Ép nữ sinh đến nhà nghỉ hiếp dâm rồi cướp

Ép cô gái xa lạ lên taxi rồi chở thẳng đến một nhà nghỉ để thỏa mãn thú tính. Cuộc vui vừa dứt, gã trai bị công an tóm gọn, và phải nhận bản án 13 năm tù.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1989, quê ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) ra xét xử về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo tài liệu truy tố, khoảng 14h ngày 16/8/2013, Hưng đến quán nước ở khu vực bến xe Mỹ Đình ngồi chơi. Tại đây, gã trai gặp chị H.Tr (SN 1992, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định – sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) đang chờ xe bus. Nhận thấy cô gái non nớt, Hưng giả tên Việt rồi lân la làm quen.

Khoảng 30 phút sau, chị Tr đưa chủ quán tờ 50.000 đồng để thanh toán tiền nước, nhưng Việt nhanh tay giật lấy, rồi nói: “Em cứ ngồi uống nước đi đã”. Cùng lúc, chị Tr có điện thoại, vừa rút máy ra nghe, Hưng tiếp tục giật lấy, thản nhiên đút túi quần.

Khi cô gái còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Văn Hưng chạy ra đường vẫy taxi rồi ép Tr lên ghế sau. Do đã mất tiền cùng điện thoại, chị Tr không còn sự lựa chọn, đành miễn cưỡng lên xe. Lòng vòng được một đoạn, Hưng bảo tài xế taxi chở thẳng đến một nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.

Tại đây, tên cướp lộ mặt là một yêu râu xanh, liên tiếp ép chị Tr phải thỏa mãn thú tính của mình. Mỗi lần tỏ thái độ phản kháng, Hưng lập tức gằn giọng: “Mày không cho tao vui vẻ, tao sẽ gọi cả chục thằng đến”. Quá hoảng sợ, cô gái đành cắn răng chịu đựng.

Sau khi chị Tr nói muốn về để ôn thi, tên cướp tỏ vẻ hào phóng, đưa lại Tr 24.000 đồng, sau khi đã lục soát, vét sạch túi, lấy đi 700.000 của co gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN