Án tử cho người đàn bà đầu độc chồng

Dù tỏ ra rất bình thản suốt phiên tòa, nhưng khi HĐXX tuyên án tử hình, Liên khóc nức nở và ngã khuỵ xuống đất.

Sáng 29/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) tử hình về tội giết người. Nạn nhân bị Liên nhẫn tâm lên kế hoạch hạ độc thủ không ai khác chính là người chồng từng chung sống với mình hàng chục năm trời - ông Trần Xuân Chuyên (50 tuổi, nguyên trung tá công an, công tác tại đội CSGT Phú Lâm, Công an TP.HCM).

Kế hoạch giết chồng man rợ

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã kéo đến theo dõi phiên tòa, chật cả Nhà văn hóa Thiếu nhi (quận 6). Nhiều người không kìm được bức xúc, tụ tập bàn tán xôn xao trước hành vi giết người độc ác của bà Liên. Đến tham dự phiên tòa còn có mẹ nạn nhân, bà Nguyễn Thị Út cùng 2 người con trai bà Liên.

Án tử cho người đàn bà đầu độc chồng - 1

Án tử cho người đàn bà đầu độc chồng - 2

Phiên tòa đông nghịt người đến theo dõi

Suốt phiên tòa, bị cáo Liên tỏ ra rất bình thản, khai nhận lên kế hoạch giết chồng là do áp lực từ số tiền nợ 1,3 tỷ đồng. Bà Liên khai, trước đó khoảng một tháng chủ nợ liên tục đe dọa, ép bà phải nhanh chóng thanh toán số tiền nợ trên nếu không sẽ “xử đẹp”. Có lần chủ nợ còn đến tận nhà Liên ở đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 để đòi nợ, ông Chuyên biết được nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. “Bị cáo bàn bạc với chồng và tính nói cho con cái biết, nhưng chồng bị cáo không cho”, bà Liên trình bày.

Do không có khả năng chi trả, bà Liên yêu cầu chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ nhưng ông Chuyên không đồng ý. Bực tức, bà Liên lên kế hoạch giết chồng để toàn quyền thế chấp nhà cho ngân hàng lấy tiền trả nợ.

Án tử cho người đàn bà đầu độc chồng - 3

Bị cáo Dư Kim Liên bình thản thừa nhận tội ác giết chồng

Nói là làm, ngày 11/3/2012, biết ngày chủ nhật chồng đi nhậu nên bà Liên ra tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ, một bơm kim tiêm, một đôi bao tay cao su đem về nhà cất giấu.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Chuyên về nhà và tiếp tục ngồi nhậu với bạn đến hơn 21h thì đi ngủ.

Lúc này Liên hòa tan 10 viên thuốc đổ vào hộp sữa hiệu Ensure cho ông Chuyên uống. Đến sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn thở, Liên giả vờ đến Đội CSGT Phú Lâm xin phép cho chồng nghỉ một ngày để tiếp tục thực hiện kế hoạch giết chồng. Ngay sau đó, bà Liên ra tiệm thuốc tây mua tiếp 5 viên thuốc ngủ hòa với nước rồi dùng muỗng múc đổ vào miệng chồng.

Đến 20h tối cùng ngày, thấy chồng chưa chết, bà Liên mua thêm hai gói thuốc trừ sâu dạng bột hiệu Oshin bỏ vào ly nhựa rồi hòa tan với nước, dùng xilanh tiêm thuốc vào hai bên mông của ông Chuyên.

Đến 8h sáng hôm sau (ngày 13/3/2012), thấy chồng vẫn còn thoi thóp, bà Liên tiếp tục mua một chai thuốc trừ sâu dạng lỏng (hiệu Suprathion) về dùng xilanh tiêm thuốc vào mông và vào miệng ông Chuyên.

Khoảng 1 tiếng sau thấy chồng tắt thở, bà Liên gọi điện cho 2 người con trai (đang làm nghĩa vụ công an) báo ông Chuyên chết do đột quỵ.

Án tử cho người đàn bà đầu độc chồng - 4

Bà Nguyễn Thị Út - mẹ nạn nhân yêu cầu HĐXX xử đúng người, đúng tội

Sau đó bà Liên thúc giục gia đình an táng chồng để tránh bị công an phát hiện.

Khi công an quận 6 đến điều tra làm rõ vụ việc, bà Liên ngăn cản, không cho khám nghiệm tử thi vì sợ bị bại lộ. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tại nhà bà Liên các vỏ bao thuốc trừ sâu, vỏ hộp đựng thuốc ngủ, các dụng cụ mà bà Liên đã sử dụng để bơm thuốc trừ sâu đầu độc chồng. Kết quả giám định pháp y cũng kết luận nạn nhân Chuyên chết do ngộ độc chất Methidathion.

“HĐXX ơi xin tha cho con”!

Trong phiên tòa bà Liên chỉ khai giết chồng do bị áp lực vì nợ nần, nhưng khi được hỏi tại sao lại nợ số tiền lớn như vậy thì bà Liên cúi đầu im lặng, không giải thích được. Khi được hỏi tại sao lại thực hiện kế hoạch giết chồng trong vòng 3 ngày liền, bà Liên chỉ nói qua loa vì chồng không đồng ý bán nhà trả nợ.

Án tử cho người đàn bà đầu độc chồng - 5

Nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Liên khóc ngất

Bà Nguyễn Thị Út (mẹ ông Chuyên) dù tỏ ra rất thương con dâu, nhưng yêu cầu HĐXX cứ căn cứ theo luật mà xử đúng người, đúng tội. “Nó (bị cáo Liên – PV) đã tàn nhẫn đầu độc con trai tôi trong 3 ngày liền rất độc ác. Tôi là người mẹ, tôi rất đau lòng. Xin tòa cứ căn cứ theo luật mà xử cho đúng người, đúng tội”. Lời người mẹ già vừa dứt, cả khán phòng xử án vỗ tay ủng hộ. Hai người con trai bị cáo Liên liên tục xin tòa giảm án để mẹ có cơ hội làm lại cuộc đời, về với con cái.

Dù tỏ ra rất bình thản suốt phiên tòa, nhưng khi HĐXX tuyên án tử hình, bà Liên khóc nức nở và ngã khuỵ xuống đất. Bà khẩn cầu: “Mẹ ơi, xin tha cho con. Con không muốn chết mẹ ơi. Xin giảm án cho bị cáo HĐXX ơi. Bị cáo muốn được sống để về với các con”.

Nghe con dâu khẩn khoản, bà Út như chết lặng, bà ôm chầm lấy hai đứa cháu đang đứng bên cạnh, khóc nức nở. Hàng trăm người chứng kiến khi nghe tòa tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Liên, họ vỗ tay đồng tình. Bị cáo Liên được giải ra xe bít bùng, mặt vẫn ngoảnh lại xin mẹ chồng tha thứ vì tội ác giết chồng tàn độc…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN