Vụ đâm hai cháu bé: Tìm người chết cùng

Đối tượng khai nhận do buồn chán trong công việc nên dùng dao đâm các cháu nhỏ để có người chết chung.

Chiều 27/6, Công an quận 5 xác nhận, đã bàn giao đối tượng Phạm Xuân An (tự Sơn) SN 1981, ngụ nhà số 43J An Bình, phường 6, quận 5, TP.HCM cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình lấy lời khai An vẫn tỏ ra bình thản không có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. An khai, do buồn chán trong  công việc, chán đời nên muốn tự vẫn và muốn có người theo cùng.

Theo đó, chiều 25/6, sau khi chở mẹ đi làm về, An giấu con dao Thái Lan trong tay lững thững đi xuống phía dưới tìm người để đâm. Lúc này cháu Lê Trung Lợi (SN 2007) và Lê Thanh Phụng (SN 2011, cùng ngụ quận 5, là anh em họ với nhau) đang chơi trước sân nhà bà nội số 43F lầu 1 chung cư An Bình, phường 6, quận 5 thì bị An dùng dao truy sát.

Các cháu lớn tuổi nhanh chân chạy thoát, Lợi và Phụng bị An dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Cháu Phụng bị đâm 9 nhát, còn cháu Lợi bị hai nhát gục ngã tại chỗ.

Anh Lê Hoàng Kiệt (SN 1981, ngụ quận 5) đang đứng trên lan can chung cư phát hiện tri hô: “Thằng An giết bọn trẻ bà con ơi!”. Khi thấy người dân ùa đến, An vứt dao, chạy lên lầu 2 định nhảy lầu tự vẫn nhưng bị mọi người khống chế bàn giao cho công an.

Theo thông tin mới nhất, hiện cháu Lê Trung Lợi và cháu Lê Thanh Phụng được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng bị vết thương thấu ngực, thấu bụng, thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan,  thủng đại tràng ngang, thủng ruột non, rách thận… Hiện các cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN