Vụ án bí ẩn

Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ dùng dây xích và đá buộc vào tử thi thả xuống sông để phi tang.

Xác chết trôi trên dòng sông cái nhỏ

1 giờ sáng 8-2-2013 (tức ngày 28 tết), anh Cao Văn Nữa (SN 1963, ngụ ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) thức giấc và không quên công việc thường nhật của mình là ra sông Cái Nhỏ giăng lưới. Trời tối mịt, tiết trời ngày cuối năm se lạnh, anh Nữa ra hiên nhà lấy từng tay lưới xuống chiếc xuồng. Bao năm sống bằng nghề giăng lưới, anh quen thuộc từng nhánh sông Cái Nhỏ. Gần kề tết, cánh săn bắt cá ngơi nghỉ vui xuân, chỉ  mình anh vẫn tiếp tục trên sông hy vọng một ngày bội thu. Sau ba giờ thả lưới, anh bơi xuồng về nhà để chuẩn bị ra đồng. Lúc này trời còn tối, cây đèn pin mang trên đầu anh lắc lư, chao đảo theo chiếc xuồng đang tròng trành. Khi bơi ngang qua đám chà của anh Nguyễn Hồng Sơn, anh Nữa bơi chầm chậm lại. Chẳng hiểu sao lòng anh thấy hồi hộp lo lắng - cái cảm giác chưa bao giờ có của một người cả đời sống trên sông nước. Hình như ánh sáng từ chiếc đèn pin không đủ làm anh yên lòng. Đằng kia, vật gì giống như hai cái chân đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh quay xuồng trở lại kiểm tra thì phát hiện một xác người chết trôi sông. Anh Nữa lạnh cả người. Lấy lại tinh thần, anh hoảng hốt kêu con trai đi báo Công an xã Bình Thạnh, đồng thời thông báo cho bà con xung quanh biết vụ việc.

Sáng cuối năm, xóm nghèo ấp Bình Linh trở nên xôn xao. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập tại bờ sông Cái Nhỏ. Tử thi là nữ, khoảng 50 tuổi, thi thể đang thời kỳ thối rữa nên không ai có thể nhận dạng được. Những người chứng kiến bàn tán về nguyên nhân cái chết: người thì cho rằng chắc vì nợ nần buồn chán, nhất là thời điểm gần tết nên nạn nhân nản chí tự tử và tự neo đá vào thân mình, số người khác lại nhận định nạn nhân gặp cướp nên bị hành hung đến chết rồi phi tang xác... Tin đồn lan nhanh đến các vùng lân cận. 

Lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, trinh sát phát hiện thi thể người xấu số có một sợi dây xích dài khoảng 3m quấn quanh thân buộc vào một cục đá lớn hơn 20kg. Lãnh đạo Công an huyện Cao Lãnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương nắm tình hình, thu thập thông tin có liên quan. Tuy nhiên, việc truy tìm tung tích nạn nhân hết sức khó khăn. Khoảng 8 giờ cùng ngày, qua công tác xác minh thông tin kết hợp với công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an huyện Cao Lãnh xác định nạn nhân là bà Võ Thị Đang (SN 1958, ngụ tổ 8, ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh).

Nghi can lộ diện

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện Cao Lãnh nhanh chóng báo về Công an tỉnh Đồng Tháp để tập trung lực lượng tiến hành xác minh nắm rõ các mối quan hệ về nhân thân có liên quan đến nạn nhân. Chỉ sau vài giờ khi thi thể bà Đang được phát hiện, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi can liên quan đến vụ án, đó là bạn trai của con gái bà. Theo lời của hàng xóm nạn nhân, bà Đang là một phụ nữ khá đảm đang, sống hòa thuận với người dân lân cận. Mấy năm trước, chồng bà Đang cùng hai đứa con đột ngột qua đời, bà sống độc thân nuôi con gái tên Nguyễn Thị Thắm (tự là Dung, SN 1981). Nhờ cần cù, tiết kiệm nên kinh tế gia đình bà Đang cũng khá giả. Hàng ngày, ngoài mảnh ruộng bà còn có thu nhập thêm từ mấy công xoài sau nhà. Trước khi mất tích, bà Đang gởi quỹ tiết kiệm gần 200 triệu đồng.

Thắm lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, lớn lên lập gia đình với người thanh niên cùng địa phương. Khi có hai mặt con, mâu thuẫn gia đình Thắm trở nên gay gắt. Thắm nghe lời mẹ ly thân với chồng. Bà Đang tình nguyện đón Thắm và hai đứa cháu về nhà nuôi. Theo nguồn tin, đã gần một năm Thắm có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Phong (SN 1986, ngụ ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh). Phát hiện Thắm hẹn hò cùng với gã thợ hồ nhỏ hơn con gái đến 5 tuổi, bà Đang không chấp nhận mối quan hệ này. Những lúc giật mình thức giấc, bà thấy Thắm vắng nhà nên ngồi cửa chờ con về la rầy.

Vụ án bí ẩn - 1

Tảng đá và dây xích neo xác nạn nhân

Ngày 5-2-2013 (tức 25 tết), bà Đang bắt gặp Phong và Thắm hẹn hò nên đã đánh và chửi mắng Phong. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh xác định Phong là nghi can của vụ án. Ngay sau đó, đối tượng Phong được mời về trụ sở công an để lấy lời khai. Ban đầu, gã còn loanh quanh chối cãi, tìm mọi lý do giải thích về mâu thuẫn cá nhân giữa Phong và bà Đang không liên quan đến cái chết của nạn nhân. Thế nhưng với kinh nghiệm điều tra của các điều tra viên dày dạn, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Phong đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người tàn ác của mình.

Do mâu thuẫn cự cãi với bà Đang và tức giận về việc bị mẹ người tình đánh nên Phong sinh lòng thù hận và chờ dịp trả thù. Rạng sáng 6-2-2013 (tức 26 tết), Phong chọn địa điểm vắng người qua lại, đón chặn bà Đang đang trên đường đi chợ Mỹ Long. Phong phục kích ở đoạn đường vắng chờ bà Đang đến rồi dùng tay bóp cổ bà đến chết. Sau đó, Phong đem nạn nhân xuống xuồng bơi ra sông Cái Nhỏ dùng dây xích quấn quanh thân người nạn nhân và dây băng, dây dù buộc vào cục đá ném nạn nhân xuống sông rồi trở về nhà ngủ.

Hiện vụ án được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý tiếp tục làm rõ. Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Phong về hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo - Huỳnh (Công an TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN