TPHCM: Bé trai 3 tuổi chết bất thường dưới ao

Không tìm thấy con trai 3 tuổi, gia đình đổ xô đi tìm, phát hiện con đã chết dưới ao gần nhà trong tình trạng cổ, mặt bầm tím.

Đến trưa 2/2, thi thể cháu Bùi Quốc Huy (3 tuổi) con của vợ chồng anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi, cả hai cùng quê Phú Yên) đã được đưa về Phú Yên để gia đình lo hậu sự.

Vợ chồng anh Vĩnh là công nhân, thuê trọ tại hẻm 141 đường số 13 (quận 8, TP.HCM).

Trước đó, sáng 30/11, anh Vĩnh đến công ty làm việc còn chị Thủy ở nhà nhận gia công quần áo. Cháu Huy cũng ở nhà với mẹ. Đang loay hoay may quần áo khi nhìn lại, chị Thủy giật mình không nhìn thấy đứa con đâu nên tá hỏa thông báo cho nhiều người biết.

Anh Vĩnh cũng tức tốc chạy về nhà để cùng vợ và bạn bè tìm kiếm con trai.

TPHCM: Bé trai 3 tuổi chết bất thường dưới ao - 1

Anh Bùi Châu Vĩnh như chết lặng trước cái chết của đứa con trai.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến chiều 1/12, người dân phát hiện thi thể cháu Huy nổi trên ao bèo cách căn nhà trọ 50m nên liền báo với vợ chồng anh Vĩnh.

Anh Vĩnh nói trong nấc nghẹn: “Khi đưa xác con trai tôi lên bờ, tôi thấy có rất nhiều điều bất thường như trên cổ và mặt có nhiều vết bầm tím, mũi chảy máu, trên cổ cũng có một vết xướt kéo dài”.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt đưa xác nạn nhân lên bờ và chuyển về Trung tâm pháp y để giải phẩu tử thi.

TPHCM: Bé trai 3 tuổi chết bất thường dưới ao - 2

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy khóc và liên tục ngất xỉu trước cái chết có nhiều điều bất thường của con trai.

Theo nhiều người dân sống tại đây, hai vợ chồng anh Vĩnh sống rất hòa đồng cũng không hề mất lòng với ai. Trước khi cháu Huy bị mất tích, mọi người còn thấy cháu ngồi chơi trước cửa nhà trọ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN