Đâm người yêu cũ gục trên phố rồi gọi điện thông báo cho mẹ nạn nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy người yêu cũ đăng ảnh chụp cùng 1 người đàn ông khác, Viên cho rằng người yêu cũ có tình mới nên tức giận, nảy sinh ý định giết người yêu cũ.

Cô gái trẻ bị thương gục trên phố Bùi Thị Xuân.

Cô gái trẻ bị thương gục trên phố Bùi Thị Xuân.

Ngày 9/9, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Phạm Văn Viên (25 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội Giết người, theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Viên là nghi phạm dùng dao truy sát, đâm người yêu cũ tên Thu (đã đổi tên, quê ở Hưng Yên) 9 nhát dao trên phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hồi tháng 10/2018.

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận thời điểm đó bởi sau khi gây án Viên đang ảnh chụp ảnh con dao hung khí rồi đăng lên Facebook cá nhân dòng chữ: “Máu của đứa đã 5 năm bên tao…”.

Theo cáo trạng, năm 2013, Viên quan hệ tình cảm với chị Thu. Sau 5 năm yêu nhau, cô gái đề nghị chia tay. Lúc này, chị Thu đang làm nhân viên spa ở phố Bùi Thị Xuân, còn Viên làm việc cho một ngân hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Viên nhiều lần níu kéo nhưng chị Thu từ chối. Níu kéo không thành, Viên qua ra dọa giết, tạt axit nếu chị Thu không nối lại tình cảm.

Ngày 14/10/2018, Viên thấy chị Thu đăng ảnh lên Facebook đứng cạnh một thanh niên khác. Viên cho rằng, chị Thu có người yêu mới nên tức giận, nảy sinh ý định tìm chị Thu để đánh giết.

Chiều tối cùng ngày Viên mang theo con dao gấp đến phố Bùi Thị Xuân tìm người yêu cũ để hỏi rõ lý do chi tay.

Khoảng 19h cùng ngày, thấy Thu đi xe máy rời nơi làm việc trên đường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), Viên chặn đường đề nghị chị Thu vào quán cà phê nói chuyện. Tuy nhiên, chị Thu sợ hãi nên phóng xe bỏ chạy. Lập tức, chị Viên túm vai áo chị Thu giật lại khiến chị Thu ngã xuống đường. Viên sau đó kéo người yêu cũ ra đường rồi rút dao đâm 9 nhát vào người.

Chị Thu kêu cứu thì nhiều người dân chạy tới. Viên thấy đông người, sợ bị bắt nên đã tháo chạy.

Sau đó, Viên gọi điện cho mẹ và anh họ chị Thu thông báo việc đâm chị Thu rồi tới một quán internet trên địa bàn quận Hai Bà Trưng lẩn trốn. Tại đây, Viên chụp ảnh con dao hung khí vừa đâm chị Thu rồi đăng lên Facebook cá nhân dòng chữ: “Máu của đứa đã 5 năm bên tao…”. Viên sau đó khóa tài khoản Facebook cá nhân giặt áo dính máu, vứt dao rồi bẻ sim điện thoại và đi lang thang nhắm tránh cảnh sát bắt giữ.

Hai ngày sau, biết cảnh sát truy bắt, Viên đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú. Chị Thu may mắn thoát chết nhưng tổn hại 65% sức khỏe.

Phạm Văn Viên tại tòa.

Phạm Văn Viên tại tòa.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống và quan hệ tình cảm, Viên đã dùng hung khí nguy hiểm đâm chị Thu nhiều nhát làm nạn nhân tổn hại 65% sức khỏe. Việc chị Thu không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Xét hành vi côn đồ của Viên, tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt cách ly ra khỏi đời sống trong thời gian dài.

Về tình tiết giảm nhẹ, Viên đã thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo cũng khắc phục hậu quả 40 triệu đồng cho nạn nhân.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên Phạm Văn Viên 15 năm tù giam, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 200 triệu đồng cho bị hại.

Lời kể nhân chứng vụ cô gái bị đâm gục trên phố Bùi Thị Xuân

Thấy cô gái kêu cứu, trên người có vết thương, ông Doanh chạy ra cứu thì cô gái nói bị người yêu cũ chặn đường đâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN