Tội ác lúc nửa đêm của 3 gã người tình

Vốn sống khép kín, ít quan hệ với bà con chòm xóm nên anh Phạm Tấn Danh (SN 1963, ngụ P.An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) chẳng hề làm mất lòng hay thù oán với người nào. Vậy mà bỗng dưng anh lại bị sát hại dã man tại nhà riêng.

Bí mật của người xấu số

Xế chiều 24/2/2010, anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1975, ngụ KP4, P.An Lạc, Q.Bình Tân) đi bộ từ nhà mình ra ngoài đầu hẻm hóng mát. Chừng 10 phút sau quay vào, đi ngang cửa hông phía sau nhà anh Danh, qua ánh đèn từ trong hắt ra, anh Tuấn nhìn thấy phía dưới mép cửa có một vệt máu dài. Tò mò, anh Tuấn đứng lên bậc thềm nhón gót nhìn qua ô bông gió. Cảnh tượng bên trong khiến anh Tuấn không rét mà run khi phát hiện anh Danh nằm bất động trên sàn nhà, khắp thi thể và nền gạch xung quanh loang đầy vết máu. Tin dữ chẳng mấy chốc nhanh chóng lan truyền khắp xóm.

Nhận được tin, Ban chỉ huy CAQ Bình Tân lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra và lực lượng công an phường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp truy xét.

Trên bờ tường nhà vệ sinh còn lưu lại nhiều dấu vân tay dính máu. Trong nhà vệ sinh có một con gà, một quần Jeans màu xanh và một chiếc áo thun, bộ đồ này cũng không phải của nạn nhân. Từ chính giữa phần phía sau tầng trệt, vết máu loang trên diện rộng đến vị trí nạn nhân nằm chết gần cửa hông sau. Chiếc võng màu xanh giăng ngang nhà cũng dính rất nhiều vết máu đã khô. Anh Danh chết trong tư thế nằm ngửa, mặc quần ngắn, cởi trần. Cạnh xác nạn nhân dựng chiếc xe máy BS: 51K1-2824, một bếp nấu ăn bằng dầu và chiếc chày giã tiêu, một đầu chày còn dính những vệt máu đã khô. Nhiều khả năng đây chính là hung khí gây án.

Một vài tờ tiền có dính máu ở trên giường. Rất có thể sau khi hung thủ rời khỏi hiện trường, nạn nhân hồi tỉnh lại và đã lục tìm được số tiền trên nhưng rốt cuộc, vì chấn thương quá nặng nên không qua khỏi. Tổng số tiền cơ quan điều tra thu giữ được tại hiện trường và trong túi quần nạn nhân hơn 26 triệu đồng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Danh bị nhiều vết đánh mạnh ở vùng đầu, hộp sọ rạn vỡ phức tạp, não phù nề nặng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đa chấn thương sọ não.

Tội ác lúc nửa đêm của 3 gã người tình - 1

Các đối tượng Toàn - Thảo - Nhật tại phiên xử lưu động

Anh Phạm Tấn Khoa (SN 1964, em ruột nạn nhân) cho biết, anh Danh hành nghề lái xe cẩu và có nghề phụ là nuôi gà đá bán. Lý do cho đến giờ anh Danh vẫn sống một mình, không chịu lấy vợ vì anh thuộc... giới tính thứ ba. Đầu năm 2009, anh Khoa có bán giùm cho Danh một xe tải cũ với giá 300 triệu đồng. Cuối năm đó, Danh nhờ Khoa tìm mua giúp một xe tải khác khoảng nửa tỷ đồng song Khoa chưa mua được. Hiện không rõ số tiền này anh Danh gởi ở đâu. Chỉ biết rằng trước đây anh Danh hay đeo chiếc nhẫn vàng 24K khoảng 5 chỉ, nhưng sau khi chết thì không còn, hai chiếc điện thoại Danh thường dùng cũng... không cánh mà bay.

Chị Nguyễn Thị Kim, trước đây từng thuê phần nhà phía trước của anh Danh để buôn bán và một người bán ốc luộc ở đầu hẻm 50/30 Nguyễn Quý Yêm cũng khẳng định biết rõ anh Danh là pê-đê. Rất nhiều lần họ chứng kiến Danh dẫn bạn tình về nhà. Hầu hết những người này đều còn rất trẻ và hình thức bề ngoài không mấy sạch sẽ. Thậm chí chị bán ốc còn tiết lộ tuy anh Danh tiền nhiều nhưng chi tiêu khá bủn xỉn. Mỗi lần ngủ với “trai bao”, Danh chỉ cho họ vài ba chục ngàn. Sở dĩ chị biết điều này vì nghe lóm từ những người bạn tình của Danh nói chuyện với nhau...

Một chi tiết đáng lưu ý là trong đêm xảy ra án mạng, lúc đầu hôm, vài người hàng xóm thấy có ba, bốn thanh niên tụ tập trong nhà nạn nhân hát karaoke. Số thanh niên này thường đến ngủ qua đêm tại nhà Danh trong vài tháng gần đây.

Chứng cứ tại hiện trường cùng những nguồn tin thu thập được đã đủ cơ sở nhận định đây là vụ giết người, cướp của đặc biệt nghiêm trọng. Tài sản bị chiếm đoạt ngoài hai chiếc điện thoại còn có tiền, vàng nhưng chưa rõ bao nhiêu. Thủ phạm nhiều khả năng chính là những người bạn tình của nạn nhân.

Vén màn tội ác

Rà soát qua các mối quan hệ đồng tính của anh Danh, cơ quan điều tra thấy nổi lên một đối tượng đáng ngờ có tên thường gọi là Vũ. Áp dụng phương pháp nhận dạng qua bản ảnh, một vài người hàng xóm đều nhận ra tên Vũ. Chiếc áo khoác màu xanh dính máu thu được được hiện trường vụ án cũng là của Vũ. Lai lịch của đối tượng hiềm nghi số một này nhanh chóng được làm rõ. Tên thật của gã là Nguyễn Minh Toàn, SN 1983, quê quán ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Tuy nhiên, tại thời điểm trinh sát tiến hành xác minh, đối tượng này không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 4/3/2010, cơ quan điều tra CATP đã tóm được Nguyễn Minh Toàn khi y đang lang thang ở khu vực công viên Phú Lâm. Biết khó lòng che giấu được tội ác, Toàn đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời Toàn khai, khoảng cuối năm 2009 gã gặp gỡ và quen biết với anh Danh. Chỉ sau vài lần ngủ qua đêm tại nhà Danh, Toàn được anh ưng ý nên chọn làm “trai bao”. Thấy một số bạn bè thân như Trần Văn Thảo (SN 1985, cùng ngụ Vĩnh Long) và Trần Minh Nhật (SN 1990, quê Cần Thơ) vẫn phải sống cảnh lang thang ở công viên Phú Lâm, Toàn nhiều lần rủ họ về nhà Danh ăn, ngủ. Dần dà, Thảo, Nhật cũng trở thành “bạn tình” của Danh.

Mặc dù tiền bạc rủng rỉnh song anh Danh chi tiêu rất hà tiện, sau những lần “quan hệ”, thường Danh chỉ “bồi dưỡng” cho bạn tình vài ba chục ngàn, có khi chỉ là tô phở nên Toàn - Nhật rất ấm ức. Một lần, nghe anh Danh thổ lộ có để dành được 400 triệu, định mua xe tải, Toàn, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lớn này của anh bằng cách lén cho uống thuốc ngủ. Để chắc ăn, Toàn - Thảo rủ thêm Nhật và Thái Kim (chưa rõ lai lịch) cùng tham gia.

Tối 22/2/2010, Toàn - Thảo - Nhật - Kim đến nhà anh Danh nấu cháo cá ăn. Toàn đưa 4 viên thuốc ngủ cho Thảo bỏ vào nồi cháo. Đâu biết bị gài bẫy, anh Danh vô tư ăn gần hết nồi cháo nhưng rất may, thuốc ngủ không phát huy tác dụng nên bọn chúng chẳng thể ra tay.

Quyết tâm thực hiện dã tâm, chiều hôm sau, Toàn mua 16 viên thuốc ngủ đem về tán nhuyễn. Vì đã hẹn trước nên tối đó, anh Danh nấu sẵn nồi cà ri gà đợi nhóm Toàn đến ăn. Khi đến nơi, Toàn đưa thuốc ngủ cho Thảo lén bỏ vào nồi cà ri. Sợ cũng bị ngấm thuốc ngủ nên cả nhóm chỉ dám ăn thịt gà, không húp nước cà ri. Ăn xong, Toàn mở karaoke hát rồi tất cả ngủ lại nhà anh Danh. Thức giấc khoảng một giờ sáng, Toàn gọi Thảo - Nhật - Kim dậy hành sự. Thấy anh Danh nằm ngủ trên võng vải cạnh bếp nấu ăn, Thảo dùng cây chày giã tiêu đánh mạnh nhiều nhát vào đầu anh Danh, Nhật - Kim phụ giữ tay, chân và bóp cổ nạn nhân. Thấy anh Danh nằm bất động, Toàn chạy lên gác lục soát lấy được một ĐTDĐ Nokia rồi quay xuống nói là không tìm thấy tiền. Lúc này, Thảo lục túi anh Danh lấy được 1,7 triệu đồng và một ĐTDĐ. Chia tiền xong, bọn chúng khóa cửa ngoài rồi bỏ trốn mỗi người một nơi.

Nghe tin Toàn bị bắt, biết không thể lẩn trốn, hai ngày sau Trần Minh Nhật cũng ra đầu thú. Riêng Thảo sau khi gây án tiếp tục sống lang thang. Giữa tháng 3/2010, lợi dụng sự quen biết với anh Nguyễn Phước Đạt, hành nghề xe ôm gần công viên 23/9, Thảo mượn chiếc xe Wave BS: 63H8-7404 của anh Đạt, đem bán được 500.000 đồng rồi trốn về Cần Thơ thì bị bắt. Riêng đối tượng Thái Kim đến nay vẫn còn lẩn trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên xử lưu động vào ngày 26/5/2011, TAND TP đã tuyên phạt mức án cao nhất đối với hai kẻ chủ mưu Nguyễn Minh Toàn và Trần Văn Thảo là tử hình; Trần Minh Nhật lãnh 14 năm tù về tội “giết người”, 6 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 20 năm tù.

Vụ án này thêm một lần nữa cho thấy những mối quan hệ đồng tính luôn tiềm ẩn hiểm họa thật khó lường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Chính (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN