Nỗi đau người vợ có chồng sát hại con trai

Thông thường trong những vụ án mạng, mọi người thường căm phẫn đối với hung thủ và thương xót cho nạn nhân xấu số. Thế nhưng, vụ án mạng mới đây xảy ra tại Phố cổ Hội An lại khiến nhiều người tỏ rõ sự thương xót cho… hung thủ chứ không phải nạn nhân dù rằng trong vụ án này hung thủ lại chính là… bố đẻ của nạn nhân.

Họ thương cho người cha vì một phút nóng giận đã phạm tội giết con, thương cho gia đình bỗng chốc phải ly tán, thương cho cả hai đứa cháu gái phải chịu nỗi đau khi mất đi người cha khi tuổi đời còn quá trẻ.

Ma men dẫn lối đến bi kịch gia đình

Khác với hình dung ban đầu, Nguyễn Văn Tiến (SN 1947, trú tổ 1, Khối 3, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) người cha đã “xuống tay” với chính con trai của mình không có ngoại hình to lớn và hung dữ. Ngược lại, người đàn ông gần 70 tuổi này bước vào phòng hỏi cung với vẻ bề ngoài nhỏ thó, gầy guộc. Trong nước mắt, ông Tiến kể lại cuộc đời mình với bao điều cay đắng và tủi hổ. Nỗi uất hận lâu ngày đã khiến người đàn ông thiếu suy nghĩ này dồn vào những nhát đâm oan nghiệt, cướp đi mạng sống của đứa con trai. Nước mắt lưng tròng, ông cầm bút viết lời khai mà những ngón tay cứ run run vì sợ hãi, rồi hai bàn tay lại đan vào nhau và ông cứ ôm đầu nức nở như muốn quên đi tất cả những gì vừa xảy ra.

Đó là cái đêm định mệnh với cả gia đình ông. Lúc đó đã 0h13 ngày 13/10/2013, ông Tiến đang nằm trên gác ngủ với mấy đứa cháu nội thì Linh (con trai ông) về nhà. Lúc này Linh đã uống rượu say nên trèo lên gác định lấy máy tính xuống để chơi game. Thấy con trai về, lại gây tiếng động ồn ào nên bà Lê Thị Búp (SN 1944, mẹ của Linh) hỏi chuyện: “Mi đi đâu giờ này mới về, định không cho ai ngủ nữa sao!”. Bực mình, lại sẵn hơi men trong người nên Linh vặc lại: “Kệ tui!” rồi lục tìm máy tính. Bà Búp bực mình nên nói: “Tau cất đi rồi!”. Nghe mẹ nói thế, Linh giận dữ to tiếng khiến mọi người trong nhà đều mất ngủ. Lúc này ông Tiến mới hỏi Linh: “Mi đi ra ngoài quậy phá chưa đủ hay sao mà về nhà còn quậy nữa!”. Đang giận dữ vì không tìm được máy tính, Linh trả lời nhát gừng: “Kệ tui!”. Nghe con trai trả lời thế, ông Tiến bực bội có lời qua tiếng lại, thế rồi cả hai cha con xảy ra cãi vã.

Nỗi đau người vợ có chồng sát hại con trai - 1

Vợ và hai con của nạn nhân (trái). Ảnh: T.G

Đỉnh điểm của sự việc là khi cả hai cha con lao vào vật nhau giữa nhà, mặc mọi người can ngăn. Trong lúc vật nhau, ông Linh vớ được một khúc gỗ có đầu nhọn nên đâm liên tiếp ba nhát vào người Linh. Thấy Linh yếu dần rồi gục xuống, ông Tiến mới hốt hoảng kêu mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng, lại mất máu quá nhiều gây choáng không phục hồi nên Linh đã tử vong sau 2 tiếng đồng hồ được đưa đến bệnh viện. Về phần ông Tiến, sau khi mọi người đưa Linh đi cấp cứu, một mình ông đến công an phường Cẩm Phô đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Khi nghe các điều tra viên hỏi nguyên nhân của vụ việc, ông Tiến cứ đau đớn thốt lên: “Lúc đến đây, tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra đối với con trai mình. Tôi không nhớ mình đã làm gì sau đó. Cho đến khi thấy con trai mình nằm đó, người đầy máu, bên ngoài cửa mọi người đang xông vào và bế con đi bệnh viện, lúc này tôi mới giật mình ý thức được việc mình làm. Tôi giết con tôi rồi. Tại tôi không kìm chế được mình lúc đó. Tại tôi quá nóng giận nên mới ra nông nỗi này! Thương con giận mình giờ cũng đã muộn. Tôi chỉ tự dằn vặt mình đẻ con mà không dạy được con để giờ trở nên cơ sự đau đớn thế này!”, nói rồi ông lại gục mặt xuống hai bàn tay đã chai sạn vì những năm tháng lam lũ vất vả nuôi nấng mấy đứa con trưởng thành mà khóc rưng rức.

Nỗi dằn vặt bên chồng, bên con

Ngồi trong phòng hỏi cung, ông trải lòng rằng ông và bà Búp có hai người con trai trong đó Linh là con út. Chính vì là con út nên Linh được ông bà cưng chiều từ nhỏ. Lấy vợ rồi, nhưng Linh vẫn không chịu làm ăn mà vẫn “ăn bám” bố mẹ nên cả gia đình ông chỉ biết trông chờ vào quán cà phê nhỏ ở mặt phố. Rồi chẳng mấy chốc cuộc sống vợ chồng cũng xảy ra những chuyện xích mích khiến vợ Linh thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới không thương tiếc. Bản tính của Linh vì từ bé đã được nuông chiều nên rất khó bảo, lớn lên một chút thì hay quậy phá khiến ông bà rất buồn lòng. Quậy ở ngoài chưa đủ, Linh còn về nhà quậy phá gia đình. Cách đây mấy năm, trong một lần cãi vã, Linh đánh cha đứt gân chân phải đi cấp cứu nên bây giờ ông Tiến vẫn bị tật ở chân, đi khập khiễng vì trận đòn của đứa con trai năm ấy.

Nỗi đau người vợ có chồng sát hại con trai - 2

Ông Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: T.G

Theo lời bà Nguyễn Thị Chín, nhà ở đối diện với gia đình ông Tiến cho biết, thì thường ngày ông Tiến chưa bao giờ to tiếng với ai, ông sống rất cha hòa khiến mọi người xung quanh đều hài lòng. Tuy nhiên, khác với ông Tiến, Linh lại tỏ ra đối lập với tính cách của cha, đã không chịu chú tâm làm ăn, Linh còn thường xuyên quậy phá gia đình, phá phách đồ đạc và nhiều lần đánh chửi bới cha mẹ. Bà Chín cho biết: “Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con nữa là người. Ông Tiến cũng hiền lành, cởi mở nhưng thằng con thì lại trái tính trái nết như thế nên ông ấy khổ tâm nhiều lắm. Anh trai nó có phá phách gì đâu mà nó lại như thế, để rồi chuyện đau lòng ấy phải xảy ra!”.

Có mặt trong đám tang của Linh, người vợ cũ (xin được giấu tên) cho biết, trước lúc thành hôn thì cả hai mới chỉ quen nhau trong thời gian ngắn nên có một số tính cách của Linh mà chị chưa kịp hiểu hết. “Như việc anh uống rượu, bia rồi say xỉn, sau là đập phá đồ đạc, rồi anh đánh vợ con thì sau này lấy nhau về em mới biết. Lúc đó em chỉ biết chấp nhận chịu đựng, rồi chờ sau khi anh tỉnh táo thì khuyên nhủ. Anh cũng nhận ra cái sai, nhưng sau rồi cứ mỗi lần có men bia rượu vào là anh lại rứa!”, chị chia sẻ. Chị cũng cho biết cứ mỗi lần uống bia rượu vào say xỉn là Linh lại về nhà gây rối, đập phá đồ đạc. Thế nhưng, lúc tỉnh rượu Linh đều rất lấy làm hối hận và hứa sẽ từ bỏ thói quen xấu ấy. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại ngựa quen đường cũ, quá chán nản với người chồng nát rượu lại có tính vũ phu, chị đã làm đơn xin li dị và được tòa chấp thuận. Tuy nhiên, vì chị đi bước nữa nên hai đứa con sinh đôi của chị là Nguyễn Song Thu Hiền, Nguyễn Song Mai Phương (8 tuổi) đều ở với cha.

Còn về phần bà Búp, sau khi biết tin con trai thiệt mạng còn chồng thì bị bắt để điều tra khiến bà suy sụp hẳn. Cả cuộc đời bà tảo tần chỉ biết chăm chồng nuôi con, không ngờ bi kịch khủng khiếp như thế lại ấp đến gia đình mình nên bà chẳng thể nào gượng dậy nổi. Từ khi đưa thi thể đứa con trai về nhà để lo hậu sự, bà chẳng thiết ăn uống gì, chỉ nằm trong buồng mà khóc. Có lẽ chẳng có nỗi đau nào hơn nỗi đau khổ của bà lúc này, khi người chồng vướng vào vòng tù tội, còn đứa con trai thì cũng đã bỏ bà ra đi mãi mãi. Tất cả cũng chỉ vì sự thiếu kiềm chế trong cơn giận dữ của người thân, khiến bà mất đi cả hai người đàn ông trong gia đình. Vừa khóc thương cho đứa con, bà lại nghẹn ngào lo lắng cho chồng: “Giờ không biết ổng có chịu ăn uống gì không hay lại suy nghĩ rồi ốm quỵ ra. Ông ấy hay suy nghĩ lắm, giờ đây còn phải chấp hành theo pháp luật nữa. Con trai thì cũng không còn, chỉ lo không biết sau này những đứa cháu lớn lên chúng có trách ông nội chúng không nữa!”. Nói rồi bà lại khóc.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Ngọc Lưu, Trưởng CA TP. Hội An cho biết: “Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên ngay sau khi nhận được tin báo chúng tôi đã cử cán bộ điều tra tới hiện trường. Hung thủ là ông Nguyễn Văn Tiến sau đó đã đến công an phường Cẩm Phô đầu thú và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ chuyển lên cấp trên để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tiến về hành vi giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiêu Dao (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN