Thêm bé gái tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu

Sự kiện: Bạc Liêu

Sau 5 ngày có dấu hiệu sinh tồn trở lại, bé gái trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu đã không qua khỏi.

Ngày 29-7, người thân của bé Hồ Thị Bích Ngọc (11 tuổi) đưa thi thể của bé từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) về nhà ở ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Đây là một trong 3 nạn nhân đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra trước đó. Hiện còn 9 nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở Bạc Liêu, TP Cần Thơ và TP HCM.

Thêm bé gái tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu - 1

Hai bé đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng này

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 24-7, Thạch Sà Khêl (35 tuổi; ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi ) bất ngờ dùng dao đi khắp xóm để truy sát hàng chục người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lợi cử ngay lực lượng đến hiện trường để khống chế, bắt giữ Khêl. Những người bị thương được người dân cấp tốc chuyển đến trạm y tế và bệnh viện điều trị.

Thêm bé gái tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu - 2

Tính đến ngày 29-7, có 3 nạn nhân tử vong

Đến tối cùng ngày, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng là bà Hồ Thị Trầm (91 tuổi). Những người bị thương được đưa đến cấp cứu trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trong đó những người bị thương rất nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Rạng sáng 25-7, bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi) tử vong, còn bé Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) cũng được bệnh viện xác định là đã tử vong nhưng sau đó có dấu hiệu sinh tồn trở lại nhưng tiên lượng vẫn xấu. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Ngọc đã không qua khỏi.

Thêm bé gái tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu - 3

Còn 9 nạn nhân đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện

Một số người dân gần hiện trường cho biết, Khêl đã có vợ con tại địa phương. Nhiều năm qua, Khêl có biểu hiện tâm thần và bỏ đi nơi khác làm phụ hồ. Khi vừa quay về thăm nhà thì Khêl gây ra tội ác.

Chị Thạch Thị Ra Na (34 tuổi, em gái của đối tượng Khêl) cũng cho biết Khêl đã có dấu hiệu bị tâm thần khoảng 10 năm qua. Sau khi đi làm thuê từ Trà Vinh về được vài ngày, Khêl không chịu uống thuốc nên đã gây ra tội ác. Đối tượng này từng có giấy tờ xác định là tâm thần nhưng đã tự đốt sạch trong một lần "lên cơn".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khêl. Đồng thời, cơ quan điều tra đã đưa bị can này đi giám định tâm thần để làm căn cứ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Tang thương xóm nghèo sau vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu

Nhiều người vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra vì giữa nạn nhân và hung thủ không hề có thù oán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TÂM QUÂN ([Tên nguồn])
Bạc Liêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN