Những vụ án vì tình, tiền chấn động dư luận

Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm hoặc bị người yêu chối bỏ, gia đình ngăn cấm, kẻ thủ ác đã ra tay tàn ác với người họ đã từng yêu thương và cả những người thân vô tội.

Giết “người trong mộng” trước ngày cưới

Giữa tháng 5.2015, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Nam Định xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, chị Đinh Thị T (23 tuổi, trú tại thôn Cổ Phương, xã Yên Phương) bị sát tại nhà riêng khi đang chuẩn bị lấy chồng.

Nghi can sát hại chị T được cơ quan điều tra xác định là Thế Anh (23 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Nam Định).

Những vụ án vì tình, tiền chấn động dư luận - 1

Thế Anh tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, Thế Anh và Thi có quan hệ tình cảm từ ngày học THPT ở quê nhà. Tuy nhiên, sau đó chị T đã chủ động nói lời chia tay, rời quê hương đi làm việc ở Hải Dương để tránh mặt. Dù vậy Thế Anh vẫn cố níu kéo.

Trong thời gian cắt liên lạc với người bạn trai cùng quê, Thi đem lòng yêu một thanh niên ở Hải Dương và được bố mẹ 2 bên đồng ý tổ chức cưới.

Chiều 15.5, gia đình Thi dựng rạp, thuê loa đài về chuẩn bị cho lễ ăn hỏi tổ chức ngày hôm sau. 22h hôm đó, khi họ hàng ra về, chị T và gia đình chị T khóa cổng chuẩn bị ngủ. Thấy bạn gái cũ vào giường, Thế Anh trèo qua tường nhà hàng xóm đột nhập vào trong dùng dao đâm chết người yêu.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố Thế Anh về tội Giết người và tạm giam 4 tháng để điều tra.

Đốt nhà, giết chết 3 người thân của người yêu vì bị ngăn cản

Đầu tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố đối tượng Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) về hành vi Giết người.

Gia là nghi can phóng hỏa đốt nhà anh Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long). Vụ hỏa hoạn khiến anh vợ chồng anh Thắng và con gái 4 tuổi tử vong.

Những vụ án vì tình, tiền chấn động dư luận - 2

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Trần Quốc Gia 

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Gia bước đầu khai nhận, có tình cảm với em gái út của anh Thắng nhưng bị anh Thắng ngăn cản tình cảm nên nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 25.5, sau khi đi uống rượu với bạn bè, Gia mua xăng chứa vào can nhựa, rồi thuê xe ôm vượt chặng đường hơn 50 cây số từ thị xã Bình Minh xuống Vũng Liêm gây án.

Để tránh mọi người phát hiện, Gia chờ đến khoảng 2 giờ sáng 26.5, khi cả nhà anh Thắng ngủ say, Gia chốt cửa ngoài, tạt xăng vào chiếc giường nơi vợ chồng anh Thắng và con gái đang ngủ qua lối cửa sổ và châm lửa đốt. Căn nhà bốc cháy, Gia nhanh chân tẩu thoát, còn cả gia đình anh Thắng tử vong vì hỏa hoạn.

Chém chết người yêu ngay tại quán cơm

Cuối tháng 11.2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên - Huế) về tội “Giết người”.

Khuyến là hung thủ đã sát hại chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi; trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) tại một quan cơm đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh vào tháng 4.2013.

Những vụ án vì tình, tiền chấn động dư luận - 3

Khuyến và chị Hằng thuở còn mặn nồng

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2007, Khuyến quen biết và có tình cảm với chị Hằng. Trong thời gian quen nhau, do ghen tức nên Khuyến nhiều lần đánh, hăm dọa sẽ tạt a xít và dùng dao đâm chết chị Hằng nếu không dừng việc quan hệ, giao tiếp với những người đàn ông khác.

Đầu năm 2011, Hằng chuyển chỗ ở và thuê phòng trọ tại một căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, (quận Bình Thạnh), nhưng vẫn bị Khuyến đến quấy rối, cắt quần áo, đập phá đồ dùng cá nhân và đe dọa đốt phòng trọ.

Đến ngày 13.4.2013, trong lúc chị Hằng đi bộ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bị Khuyến nhìn thấy và bám theo. Chị Hằng vào làm việc tại trụ sở công an phường làm việc và trở ra ngoài thị bị Khuyến đuổi theo.

Chị Hằng bỏ chạy vào một quán cơm trên đường Ngô Tất Tố trốn thì Khuyến xông vào dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Hằng gục ngay tại chỗ. Sau đó, nạn nhân đã tử vong. Gây án xong, Khuyến lên Facebook giãi bày về mối quan hệ của mình với chị Hằng. Đến ngày 14.4.2013, Khuyến ra đầu thú.

Rủ người yêu cũ đến chơi, sát hại rồi chặt xác phi tang

Sinh ra trong gia đình gia giáo, bản thân là sinh viên Đại học Ngoại thương, nhưng Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, thường trú 112 đường Điện Nước, tổ 7 phường Lãm Hà, Kiến An, TP.Hải Phòng) lại chính là hung thủ gây ra tội ác động trời.

Năm 2006, khi bắt đầu vào một trường đại học danh tiếng Hà Nội, Nghĩa quen cô bạn cùng lớp Nguyễn Phương Linh. Hai người chia tay sau một năm và Nghĩa trở thành người yêu của Hoàng Thị Yến (24 tuổi).

Những vụ án vì tình, tiền chấn động dư luận - 4

Nguyễn Đức Nghĩa, hung thủ gây ra vụ án chấn động dư luận

Ngày 23.4 đến 5.5.2010, Yến cùng bà nội về quê ở Quảng Ninh nên giao căn hộ tầng 11 chung cư ở Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nhờ Nghĩa trông giúp. Những ngày ở đây, Nghĩa liên lạc với chị Linh và rủ đến.

Tối 4.5.2010, khi Linh đang chải đầu chuẩn bị về thì Nghĩa cầm dao giấu sẵn trên giá sách đâm mạnh vào sau lưng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi giết chị Linh, Nghĩa cởi bỏ hết quần áo nạn nhân, chặt thi thể thành nhiều phần đem vứt ở trên tầng 13 còn một số bộ phận ném ở thùng rác và ngoài sông.

Sau khi gây án, Nghĩa còn đem máy tính xách tay, xe máy của nạn nhân cầm cố tại các hiệu cầm đồ.

Nghĩa khai tại tòa, do lúc trước thấy Linh nói chuyện điện thoại tình tứ với người yêu nên nảy lòng ghen tuông, ra tay sát hại. Tuy nhiên, tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đều cho rằng, Nghĩa giết người nhằm cướp tài sản, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên án tử hình.

Đoạt mạng 6 người vì bị ngăn cấm

Ngày 7.7.2015, dư luận cả nước chấn động khi ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cùng người thân trong gia đình bị sát hại tại nhà riêng.

Những vụ án vì tình, tiền chấn động dư luận - 5

Nghi phạm Nguyễn Hải Dương tại cơ quan điều tra

Theo điều tra: Khoảng 7h ngày 7.7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975, người làm công cho gia đình ông Mỹ) đến làm việc như thường lệ. Khi đẩy cửa bước vào, bà Loan phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người, gồm ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ), cháu Lê Quốc Anh (SN 2000, con trai ông Mỹ) nằm chết ở nền nhà. Bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện Lê Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ. Ngay lập tức, bà Loan tri hô và gọi báo công an.

Khi công an đến hiện trường, phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng phương thức cắt cổ.

Sau 3 ngày truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên, Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) và Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang). Tại cơ quan điều tra, hai nghi can đã thừa nhận hành vi giết 6 mạng người.

Tại cơ quan điều tra, Dương bước đầu khai nhận, Dương khai do có tình cảm với nạn nhân Linh, nhưng bị gia đình Linh ngăn cấm. Từ đó, Dương sinh ra thù hằn với gia đình ông Mỹ nên đã rủ Tiến cùng mình thực hiện hành vi thảm sát 6 người trong gia đình bạn gái.

Để Tiến giúp sức với mình, Dương hứa khi thực hiện được ý đồ trả thù sẽ trộm tài sản trong nhà ông Mỹ để trả công cho Tiến và được Tiến đồng ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN