Bạn chỉ sống một lần: Câu chuyện về người trẻ “cháy hết mình vì công việc và sống hưởng thụ”

Vừa bước ra khỏi phòng họp, Quỳnh vội vã rút điện thoại trong túi: “Hôm nay 8h nhà mình nhé”. Dứt cuộc điện thoại, cô gái trẻ nhanh chóng lái xe trên cung đường quen thuộc, chỉ hơn 20 phút sau đã đưa người phụ nữ tới một cung đường ven sông Sài Gòn, yên tĩnh và thoáng mát, tách biệt hẳn khỏi cuộc sống ồn ào ở Sài Gòn nội đô.

Hôm nay, họ lại có lịch hội họp. Những buổi tiệc xuyên đêm vào cuối tuần đã trở thành thói quen của hội những cô nàng độc thân.

“Party” xuyên đêm

Ngô Như Quỳnh. Ở tuổi 31. Trưởng phòng của một công ty Agency. Độc thân, năng động và tự chủ về tài chính. Câu chuyện nghe cũng không có gì quá mới mẻ, việc một cô gái độc thân ở ngoài tuổi 30 xem chừng không còn là hiếm gặp, ở Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ thành phố nào.

31 tuổi, dù chưa lập gia đình, quyết định trung thành với cuộc sống độc thân nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình với một công việc ổn định và chốn đi về nhỏ xinh nhưng đẹp như mơ với tầm view thoáng đãng nhìn ra sông Sài Gòn.

Từ ngày chuyển về đây, cứ cuối tuần, nhóm bạn độc thân 3 người biến nhà chị thành tâm điểm tụ họp. Họ thường nói, thích tới đây vì gần, tiện và đặc biệt là nơi Quỳnh ở, đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ một thứ gì. Thích phòng để tập Gym, có ngay ở tầng trệt, thích nghe nhạc ngắm nhìn thành phố, có ngay Sky Bar ở tầng thượng, thích bơi lội hay tổ chức những bữa tiệc BBQ, cũng hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Hai cô bạn còn lại cũng quả quyết, tới đây nhất định sẽ không ăn “ké” mà phải “tậu” bằng được một không gian như thế kế bên chị để sớm tối tận hưởng.

Đêm nay như mọi lần, họ hẹn nhau ở nhà Quỳnh. Trên sân thượng của tầng 33, rượu vang, mực nướng, tôm cua đã sẵn sàng. Mỗi người xúm vào một tay chuẩn bị, chẳng mấy chốc trên bàn đã bày la liệt đủ thứ hải sản tươi ngon, chỉ nhìn thôi cũng đủ kích thích. Vừa ngắm nhìn thành phố trên cao xả bớt mệt nhọc sau một ngày dài làm việc, vừa ăn uống và nhìn đám bạn nói cười rôm rả, Quỳnh mỉm cười hài lòng.

Bạn chỉ sống một lần: Câu chuyện về người trẻ “cháy hết mình vì công việc và sống hưởng thụ” - 1

Với những người trẻ ngày nay, tận hưởng không gian sống với một nơi ở xứng tầm là lựa chọn được đặt lên hàng đầu

Không thích ở nhà to để rồi… “co ro” trả nợ

Ngô Như Quỳnh - đại diện của những người trẻ, độc thân và làm việc hăng say, nhưng biết tận hưởng và yêu thích lối sống hưởng thụ. Thế hệ ngày trước luôn coi trọng giá trị của lao động và sự kiên trì, nhưng giới trẻ hiện nay lại hướng tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân. Người trẻ thời nay ưu tiên việc được tận hưởng cuộc sống cũng như những tiện nghi mà nó mang lại. Họ có xu hướng theo đuổi và trân trọng giá trị của việc có được một không gian ấm cúng và thư thái cho bản thân.

Quỳnh chia sẻ: “Mình chợt nhớ lại hồi mua nhà, lúc đó trong tay chỉ có 1,5 tỷ, chỉ mua căn nhỏ 1,1 tỷ, để dư 400 triệu đó phòng thân. Cũng có bạn nói sao không vay thêm ngân hàng mua căn 2-3 tỷ cho thoải mái. Mình cũng nói không thích ở nhà to rồi co ro trả nợ”. Không lao đầu vào trả nợ, dư chút ít, đủ những thứ căn bản, cuộc sống thong dong, hưởng thụ và trải nghiệm đầy đủ trong khả năng, đang là cuộc sống mà Quỳnh hay nhiều bạn trẻ khác đang lựa chọn.

Hay khác với Quỳnh, Nhã Ân, 29 tuổi là giám đốc kinh doanh của một công ty địa ốc tại Tân Bình. 29 tuổi, có 3 tỷ trong tay, mặc cho ba mẹ và bạn bè khuyên nhủ mua một căn nhà phố ở cho thoải mái, song song đó chờ vài năm tới miếng đất tăng gấp vài lần là có cả tài sản kếch xù trong tay, nhưng Ân chỉ chọn một không gian tầm 35 m2 tại trung tâm thành phố. Người nhà khá bất ngờ với quyết định này của Ân. Ở căn hộ nhỏ xíu giữa trung tâm, Ân thấy hạnh phúc hơn, khoẻ hơn vì ít phải mất công dọn dẹp, muốn ăn uống nhanh gọn, giặt ủi đồ đều có các cửa hàng shophouse và trung tâm thương mại ở tầng đế đáp ứng từ A tới Z.

Như Quỳnh, Nhã Ân, là đại diện cho thế hệ 8x, 9x vừa năng động, độc lập và tự chủ. Chiếm khoảng 35% dân số Việt Nam (theo số liệu của Nielsen năm 2017), thế hệ Y (nhóm 8x, 9x) đang là lực lượng lao động chính và cũng là động lực phát triển của xã hội. Họ vừa là đối tượng chính mà các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới hướng đến, vừa là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Bạn chỉ sống một lần: Câu chuyện về người trẻ “cháy hết mình vì công việc và sống hưởng thụ” - 2

Không gian vừa đủ, không mua sắm quá nhiều đang là xu hướng mà giới trẻ lựa chọn nơi ở

Họ thực sự thích sống trong một không gian vừa đủ, không mua sắm quá nhiều đồ đạc, tối ưu hoá không gian và diện tích nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết. Một phần cũng do giá những sản phẩm BĐS cỡ lớn đang dần vượt quá khả năng chi tiêu, những hạn chế về tài chính do chưa có nhiều thời gian tích luỹ của phần lớn thế hệ trẻ hiện nay, và thay vì trả nợ để cày mua nhà, họ lại thích lựa chọn những không gian nhỏ xinh, vừa đủ diện tích để sống. Bên cạnh đó, trong quan niệm của nhiều người, BĐS không còn được xem là tài sản tích lũy mà đó chỉ là nơi ở, để tận hưởng cuộc sống.

Mình không ca ngợi việc tiết kiệm cực đoan tới mức hà tiện. Mình vẫn sống, trải nghiệm, hưởng thụ đầy đủ, trong khả năng. Sống không phải đơn thuần là tồn tại, hãy tận hưởng cuộc sống theo cách thực sự ý nghĩa. Và ý nghĩa đó theo mình là có một công việc để cháy hết mình và có một chốn đi về đúng nghĩa để tận hưởng và cân bằng lại cuộc sống. Đó không phải một nơi ở không quá đắt đỏ nhưng phải xứng tầm, tiện nghi và thực sự là nơi thư giãn để trở về sau mỗi ngày “cày cuốc” vất vả”, Ngọc Minh - một chuyên viên thiết kế 27 tuổi chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN