Cướp xong tìm chỗ nấp, gã trai vào nhầm đồn cảnh sát

Một tên cướp đã bị cảnh sát bắt giữ chỉ 10 giây sau khi gây án mà không hề tốn chút công sức nào khi hắn tự chạy vào đồn cảnh sát để tìm chỗ ẩn nấp.

Nói đến tội phạm, phần lớn mọi người sẽ hình dung ra đó là những kẻ bặm trợn, lỳ lợm, mất nhân tính. Nhưng đôi khi, có nhiều vụ án không hề được dư luận nhớ tới bởi sự độc ác hay thủ đoạn mà là ở những tình huống trớ trêu. Loạt bài “Những tên tội phạm số nhọ” sau đây sẽ khiến bạn cười ngất với các phi vụ thất bại vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Cướp xong tìm chỗ nấp, gã trai vào nhầm đồn cảnh sát - 1

Nạn nhân (áo hồng) hớt hải chạy theo sau trong khi tên cướp xông thẳng vào đồn cảnh sát

Vụ việc xảy ra vào buổi sáng hôm 31/3 vừa qua, trên một con phố đông đúc ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh được camera giám sát ghi lại cho thấy người phụ nữ một tay đang cầm chiếc ô màu tía, tay kia cầm điện thoại trong khi chờ sang đường.

Người đàn ông, vừa đỗ xe đạp gần đó, bất ngờ chạy về phía cô, giật lấy chiếc điện thoại bỏ chạy sang đường. Khá bất ngờ nhưng ngay lập tức hiểu ra sự việc, nạn nhân đã cố đuổi theo tên cướp nhưng không may bị trượt chân vì đường trơn và ngã lăn xuống đất.

Tuy nhiên, trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến, tên cướp chạy một mạch vào đồn cảnh sát gần đó.

Thấy một người đàn ông chạy xồng xộc thẳng vào bên trong đồn cảnh sát theo sau là một người phụ nữ tri hô ầm ĩ, viên sĩ quan cảnh sát vội ra xem xét tình hình và ngăn hắn ta lại.

"Khi anh ấy chạy vào đồn, trên khuôn mặt lộ rõ sự hoảng sợ và lo lắng. Thông thường, những tên tội phạm khá là láu cá. Nhưng người đàn ông này có vẻ không thông thuộc địa bàn, vì vậy đã cắm đầu chạy thẳng vào đồn cảnh sát. Đây là một tình huống vô cùng hy hữu", viên cảnh sát cho biết.

Cướp xong tìm chỗ nấp, gã trai vào nhầm đồn cảnh sát - 2

Tên cướp nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn khi tự “chui đầu vào rọ”

Sau khi bị bắt, tên cướp họ Chang đã phải thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và cho biết, lúc đó hắn chỉ cố chạy thật nhanh tìm nơi ẩn nấp mà không biết rằng mình lại chọn đúng nơi không nên đến nhất.

Chang khai, mình vừa đến Thâm Quyến -  một trung tâm công nghệ thu hút nhiều lao động nhập cư đến từ khắp đất nước. Người này thậm chí còn chưa tìm được việc làm và nơi ở. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn làm liều.

Vụ việc đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. "Anh ta đã tự còng tay chính mình", một ý kiến hài hước bình luận.

----------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của Những tên tội phạm số nhọ, vào 4h ngày 13/4/2017.

Vượt ngục bất thành, bị mắc kẹt với độc chiếc quần sịp trên người

Cuộc đào tẩu “có một không hai” của một tù nhân tại Brazil đã kết thúc trong đau đớn và xấu hổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo South China Morning Post) ([Tên nguồn])
Những tên tội phạm "số nhọ" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN