Nóng trong tuần: Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh

Khởi tố cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9; Gã trai máu lạnh giết con gái người tình đang khóc đòi mẹ… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9

Trong vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị một nhóm đối tượng giở trò đồi bại, Phạm Văn Lam (SN 1972, cựu thượng tá, phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) cùng 3 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nóng trong tuần: Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh - 1

Khách sạn nơi cựu thượng tá và 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9

Đáng chú ý, ngoài cựu thượng tá Lam, Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974) lại là bố nuôi của nạn nhân N.T.M (SN 2004, hiện đang học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình).

Hiển cùng 2 đối tượng còn lại là Từ Minh Tuyên (SN 1971) và Phạm Đức Việt (SN 1974) cũng là các chủ doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trước, vào cuối tháng 8/2018, 4 đối tượng trên cùng 1 đối tượng khác đưa nữ sinh M lên thuê phòng tại khách sạn H.K. ở TP Thái Bình với mưu đồ xấu. Tại đây, nhóm đối tượng này đã thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 9. Chỉ đến khi thấy bé gái bị “sốc”, nhóm đối tượng này mới dừng “cuộc chơi” đưa bé gái về nhà.

Khi thấy con gái mất tích nhiều ngày trở về với biểu hiện sức khỏe suy kiệt, bất thường về tâm sinh lý, gia đình gặng hỏi mới biết em M đã bị xâm hại tình dục và trình báo đến cơ quan chức năng.

Ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ trong nhà

Khoảng 10h ngày 1/10, Công an Nghệ An huy động khoảng 100 cảnh sát trang bị vũ khí, lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ phong tỏa đoạn đường Hồng Bàng (TP.Vinh) để vây bắt một người đàn ông cố thủ. Các hướng đi vào đường Hồng Bàng đã bị cảnh sát ngăn lại.

Nghi phạm bị cảnh sát vây ráp là Lê Ngọc Sơn (SN 1985). Thời điểm đó, Sơn đang ôm lựu đạn cố thủ tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Hồng Bàng.

Gần 24 giờ đêm, Lê Ngọc Sơn bị bắt sau 14 giờ đồng hồ cố thủ.

Trước đó, ngày 13/9, cơ quan chức năng đã phát giấy triệu tập Sơn vì liên quan đến vụ án ma túy. Thời điểm đó, Sơn không có mặt ở nhà.

Sơn là đối tượng gây ra vụ huỷ hoại kính xe ô tô của một người dân vào ngày 24/9. Quá trình điều tra, Công an TP. Vinh tiến hành bắt giữ Sơn về hành vi cố ý huỷ hoại tài sản, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà rút lựu đạn ra chống cự, cố thủ.

Người phụ nữ bị rạch bụng, vứt xác xuống giếng

Sáng 3/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thuận (SN 1944, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng 2/10, bà Thuận đến nhà Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk) để mua ve chai. Tại đây, bà Thuận có nói xấu, chê bai Thế mấy câu.

Bị nói xấu, Thế vào nhà lấy một cây gỗ, một đầu có gắn sắt nhọn rồi đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng. Thấy nạn nhân gục ngã giữa sân, Thế tiếp tục dùng cây đâm nhiều nhát vào ngực và bụng bà Thuận đến chết rồi đem xác phi tang xuống giếng nước phục vụ tưới tiêu của nhà mình.

Khi thấy thi thể nạn nhân vẫn nổi lên mặt nước, sợ bị phát hiện, Thế cắt hết quần áo trên người bà Thuận, rồi rạch bụng nạn nhân ra nhằm khiến cho xác nạn nhân chìm xuống nước.

Gã trai máu lạnh giết con gái người tình đang khóc đòi mẹ

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã bàn giao đối tượng Lê Văn Thọ (tức Thọ "mốc", SN 1989) tới Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa. Thọ là nghi phạm là giết cháu Tr (SN 2016).

Theo điều tra ban đầu, Thọ  và chị T (mẹ đẻ của cháu Tr, ở xã Minh Hải, huyện Tĩnh Gia) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng từ nhiều tháng nay.

Nóng trong tuần: Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh - 2

Đối tượng Lê Văn Thọ

Chiều 27/9, do phải đi làm nên chị T đã nhờ Thọ ở nhà trông coi cháu Tr đang ngủ. Khi tỉnh dậy, cháu Tr đã khóc đòi mẹ. Bực tức vì thấy cháu Tr khóc nhiều, Thọ đã dùng chân liên tiếp đá vào bụng khiến cháu Tr tử vong.

Sau 2 giờ xảy ra vụ án, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thọ. 

Vụ bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng: Tìm thấy thi thể nghi của nạn nhân ở Trung Quốc

Ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin Công an Trung Quốc phát hiện thi thể người phụ nữ nghi là chị Đặng Thị Hiếu (SN 1988) – người bị chồng là bác sĩ Triệu Văn Hải (SN 1977) sát hại và phi tang xác xuống sông. Thi thể người phụ nữ nghi là chị Hiếu được phát hiện ở con sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy (Quảng Tây, Trung Quốc).

Nóng trong tuần: Cựu thượng tá cùng 3 chủ doanh nghiệp thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh - 3

Hải và chị Hiếu thuở còn mặn nồng.

Ngày 4/10, sau khi liên hệ với Công an Trung Quốc, Công an tỉnh Cao Bằng đã dẫn người thân chị Hiếu sang Trung Quốc nhận diện thi thể và lấy mẫu xét nghiệm ADN.

“Chúng tôi có thể khẳng định hơn 90% thi thể được tìm thấy ở Trung Quốc là chị Đặng Thị Hiếu. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác phải đợi kết quả xét nghiệm ADN từ Công an Trung Quốc”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng nói.

Theo lời khai ban đầu của Hải, trong cuộc sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 30/8, hai vợ chồng cãi nhau, Hải bóp cổ vợ tử vong.

Để che giấu hành vi, Hải chở xác vợ ra cầu Sông Mãng và vứt xuống sông.

Lý lịch “bất hảo” của gã trai giết con người tình đang khóc đòi mẹ

Thọ “mốc” là con nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN