Y án tử hình kẻ giết cô ruột, cướp tài sản

Cờ bạc rồi nợ nần, người cháu đã nhẫn tâm đâm 25 nhát dao, bóp cổ, đập đầu người cô đến chết để cướp tài sản.

Ngày 24/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Trần Quốc Cường (SN 1974, ngụ tỉnh Long An) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tháng 9/2012, Cường lấy tiền của bà nội tiêu xài mà không xin phép nên bị cha mẹ la mắng. Giận hờn, Cường cùng vợ đến tạm trú tại nhà cha vợ ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi - TP HCM.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Cường thường xuyên đánh bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định giết cô ruột là bà Trần Thị Gấm (ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An), để cướp tài sản.

Ngày 13/2/2013, Cường lấy xe máy của vợ chạy về Long An. Trên đường đi, xe sắp hết xăng nhưng không có tiền, Cường đã bán chiếc xe này cho một người buôn bán phế liệu với giá 500.000 đồng.

Sau đó, Cường đi mua dao, găng tay rồi đón xe buýt về nhà người cô.

Khoảng 19h cùng ngày, Cường đột nhập vào nhà bà Gấm, đâm người cô tổng cộng 25 nhát dao, bóp cổ, đập đầu xuống nền nhà cho đến khi nạn nhân ngừng cử động.

Cường lấy 2 điện thoại, vòng vàng và 8,5 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng đã bị bắt sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN