Sát hại bạn gái rồi tự sát: Bi kịch vì tình yêu đổ vỡ

Sau khi chia tay, Toàn vẫn lui tới cố gắng níu kéo tình cảm với chị L.

Sát hại bạn gái rồi tự sát: Bi kịch vì tình yêu đổ vỡ - 1

Căn phòng trọ chị L. và con gái nhỏ sinh sống đã bị cảnh sát niêm phong để điều tra

Sáng 15.3, tại một nhà trọ ở phố Vũ Xuân Thiều (phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong là Lê Mạnh Toàn (35 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) và chị T.L (24 tuổi, quê ở Hải Dương).

Vào cuộc điều tra, Công an quận Long Biên bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Toàn đã đâm chị Linh tử vong rồi tự sát.

Vụ án mạng khiến nhiều người sống trong khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc bàng hoàng, bởi Toàn và chị L. từng có thời gian yêu nhau. Bản thân Toàn cũng nhiều lần lui tới khu nhà trọ chị L. chơi.

Chia sẻ với PV, anh H. (con trai chủ nhà trọ) cho biết, chị L. cùng cô con gái nhỏ 4 tuổi chuyển về khu trọ của gia đình anh ở được khoảng nửa năm nay. Chị T.L. đi làm cho một công ty nhựa gần khu nhà trọ.

Anh H. đánh giá, chị T.L là người hiền lành, tính tình cởi mở và hòa đồng với mọi người xung quanh. Vì gia đình anh H. cũng có con nhỏ nên thi thoảng chị L. và vợ anh H. tâm sự với nhau về cuộc sống, chuyện tình cảm.

Theo anh H., chị T.L có kể, lấy chồng sớm nhưng do cuộc sống không hạnh phúc nên hai vợ chồng ly thân. Chị T.L cùng con gái lên Hà Nội mưu sinh nuôi con nhỏ. Cách đây khoảng gần 1 năm, chị T.L quen biết và nảy sinh tình cảm với Toàn.

Trong thời gian chị T.L ở trọ, anh H. thấy Toàn lui tới nhà trọ của chị L. chơi, ăn cơm. “Toàn cũng đã có một đời vợ. Trước tết, Toàn đưa chị L. về ra mắt gia đình nhưng không hiểu vì sao hai người lại chia tay”, anh H. nói.

Anh H. đánh giá, trái ngược với tính cách của chị L., Toàn lầm lì, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Nhớ lại buổi sáng xảy ra án mạng kinh hoàng, anh H. kể, khoảng 7h30 sáng 15.3, anh đang ở trên gác thì nghe thấy tiếng cãi vã lớn dưới khu trọ nhà mình. Anh H. nhìn qua cửa sổ thì phát hiện chị L. đã nằm gục dưới đất, Toàn đứng bên cạnh. Ngay sau đó, Toàn rút dao đâm vào ngực trái của mình tự sát khiến anh H. bàng hoàng.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Long Biên, Toàn có quan hệ tình cảm với chị T.L. Tuy nhiên, gần đây chị L. chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Toàn.

Khoảng 5h30 sáng 15.3, Toàn đến nhà trọ của chị L. để nói chuyện nối lại tình cảm. Đến khoảng 7h30, sau khi chị L. đưa con gái đi học quay về, Toàn tiếp  tục bày tỏ mong muốn nối lại tình cảm nhưng bất thành, hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc thiếu kiểm soát, Toàn đã dùng con dao nhọn đâm chị L. tử vong, sau đó dùng dao tự đâm vào ngực trái dẫn tới trọng thương. Toàn được đưa vào bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN