đôi chân dài miên man cùng body khá chuẩn, Hạnh Nga ngay lập tức nhận được sự săn đón nồng nhiệt của nhiều đồng nghiệp nam. Đông đảo các chàng còn tuyên bố hùng hồn sẽ dốc công để có được người đẹp.

Mặc dù vậy, bởi đã có người yêu, lại là mẫu phụ nữ khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Hạnh Nga luôn giữ chừng mực cũng như lịch sự từ chối tất cả vệ tinh vây quanh mình.

Chân dài, chưa hẳn đã sướng! - 1

Không chỉ bị đồng nghiệp nam ngó nghiêng, các chân dài trong công sở còn biến thành cái gai trong mắt chị em vì lòng đố kỵ (Ảnh minh hoạ)

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một vài anh chàng chỉ vì sự tán chẳng thành lại quay ra trở mặt, rêu rao nói xấu cô khắp các phòng ban. Điển hình là Hùng, làm bên phòng hành chính nhân sự. Cưa cẩm không xong, Hùng bèn giở trò phao tin Nga đang làm bồ nhí của một đại gia tầm cỡ.

Khi mọi người trong công ty cứ nhỏ to về chuyện chân dài cặp đại gia, Hùng lại tiếp tục khoác lác với đám con trai "Ui giời, con này dễ lắm. Em "đụng chạm" suốt ý mà". Cậu ta còn cố tình đụng vào người Nga những lúc đứng gần, khiến cô khó chịu lắm mà không biết phải xử lý thế nào với kẻ xấu tính, sàm sỡ. Mới đây, Hạnh Nga đã phải xin nghỉ việc vì không chịu nổi sự soi mói, dèm pha của đám đồng nghiệp nữ, và nhất là bị một kẻ "máu dê" thô thiển chạm hẳn vào mông trong thang máy.

Cùng chung “nỗi niềm” chân dài như Lan và Nga còn có Loan, nhân viên một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội. Được điều động về một phòng chủ yếu là các chị ngoài tuổi băm, đã có gia đình nên không lạ khi cô gái trẻ trung, xinh đẹp này luôn trở thành chủ đề trong mọi cuộc nói chuyện.

Nhất cử nhất động của Loan đều được quan tâm tới mức soi mói, bình “loạn”. Hễ cô có sai sót là có thể gây chuyện ồn ào cho cả công ty bàn tán. Đặc biệt, phong cách thời trang của Loan là một trong những chủ đề được các bà tám rảnh rỗi này nhiệt tình săm soi nhất.

Hôm nào cô "kín cổng cao tường" thì bị chê: “Chân dài, dáng ngon mà không biết diện. Cứ trông như nhà quê”. Hôm nào cô mặc váy ngắn khoe cặp đùi thon trắng nõn hút hồn cánh nam giới thì lại nhận được cái nhíu mày khó chịu của không ít chị em.

Khổ sở nhất là hàng ngày những tiếng xì xào: “Kể ra chân dài, mặt đẹp đúng là sướng thật. Chẳng cần làm gì mà cuối tháng vẫn được nhận lương bình thường” cứ bám Loan dai dẳng. Chưa kể có người còn độc miệng: “Chân dài, mặt xinh, da đẹp nhưng khổ nỗi gò má cao, đầu rỗng thì cũng vứt”, cô nghe mà tức đến phát khóc.

Tuy nhiên, nghĩ phải khó khăn lắm mới vào được đây, công việc không quá áp lực với khoản lương kha khá nên Loan chẳng đành lòng dứt áo ra đi. “Thời gian này, công ty gặp khó khăn về tài chính phải cắt giảm nhân sự, ai cũng lo giữ cho chắc cái ghế của mình nên hy vọng sẽ không rảnh rỗi đi soi mói nhau nữa”, cô tâm sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xì Trum ([Tên nguồn])
Công sở và những áp lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN